• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Biểu diễn thành công và Xúc động nhận giải thưởng

    2010-10-25 18:39:28     cri

    Ngọc Ánh:Bá Nha đang lưu học tại thành phố Nam Ninh ,Quảng Tây ,Trung Quốc, tin rằng cũng có nhiều dịp tiếp xúc với cả những người dân ở Thành phố Nam Ninh, nhưng mà lần đầu tiên được đến với một gia đình người dân Thượng Hải, có thể vui chơi với người dân trong cái ngõ mang nét rất đặc trưng của thành phố Thượng Hải cũ , phải chăng Bá Nha cũng có thể chia sẻ với cả các bạn thính giả Việt Nam?

    Bá Nha: Tuy chưa được đi nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc rộng lớn, nhưng tôi cũng có dịp đặt chân và tiếp xúc với người dân một số thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu, Nam Ninh. Bất kỳ ở đâu, tôi cũng cảm nhận được tình cảm của người dân Trung Quốc dành cho Việt Nam, đó là thứ tình cảm rất gần gũi, rất quý người Việt Nam. Đặc biệt hôm nay đối với tôi, khi cùng các bạn đoạt giải đến thăm một gia đình Thượng Hải, uống trà, lại được xem phóng sự của mình trên TV, thì những thành viên trong gia đình Thượng Hải này, họ cũng cùng hò reo hòa với niềm vui sướng của chúng tôi, họ rất quý chúng tôi, khiến lòng tôi lâng lâng khó tả , đây là kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên được. Hôm nay chúng tôi đã được ăm bữa cơm thân mật với gia đình Thượng Hải này với những món ăn do họ xào nấu. Đặc biệt là món sủi cảo ngon miệng khiến tôi rất khó quên.

    Trong những ngày tham quan Triển Lãm Thế giới Thượng Hải, Vũ Bá Nha đã chứng kiến Các nhà triển lãm của Trung Quốc, Việt Nam và các nước khác, hết thảy đã mở rộng tầm mắt nhận thức cho Bá Nha cũng như đã khơi dậy những tiềm thức về tài năng nghệ thuật của Bá Nha. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn đối thoại giữa Bá Nha và Ngọc Ánh ngay tại Nhà Triển Lãm Hàng không vũ trụ Trung Quốc:

    11-10-2010 Thăm quan Nhà Triển lãm Hàng không Trung Quốc

    Ngọc Ánh: Vừa rồi chúng ta đã tham quan Nhà Triển lãm Hàng không Trung Quốc và trong giây phút này chúng ta cũng đang đứng trong  nhà triển lãm đó, xung quanh đều có âm nhạc, có phong cảnh, vậy thì Bá Nha có thể giới thiệu với các bạn thính giả về những cảm nhận trong giây phút này không?

    Bá Nha:Sáng nay những thính giả đoạt giải "Hẹn nhau tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải" đã cùng đi tham quan Khu Triển lãm Chủ đề Trung Quốc ở Phố Tây Thượng Hải. Trong khuôn viên này có các nhà Triển lãm về các lĩnh vực như Mạng lưới điện, Thông tin viễn thông, Thành phố trong tương lai, Tàu thuyền, Hàng không vũ trụ vv...

    Khi tham quan Nhà Triển lãm Hàng không vũ trụ tôi đã không khỏi kinh ngạc và khâm phục. Lịch sử Hàng không đã có khoảng trăm năm rồi. Cho đến thời điểm này, thế giới cũng đều đang phát triển, Trung Quốc là một quốc gia có công nghệ hàng không phát triển rất mạnh. Khi vừa đặt chân vào đây, tôi đã cảm thấy từ mô hình cho đến phong cách, điều kiện kỹ thuật mà họ giới thiệu cho bạn bè đến tham quan, mới thấy được là Trung Quốc là một nước có tiềm năng vô cùng to lớn, họ có đầy đủ tất cả mọi điều kiện như nhân tài, vật lực, đất đai rộng lớn. Tôi được biết là, trong vài năm qua, Trung Quốc đã rất nhiều lần phóng thành công tàu vũ trụ cũng như là vệ tinh lên trên mặt trăng cũng như ra khỏi quỹ đạo của không gian. Tôi cho rằng, kỹ thuật hàng không phát triển của Trung Quốc có thể nói là không thể lường được rồi sẽ đi tới đâu, nhưng chắc chắn một điều là họ sẽ phát triển đạt đến mức độ rất mạnh. Tôi cũng thấy rằng là, chuyến tham quan này cũng là một cơ hội cho tôi hiểu biết thêm một số vấn đề khác trong cuộc sống không chỉ riêng về âm nhạc, mà sẽ giúp ích cho mình có một cảm nhận trong một thứ tư duy nào đó.

    Buổi chiều và buổi tối, chúng tôi đã đến trường quay của Đài Phát thanh Thượng Hải để tiến hành tập dượt các chương trình cho buổi biểu diễn chính thức ngày mai. Đêm đã khuya, chương trình hoạt động hôm nay quả là rất phong phú, nhưng cũng không tránh khỏi mệt mỏi, tôi xin tạm gác tại đây để chuẩn bị tinh thần biểu diễn và thăm quan của ngày mai.

    Các bạn thân mến, chẳng còn mấy ngày nữa là đến ngày 30 tháng 10, ngày Bế mạc Triển lãm Thượng Hải đã diễn ra trong suốt nửa năm, vào giờ ngày tuần sau, Ngọc Ánh xin giới thiệu phần cuối nhật ký Bá Nha tại Triển lãm Thế giới Thượng để đánh một dấu chấm tốt đẹp cho Cuộc hành trình của 8 bạn đoạt giải Cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải", hoan nghênh các bạn đón nghe.


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>