• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hàn Quốc và Nhật Bản ký kết "Thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục" tròn một năm – Tiếng nói kêu gọi đàm phán lại dâng cao ở Hàn Quốc

    2016-12-29 15:22:39     cri
    Ngày 28/12 là kỷ niệm 1 năm ngày Chính phủ hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản ký kết "Thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục". Cùng ngày, cuộc "Biểu tình ngày thứ Tư" nhằm hối thúc Nhật giải quyết vấn đề nô lệ tình dục của quân đội Nhật đã diễn ra theo kế hoạch tại Xơ-un; trong khi đó, đoàn thể nhân dân ở khắp nơi Hàn Quốc tổ chức biểu tình chủ trương thỏa thuận vô giá trị. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày Hàn Quốc – Nhật Bản ký kết "Thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục", tiếng nói kêu gọi đàm phán lại không giảm mà tăng trong giới chính trị Hàn Quốc.

    Trong một năm qua, bất kể là nạn nhân "nô lệ tình dục" hay đoàn thể nhân dân, các đảng đối lập đều không ngớt đưa ra tiếng nói phản đối hai nước Hàn-Nhật ký kết "Thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục". Đặc biệt là sau khi Tổng thống Pắc Gưn Hi thúc đẩy ký kết thỏa thuận này bị luận tội ở Quốc hội, tiếng nói yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận này ngày một dâng cao. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày ký kết thỏa thuận này, các đảng đối lập ở Hàn Quốc đồng loạt tỏ rõ thái độ của đảng mình.

    Ngày 28/12, bà Park Kyung-mee, Người phát ngôn đảng Dân chủ đồng hành, đảng đối lập lớn nhất và chiếm đa số ghế trong Quốc hội Hàn Quốc cho biết, trong một năm qua, Chính phủ không lắng nghe ý kiến của dân, trở thành bù nhìn của Chính phủ A-bê, khiến những nỗ lực trong hàng chục năm qua trở thành công cốc. Bà còn hối thúc rằng, đến nay những "phụ nữ mua vui" vẫn sống chỉ còn lại 40 người, nên lập tức hủy bỏ thỏa thuận gây nhục nhã này và giải tán "Quỹ hòa giải và hàn gắn vết thương"—cơ quan viện trợ những phụ nữ bị ép làm "nô lệ tình dục" do Chính phủ Nhật bỏ vốn thành lập.

    Ông Kim Kyung-rok, Người phát ngôn đảng Vì Nhân dân, đảng đối lập lớn thứ 2 của Hàn Quốc nhấn mạnh, Chính phủ đang dùng tiếng tăm, lòng tự trọng và lịch sử của những "phụ nữ mua vui" để đổi lấy 1 tỷ Yên, Chính phủ Nhật chưa chân thành xin lỗi và thừa nhận trách nhiệm pháp lý.

    Thứ Tư hàng tuần, người dân Hàn Quốc trong đó có cả các nạn nhân nô lệ tình dục từng bị quân Nhật xâm hại trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 đều tổ chức "Biểu tình ngày thứ Tư" trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, phản đối lập trường không xin lỗi, không bồi thường cho những phụ nữ bị ép làm "nô lệ tình dục" của Chính phủ Nhật.

    Ngày 28/12 là kỷ niệm một năm ngày Hàn-Nhật ký kết "Thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục", cũng là ngày người dân Hàn Quốc đã tổ chức "Biểu tình ngày thứ Tư" lần thứ 1263 trước Đại sứ quán Nhật và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, yêu cầu Chính phủ tuyên bố thỏa thuận này vô giá trị. Tại cuộc biểu tình, cụ Kim Bok-dong, nạn nhân "nô lệ tình dục" 91 tuổi nói: "Thỏa thuận được ký kết trong khi chưa trưng cầu ý kiến các nạn nhân là vô giá trị, Chính phủ Hàn Quốc nên hủy bỏ thỏa thuận này, Chính phủ Nhật cần phải xin lỗi với những người bị hại chúng tôi trước".

    Ngoài Xơ-un ra, tổ chức nhân dân ở nhiều địa phương Hàn Quốc cũng tổ chức biểu tình phản đối thỏa thuận này. Hãng tin Yonhap Hàn Quốc đưa tin cho biết, cùng ngày, đoàn thể sinh viên và người dân thành phố Bu-xan đã đặt tạm thời một bức tượng thiếu nữ tượng trưng cho những phụ nữ bị quân đội Nhật ép làm "nô lệ tình dục" trước Tổng Lãnh sự quán Nhật tại Bu-xan, lựa lượng cảnh sát yêu cầu chuyển bức tượng thiếu nữ này đi và người dân từng một dạo xảy ra đối đầu. Ngoài ra, ở những địa phương như Daegu, Kwangju, v.v., đoàn thể nhân dân đồng loạt tổ chức biểu tình, hối thúc Chính phủ hủy bỏ "Thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục" được ký kết trong khi chưa nghe ý kiến của các nạn nhân và đàm phán lại với Nhật.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>