Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến, các anh, các chị trong Ban Việt ngữ kính mến.
Cho tới nay, em đã nhận được 3 lá thư do thầy cô gửi đến, gồm cuốn "Câu nói thường dùng" tập 1 và tập 2, cuốn "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" và 3 tờ báo "Cầu vồng hữu nghị", mới hôm nay, em nhận được thiếp chúc mừng năm mới của thầy cô, món quà cắt dàn giấy rất đẹp. Em vô cùng hạnh phúc vì thầy cô luôn quan tâm đến em, một tình cảm quí giá biết nhường nào. Em không biết phải cảm ơn thầy cô thế nào cho xứng, thầy cô đã mang đến cho em bao thứ quí giá, tình cảm chân thành, sự quan tâm. Vậy mà em không đền đáp được một chút nào cho thầy cô cả. Những tài liệu mà thầy cô gửi cho em thật bổ ích, cuốn "Câu nói thường dùng" không những giúp em đọc, viết chữ Trung Quốc, mà còn tăng thêm nhiều vốn hiểu biết về Trung Quốc. Đặc biệt còn có các bài hát Trung Quốc, báo "Cầu vồng hữu nghị" với nội dung phong phú, trong có cả học tiếng phổ thông Trung Quốc, truyện hài, truyện thành ngữ, cách bảo vệ sức khỏe, các thông tin về Thế vận hội Bắc Kinh 2008 gắn liền với cuộc thi... Nhờ có tài liệu của thầy cô mà sau mỗi buổi học, mỗi tuần học căng thẳng, khi nhìn nó em lại vui vẻ hẳn lên, nỗi lo lắng cũng vợi đi gấp bội. Không chỉ riêng em, mẹ em cũng rất thích và cảm ơn thầy cô.
Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Hoàng Yến, số nhà 14, khu phố 2, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa :
Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.
Chắc thầy cô nghe tên lạ lắm đúng không, vì đây chính là lần đầu tiên em viết thư gửi tới thầy cô. Em đã được nghe thầy cô dạy tiếng Trung Quốc trên Đài. Em rất muốn học tiếng Trung Quốc để sau này lớn lên có dịp sang Trung Quốc, em muốn trò truyện với người Trung Quốc bằng tiếng Trung một cách thông thạo, em muốn hiểu biết thêm về con người Trung Quốc, phong tục và những địa danh nổi tiếng. Em đã được xem trên TV về những nơi như : Vạn lý Trường Thành, Cung điện Tử Cấm thành tức Cố Cung, lăng tẩm của các vị nhà vua đời nhà Minh... qua bao đời vẫn giữ được nét cổ kính lộng lẫy uy nghi. Em được biết thầy cô đang dạy tiếng Trung quyển 2 tập 2. Mong thầy cô gửi cho em trong thời gian sớm nhất để em được theo học kịp thời, để cũng được như các anh chị đi trước.
Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Vũ Thị Trang, số nhà 5B, tổ 14 A1, khu 2, Vàng Danh, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh:
Cô chú Hùng Anh, Phi Yến thân mến.
Đầu thư cho cháu chúc cô chú và toàn thể cô chú trong Đài Sức khỏe và công tác tốt. Đặc biệt là ngày càng có nhiều thính giả nghe đài hơn nữa.
Cháu tự giới thiệu là Vũ Thị Trang, quê cháu ở Nam Định. Cháu thi đại học năm vừa rồi nhưng đã rớt, năm nay do không có điều kiện nên không thi lại. Hiện tại cháu đã đi làm ở Quảng Ninh. Vì không có điều kiện nghe đài sớm, nên cháu mới biết được trên Đài có dạy tiếng phổ thông Trung Quốc. Tuy đã nghỉ học song cháu rất muốn bồi dưỡng thêm cho mình một chút ít về tiếng Trung Quốc để có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực, đó là một lần được đặt chân lên đất nước Trung Hoa tươi đẹp và đặc biệt là được nói chuyện trực tiếp với cô Phi Yến và chú Hùng Anh.
Cháu được biết là Đài có tặng sách cho những thính giả theo học Tiếng phổ thông Trung Quốc trên đài, vậy cháu rất mong cô chú có thể tặng cho cháu 3 quyển sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc tập 1, tập 2 và tập 3 được không ạ. Nếu được như vậy cháu xin chân thành cảm ơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |