Ngày 22 tháng 10, Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 8 chính thức mở cửa, trong và ngoài Hội chợ triển lãm rất đông vui nhộn nhịp.
Tháng 10, thành phố Nam Ninh bước vào mùa thu, cây cỏ vẫn xanh tươi, hoa vẫn nở rộ, cả thành phố tràn ngập bầu không khí vui mừng của ngày hội. Hôm nay, khi sắp đến Trung tâm Hội chợ triển lãm, xe của phóng viên đã bị ngăn lại tại cầu vượt Trúc Khê Nam Ninh, vì phải nhường đường cho khách VIP, phóng viên phải xuống xe đi bộ. Dọc hai bên đường, nơi nào cũng thấy các tiêu chí, logo của ngày hội, Linh vật Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh, các vật trang trí như trống đồng, đèn lồng, ô công nghệ v.v, cảnh quan xanh hoá viên lâm đẹp vô cùng.
Tại cửa vào Trung tâm Hội chợ triển lãm người đông nghịt, thời tiết nóng nực hầu như không ảnh hưởng đến nhiệt tình và tính tích cực của mọi người đến dự Hội chợ triển lãm, dưới bóng mát cây xanh bên đường, những người làm buôn bán nhỏ cũng không bỏ lỡ cơ hội đến bán hàng, kẻ mua người bán rất đông vui nhộn nhịp.
Trong Hội chợ triển lãm, cũng không kém phần nhộn nhịp so với bên ngoài, đông vui nhất là khu triển lãm hàng hoá các nước ASEAN. Trong đó người rất đông, người mua người bán tấp nập. Tại khu triển lãm gian hàng Việt Nam, trưng bày các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ, hàng tiêu dùng v.v, có rất nhiều người đến xem, mua hàng. Một người bán trầm hương cho phóng viên biết, họ đã 5 năm liền đến dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN, hàng của họ năm nào cũng bán rất chạy .