Bình luận: Tại sao Mỹ hứa sẽ tặng Philippines một “chiếc bánh vẽ”?

2024-03-14 11:20:06(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/3, tại Manila, thủ đô của Philippines, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tuyên bố, Mỹ sẽ giúp Philippines tăng gấp đôi các nhà máy bán dẫn để tránh tình trạng “tập trung quá mức” trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Trước đó, bà Raimondo tuyên bố, các công ty Mỹ sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Philippines. Đây là sự giúp đỡ chân thành hay còn có mục đích nào khác?

Trong những năm qua, đầu tư của Mỹ vào Philippines luôn ở mức thấp, với mức đầu tư hàng năm thường ở mức 1 tỷ USD.

Chuyến thăm của bà Raimondo tới Philippines có sự tháp tùng của phái đoàn gồm 22 đại diện doanh nghiệp và ngành chiến lược. Các nhà phân tích chỉ rõ, có những nghi ngờ thực sự về mức độ mà Mỹ có thể mở rộng đầu tư vào Philippines, dựa trên thông lệ trước đây của nước này là “ân huệ đầu môi chót lưỡi”. Hơn nữa, mặc dù chi phí lao động ở Philippines tương đối thấp nhưng lại thuộc hạng cao nhất ở Châu Á, đây là bất lợi cố hữu của Philippines trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Có thể thấy, cam kết đầu tư của Mỹ vào Philippines giống như sẽ cho một “chiếc bánh vẽ”. Mục đích đằng sau là gì?

Điều đáng chú ý là trong chuyến thăm Philippines, bà Raimondo mạnh mồm sẽ đảm bảo bằng mọi giá “chúng tôi có chất bán dẫn và các công nghệ tiên tiến khác mà Trung Quốc không có”. Philippines là quân cờ phù hợp trong mắt họ.

Việc Mỹ lôi kéo Philippines về mặt kinh tế cũng có một mục đích địa chính trị sâu sắc hơn, đó là sử dụng Philippines để đối đầu với Trung Quốc, kiềm chế và cân bằng Trung Quốc. Ví dụ, về vấn đề Nam Hải, Mỹ đã can dự với mức độ sâu hơn.

Đối với Philippines, không rõ ý đồ của Mỹ là gì sao? Nhưng Philippines có toan tính riêng, đó là lợi dụng bá quyền của Mỹ để thực hiện những tham vọng phi chính đáng của mình, xâm chiếm bãi đá Nhân Ái và đảo Hoàng Nham của Trung Quốc, để hành vi này trở thành bình thường, đồng thời được chia sẻ tham vọng của Mỹ trong việc chèn ép sự phát triển chất bán dẫn của Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu thèm muốn thứ gì đó không thuộc về mình, cuối cùng sẽ mất nhiều hơn là được.

Biên tập viên:La Thành