Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ, Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?

2024-05-12 11:26:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình từng ngâm bài thơ “Du tử ngâm” của nhà thơ Mạnh Giao thời Đường: “Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thân thượng y. Lâm hành mật mật phùng, Ý khủng trì trì quy.”

(Dịch thơ: 

Sợi chỉ trong tay mẹ

Tấm áo trên mình con

Kịp đi khâu nhặt mũi

Sợ về còn chậm chân)

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, bài thơ này thể hiện một cách sinh động tình cảm gia đình sâu sắc của người dân Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn coi trọng gia đình và tình thân. Tại buổi chúc Tết tập thể năm 2017, Tổng Bí thư Tập Cận Bình xúc động nói: “Đừng cắt đứt tình yêu đích thực ở xa, đừng quên tình yêu đích thực trong bận rộn hằng ngày, đừng bỏ qua tình yêu đích thực trong ngày đêm phấn đấu”.

Hàng nghìn gia đình đều tốt thì đất nước, dân tộc mới tốt. Lớn lên trong gia phong tốt, xuất thân từ nhân dân, Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn đặt nhân dân ở vị trí hàng đầu, phấn đấu bền bỉ vì hạnh phúc của hàng nghìn gia đình.

Biên tập viên:La Thành