• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thái Lan năm 2017: Một năm đổi thay

    2017-12-20 13:19:17     Xin Hua

    Thái Lan năm 2017 đã trải qua nhiều cuộc đổi thay. Lễ tang trọng thể của Nhà vua Thái Lan Bu-mi-bôn A-đun-da-đệt khiến người dân Thái Lan cảm giác đất nước đã bước vào một thời kỳ mới, nhưng cuộc đấu tranh giữa các phe phái chính trị hầu như lại đang kéo dài mâu thuẫn trước đây. Năm nay, tại Thái Lan, nhiều cái mới và cũ thay đổi và đan xen.

    Một là, mặc dù Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-da-đệt trị vì 70 năm băng hà năm ngoái, nhưng mãi đến trước khi diễn ra lễ tang và hỏa táng ngày 26/10 năm nay, người dân Thái Lan vẫn không muốn chấp nhận sự thật Nhà vua đã băng hà. Đây không những là sự kiện quan trọng nhất năm 2017 trong thâm tâm của người dân Thái Lan, mà còn là sự kiện quan trọng nhất của cả một thời đại. Đổi thay là điều tất yếu. Nhưng từ những giọt lệ của người dân Thái Lan có thể thấy được đôi chút bâng khuâng đối với tương lai, mặc dù họ tràn đầy hy vọng đối với tân Nhà vua Ma-ha Va-di-ra-lông-côn.

    Hai là, ngày 25/8 năm nay, Thái Lan mở phiên xét xử một vụ án làm chấn động cả nước, bị cáo là cựu Thủ tướng Dinh-lắc, bà bị tình nghi sao nhãng trách nhiệm và dung túng tham nhũng khi đảm nhiệm Thủ tướng. Nhưng bà Dinh-lắc không hiện diện theo đúng thời hạn. Bà đã bỏ trốn. Đến nay, Chính phủ Thái Lan vẫn không nói rõ được lộ trình bỏ trốn của bà Dinh-lắc, chỉ biết rằng bà đã không còn ở trong nước. Bà Dinh-lắc bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2014, sau đó bị khởi kiện. Hình thức bà rời khỏi chính trường giống y hệt như người anh trai Thặc-xỉn của bà. Năm 2006, ông Thặc-xỉn cũng bị quân đội lật đổ, sau đó lưu vong ở nước ngoài.

    Bà Dinh-lắc và ông Thặc-xỉn đại diện cho tầng lớp nhân dân rộng rãi ở Thái Lan. Trong khi đảng Dân chủ đối đầu lại đại diện cho tầng lớp tinh anh trong ở thành thị. Còn quân nhân là đại diện cho đông đảo những người được lợi trong khuôn khổ truyền thống.

    Đối với những người dân Thái Lan quan tâm chính trị mà nói, sự ra đi của bà Dinh-lắc đánh dấu việc chấm dứt thời đại gia tộc Thặc-xỉn, đánh dấu sự rút lui của một trong ba bên đọ sức, đánh dấu càng nhiều tính không xác định trong tương lai.

    Ba là, tháng 4 năm nay, Hiến pháp mới do nhóm quân nhân đảo chính soạn thảo nhận được sự phê chuẩn của Nhà vua mới và chính thức có hiệu lực, trở thành bộ Hiến pháp thứ 20 của Thái Lan. Hiến pháp mới đã thay thế bộ Hiến pháp thứ 19 bị hủy bỏ sau cuộc đảo chính năm 2014 và Hiến pháp tạm thời được ban hành sau đó. Có Hiến pháp mới thì cuộc tổng tuyển cử sẽ được đưa vào lịch trình làm việc.

    Hiến pháp mới có rất nhiều cái mới. Chẳng hạn như tất cả 250 ghế Thượng viện đều do quân đội chỉ định, ứng viên Thủ tướng có thể không đến từ đảng phái thắng cử trong Hạ viện, Thủ tướng có thể không cần thiết là nghị sĩ, v.v..

    Hiện đã có người thành lập chính đảng mới theo Hiến pháp mới, hơn nữa bày tỏ ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Pray-út đảm nhiệm Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử sang năm.

    Ngoài ra, Chính quyền Pray-út còn đang thúc đẩy xây dựng một bộ luật khác, tức quy định bằng hình thức pháp luật chính phủ kế nhiệm cần phải tuân thủ chiến lược quốc gia 20 năm tới do chính phủ tiền nhiệm xây dựng để điều hành công việc chính phủ.

    Chính phủ Thái Lan công bố số liệu cho thấy, quý 3 năm nay, kinh tế Thái Lan tăng 4,3% so với cùng kỳ, là mức tăng lớn nhất từ năm 2013 đến nay. Đối với Chính quyền Pray-út mà nói, đây có lẽ là thông tin tốt ủng hộ ông giành được lòng dân. Bởi vì, trong ba năm qua, điều mà người dân Thái Lan bâng khuâng nhất đối với Chính quyền Pray-út là năng lực phát triển kinh tế.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>