![]() |
|
![]() |
![]() |
Theo tin Đài chúng tôi: Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 1/8 tuyên bố, Tổng thống Đô-nan Trăm đã chỉ thị ông cân nhắc việc áp thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô-la Mỹ thay vì 10% như tuyên bố trước đó, từ đó cung cấp thêm lựa chọn cho chính quyền Đô-nan Trăm để thúc giục Trung Quốc thay đổi chính sách.
Các nhà hoạch định quyết sách của Nhà Trắng tưởng rằng, "thông tin bom tấn" này ắt sẽ một lần nữa gây xôn xao dự luận quốc tế và khiến thị trường toàn cầu chao đảo. Tuy nhiên, lần này họ phải thất vọng: Ngày 1/8, thị trường chứng khoán Mỹ rất êm đềm, các phương tiện truyền thông dòng chính Mỹ cũng chỉ đưa tin này một cách bình thường mà thôi. Xem ra hô hoán "Sói đến rồi" quá nhiều lần đã khiến người dân trong "ngôi nhà chung trái đất" trong đó có Mỹ nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc thờ ơ.
Điều đáng chú ý là, Nhà Trắng một mặt hô hoán sẽ nâng cao mức thuế suất thuế quan, mặt khác lại tung tin muốn nối lại đàm phán với Trung Quốc. Trước việc này, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ, Mỹ bất chấp lợi ích của toàn thế giới, thậm chí cũng bất chấp lợi ích của nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, chơi trò "bắt cá hai tay" mềm rắn đủ cả đối với Trung Quốc, cách làm này sẽ không có bất kỳ tác dụng gì đối với Trung Quốc, cũng sẽ khiến các nước và khu vực trên thế giới phản đối cuộc chiến thương mại cảm thấy thất vọng.
Trong hơn bốn tháng đọ sức thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, sự biểu hiện của Mỹ thực sự khiến nước này ngày càng mất đi sự tín nhiệm trên thế giới, sự dọa dẫm của ông Đô-nan Trăm cũng không ngừng mất giá. Từ 50 tỷ đô-la Mỹ đến 200 tỷ đô-la Mỹ, để giành lấy phiếu bầu, ông Đô-nan Trăm không ngừng giơ cây gậy thuế quan ngày càng cao, nào ngờ mình lại sức đầu mẻ trán. Khi thấy vở kịch này không thể kết thúc có hậu, ông buộc phải lần lượt thêm vào các tình tiết đe dọa đóng cửa toàn bộ hàng hóa nhập từ Trung Quốc trị giá 500 tỷ đô-la Mỹ, nâng cao thuế suất thuế quan v.v. Tuy nhiên, vở kịch độc tấu này của Mỹ diễn quá đà nên đã trở thành một mớ bòng bong, khán giả toàn cầu chẳng những không có phản ứng gì mà thậm chí cảm thấy nhảm chán và không thèm đếm xỉa. Hóa ra, cái gọi là "nghệ thuật giao dịch" của ông Đô-nan Trăm chính là "nghệ thuật dọa dẫm". Xem ra, làm tốt việc của mình mới là việc chính, không cần thiết "hùa theo Mỹ".
Tình hình hiện nay cho thấy, kể từ ngày 6/7 phát động cuộc chiến thương mại nhằm vào Trung Quốc đến nay, chính quyền Đô-nan Trăm không giành được bất cứ tiến triển mang tính thực chất nào, khiến ông không thể mở rộng cuộc chiến ra toàn cầu, quả thực có chút sốt ruột. Thông qua cuộc đọ sức hơn bốn tháng với Trung Quốc, Mỹ chắc chắn đã ý thức được rằng: Trung Quốc không giống bất kỳ một đối thủ nào mà Mỹ từng chèn ép, Trung Quốc chiếm thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", trong khi đó chính quyền Đô-nan Trăm lại phải hứng chịu sức ép đến từ trong nước và nước ngoài, ở vào thế bị động bởi đơn phương phát động cuộc chiến, phương hại lợi ích của người dân trong nước. Nhưng trước mắt lại không tìm ra được đối sách tốt hơn, đành phải diễn trò cũ, không ngừng leo thang thủ đoạn dọa dẫm.
Tuy nhiên, Trung Quốc đâu có sợ dọa dẫm. Văn hóa Trung Quốc tuân theo đạo lý "người kính ta một thước, ta nhường người một trượng". Nếu Mỹ cứ ép người quá đáng, xâm phạm lợi ích quốc gia và lợi ích cốt lõi của nhân dân Trung Quốc, Trung Quốc chắc chắn sẽ đưa ra biện pháp chống trả cần thiết, tiến hành phòng vệ chính đáng hợp pháp, hợp lý. Trung Quốc cũng trước sau như một chủ trương giải quyết bất đồng qua đối thoại, nhưng tiền đề của đối thoại phải là đối xử bình đẳng, giữ lời hứa.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |