Theo tin Đài chúng tôi: Những ngày qua, một chú chim cánh cụt Hoàng đế sống ở Nam cực lạc vào Niu Di-lân thu hút sự quan tâm của vô số người, chú chim cánh cụt lạc vào Niu Di-lân này do bị ngã nước, xuất hiện nhiều phản ứng không tốt, sau khi tiếp nhận phẫu thuật vào ngày 24 và 25, bác sĩ thú y ngày 27 lại tiến hành phẫu thuật lần thứ 3 cho chú chim đáng thương này. Bác sĩ thú y hết sức thận trọng đưa một đèn nội soi mi-ni vào dạ dày của chú chim cánh cụt này, tìm kiếm cát và những đồ khác bị nó ăn nhầm.
Ngày 20, chú chim cánh cụt Hoàng đế này được cư dân địa phương phát hiện ở nơi gần bãi biển phía bắc thành phố Oen-linh-tơn.
Chuyên gia nói, chú chim cánh cụt Hoàng đế này có thể bị lạc đường khi tìm thức ăn, rồi lặn lội hơn 3000km đến Niu Di-lân, trở thành chim cánh cụt Hoàng đế hoang dã đầu tiên tự mình đến thăm Niu Di-lân. Chuyên gia mong chú chim này có thể sớm trở về quê hương Nam cực sau khi hồi phục sức khỏe.