• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm phát biểu Thông điệp Liên bang đầu tiên – xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại, người nhập cư và hợp tác giữa các đảng phái là những cụm từ then chốt

    2018-02-01 13:50:25     CRIonline

    Tối 30/1, tại Hội nghị liên tịch Thượng và Hạ viện, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên, trình bày lập trường trong nhiều vấn đề như thương mại, người nhập cư, an ninh quốc gia, v.v., đồng thời kêu gọi hai đảng trong Quốc hội gạt bỏ bất đồng, đoàn kết và hợp tác.

    "Tối hôm nay, tôi kêu gọi mọi người gác lại bất đồng, tìm kiếm điểm chung, khơi dậy sự đoàn kết mà chúng ta cần truyền đi với công chúng".

    Đây là lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm với hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ngay sau phần mở đầu Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ. Trước sự đấu đá quyết liệt giữa hai đảng trong Quốc hội trên nhiều vấn đề, thậm chí không tiếc để cho chính phủ phải đóng cửa, các giới Mỹ cũng phổ biến mong Tổng thống Đô-nan Trăm có thể truyền đi thông điệp về hàn gắn sự chia rẽ. Tuy nhiên, tối cùng ngày, dưới khán đài lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược khi phe Cộng hòa đứng lên vỗ tay trong khi phe Dân chủ lại thờ ơ lạnh nhạt.

    Trong Thông điệp Liên bang ngày 30/1, ông Đô-nan Trăm đã liệt kê những thành tựu đạt được trên rất nhiều lĩnh vực như việc làm, giảm thuế... trong một năm cầm quyền, kêu gọi Quốc hội phê chuẩn chương trình tái thiết cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn 500 tỷ đô-la Mỹ, đồng thời tiếp tục truyền đi thông điệp về "nước Mỹ trước tiên" trong các vấn đề thương mại, nhập cư, quốc phòng....

    Trong vấn đề thương mại mà các bên quan tâm, ông Trăm nhấn mạnh cần phải thực thi nghiêm khắc các quy tắc thương mại, thực hiện công bằng và ưu đãi lẫn nhau.

    "Thời đại đầu hàng kinh tế đã hoàn toàn chấm dứt. Kể từ nay, chúng ta mong đợi là quan hệ thương mại công bằng, điều hết sức quan trọng là ưu đãi lẫn nhau. Chúng ta sẽ bảo vệ người lao động Mỹ và quyền sở hữu trí tuệ của nước Mỹ thông qua thực thi nghiêm khắc các quy tắc thương mại".

    Đối với vấn đề nhập cư gây bất đồng nghiêm trọng giữa hai đảng, ông Trăm đã đưa ra 4 trụ cột của chính sách nhập cư, tức khiến 1 triệu 800 nghìn người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ khi còn nhỏ phù hợp tiêu chuẩn có cơ hội được trao quy chế hợp pháp; xây dựng bức tường bảo đảm an ninh biên giới; chấm dứt bốc thăm thị thực; ngăn chặn người nhập cư kiểu chuỗi thân thuộc, xây dựng chế độ nhập cư trên cơ sở tính điểm.

    Trong Thông điệp, ông Trăm đề cập tới Nga và Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh, ông yêu cầu tăng thêm chi tiêu quốc phòng, tái thiết kho vũ khí hạt nhân. Ông Trăm còn chỉ trích Triều Tiên bằng những lời nói gay gắt, và cho biết đang gây sức ép lớn nhất với Triều Tiên.

    Nói tóm lại, Thông điệp Liên bang đầu tiên của ông Trăm một lần nữa truyền đi thông điệp rõ ràng với các cử tri ủng hộ ông. Tuy nhiên, theo thông lệ, sau khi Tổng thống đọc thông điệp hàng năm, đảng đối lập đều sẽ phản bác chủ trương của Tổng thống bằng hình thức đọc diễn văn. Những lời phản bác của Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Gióc-giơ Ken-nơ-đi III đối với phát biểu của ông Trăm trong Thông điệp Liên bang có lẽ có thể giúp mọi người thấy được mặt khác của sự việc.

    "Rất dễ dàng hình dung một năm qua, hỗn loạn, đấu đá đảng phái, chính trị, nhưng lại không chỉ như vậy. Chính phủ khóa này không chỉ nhằm vào luật pháp bảo vệ chúng ta, mà còn chĩa mũi nhọn vào quan điểm này, tức tất cả mọi người chúng ta đều đáng bảo vệ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>