Thầy cô yêu mến.
Lời đầu em xin chúc thầy cô và các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc có sức khỏe, công tác tốt, mãi mãi là thầy cô yêu mến của chúng em.
Thầy cô ạ, nhân dịp Quốc khánh 1 – 10, em xin gửi tới nhân dân Trung Quốc lời chúc tốt đẹp nhất. Đất nước Trung Hoa giành được độc lập đến nay đã 60 năm, từ một nước bị áp bức bóc lột mà nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cùng nhân dân Trung Hoa đập tan ách đô hộ của bọn cướp nước và khuất phục chính quyền Tưởng Giới Thạch, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ như ngày nay. Hiện nay đất nước Trung Hoa có nền kinh tế rất phát triển. Sau khi được độc lập – tự do, mọi người vui mừng nhưng vẫn nhớ tới nhân dân Việt Nam đang bị đô hộ và áp bức dã man, đã hết sức nỗ lực giúp đỡ nhân dân Việt Nam về mọi mặt như vũ khí, thuốc men.v.v... Được sự giúp đỡ như vậy nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập, nhân dân Việt Nam rất cảm động trước sự giúp đỡ chân thành của nhân dân Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam hết sức ngưỡng mộ tài – đức của nhân dân Trung Hoa, một đất nước anh hùng quật khởi không lùi bước trước khó khăn, trước kẻ thù hùng mạnh...
Trải qua sáu mươi năm, đất nước Trung Hoa đã vươn lên tầm cỡ thế giới về cả kinh tế lẫn văn hóa. Trong đó, việc truyền bá tiếng nói của mình ra khắp năm châu bốn bể cũng rất được sự quan tâm của Đảng và chính phủ Trung Quốc. Nhờ đó tiếng Trung Hoa trở thành tiếng thông dụng của châu Á và còn vươn xa trên trường Quốc tế. Như vậy, em là một người con dân nước Việt Nam cũng rất muốn được học thông thạo tiếng nói và chữ viết Trung Quốc.
Thầy cô ạ, tháng trước em nhận được sách của thầy cô rồi, em vui lắm, cảm thấy cơ thể mình lâng lâng khó diễn tả hết được. Nhưng mà thầy cô ơi, tuy em rất đam mê tiếng nói và chữ viết của Trung Quốc, nhưng về phần phát âm em còn yếu lắm, thầy cô có cách nào bày cho em với nhé. Còn em ở miền núi tây bắc Nghệ An nghe đài lúc được lúc mất, vì sóng điện rất yếu mà còn bị nhiều sóng khác chen lẫn, làm cho việc nghe đài cũng gặp rắc rối lắm thầy cô ạ.
Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lý Công Bằng, thôn Quyết Thắng 1, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Việt Nam :
Kính gửi thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.
Đêm nay em không ngủ được thầy cô ạ. Thưa thầy cô giáo, em đã nhận được sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc mà thầy cô gửi qua bưu điện. Nhìn thấy sách mà lòng em rất đỗi mừng rỡ thầy cô ạ. Còn có cả bài dự thi Hán ngữ nữa, hôm nay em làm bài luôn thầy cô ạ. Thưa thầy cô, chữ của em viết xấu lắm, em chỉ sợ viết sai không đúng nét.
Đầu thư cho em gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy cô, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ trong cuộc sống, hạnh phúc trong gia đình, thành công trong mọi lĩnh vực, vạn sự như ý. Em nhận được sách vừ mừng vừa buồn, mừng là vì đã nhận được sách, còn buồn là vì em không biết phải học như thế nào đây, ai sẽ là người hướng dẫn để em học. Thưa thầy cô, chả là cái đài của em đã hỏng mấy tháng rồi, khi cầm quyển sách trên tay mà khkông được nghe thầy cô giảng trên đài thì thật là khó khăn. Trong khi đó em lại rất thích học tiếng phổ thông Trung Quốc thầy cô ạ. Thầy cô ạ, nhà em nghèo lắm, không có điều kiện để mua chiếc đài mới nữa ạ. Nhà em cả thảy có chín miệng ăn, trong khi đó chỉ có 5 sào ruộng cày cấy mà thôi...
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |