2025-8-3 Sun.
  • Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc hy sinh trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam

    2015-10-01 15:26:56     cri

    Ngày 30/9 là Ngày Tưởng niệm liệt sĩ Trung Quốc lần thứ hai. Cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đã dẫn đoàn cán bộ Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp vốn Trung Quốc, lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam cùng đại diện phía Việt Nam đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ xã Đào Mỹ ở huyện An Thế, tỉnh Bắc Giang, miền Bắc Việt Nam, tưởng niệm sâu sắc các liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam.

    Lễ viếng diễn ra vào ngày 30/9, các đại diện tham dự Lễ viếng lần lượt đặt vòng hoa, mặc niệm và thắp hương trước Nghĩa trang liệt sĩ. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng có bài phát biểu nói rằng: "Trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam cách đây hơn 50 năm, theo yêu cầu của Đảng và nhân dân Việt Nam, Chính phủ Trung Quốc đã lần lượt cử 320 nghìn con em dân tộc Trung Hoa đến Việt Nam, cùng sát cánh chiến đấu chống ngoại xâm với nhân dân Việt Nam. Trong chiến đấu gian khổ ác liệt, hơn 1400 cán bộ và chiến sĩ ưu tú của Trung Quốc đã yên nghỉ trên đất nước Việt Nam, lập nên công trạng bất hủ về tình hữu nghị Trung-Việt bằng tuổi thanh xuân và tính mạng quý báu".

    Năm 2005, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã hoàn thành cuốn "Danh sách các liệt sĩ Trung quốc hy sinh trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam", trong đó đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm hy sinh, quê quán, đơn vị và chức vụ lúc sinh thời của các liệt sĩ cùng bản vẽ và hình chụp của từng Nhgĩa trang liệt sĩ. Cuốn danh sách liệt sĩ có ghi chép: Trong thời gian từ năm 1951-1976, cả thảy có 1446 liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh và yên nghỉ tại Việt Nam. Theo nguyên tắc "sắp xếp tại chỗ" trong Thỏa thuận giữa hai bên Trung-Việt năm xưa, những liệt sĩ kể trên đã lần lượt an táng tại 40 Nghĩa trang liệt sĩ thuộc 22 tỉnh ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Quy mô của mỗi nghĩa trang liệt sĩ đều khác nhau, nhưng, phần lớn bộ ngành và các cấp chính quyền địa phương Việt Nam đều đã bố trí nhân viên chuyên trách quản lý và chăm sóc mộ liệt sĩ một cách định kỳ. Nghĩa trang liệt sĩ xã Đào Mỹ tổng cộng an táng 217 liệt sĩ Trung Quốc đã hy sing trong Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của Việt Nam từ năm 1967-1968, là một nghĩa trang có số lượng liệt sĩ Trung Quốc yên nghỉ nhiều nhất. Vài năm trước, nghĩa trang liệt sĩ này đã được tu bổ quy mô, ngày hôm nay, toàn bộ mộ liệt sĩ đều đã được xây đắp bằng đá hoa, tấm bia trên mộ có gắn hình Năm Sao, phía dưới có ghi họ, tên và ngày tháng năm hy sinh của liệt sĩ. Trước mộ có bày hoa tươi.

    Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh cho biết, "các liệt sĩ yên nghỉ tại đây đều là liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh vì nền độc lập của Việt Nam, chúng tôi sẽ coi liệt sĩ Trung Quốc như là liệt sĩ Việt Nam".

    Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho biết: "Ngày hôm nay, sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước Trung-Việt phơi phới vươn lên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước không ngừng được sâu sắc, chúng ta xin báo cáo trước vong linh của các liệt sĩ rằng, sự đổ máu hy sinh của các đồng chí là hết sức xứng đáng. Ngày nay, hai Đảng và Chính phủ hai nước Trung-Việt đang cùng nỗ lực, nhằm không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển lên phía trước".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>