Chương trình Tết mùng 7:Vui đón năm mới: Những câu chuyện ấm áp và vui vẻ

2024-02-16 08:00:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


La Thành: Thưa các bạn, Tết Nguyên Đán là một ngày Tết ấm áp và vui vẻ, tượng trưng cho sự đoàn tụ và hy vọng. Vào dịp Tết đặc biệt này, các gia đình quây quần bên nhau để đón những ngày hội đặc biệt, chia sẻ những món ăn ngon, tặng nhau những món quà, hồi tưởng quá khứ và triển vọng tương lai. Những khoảnh khắc bình dị và tươi đẹp này chính là ý nghĩa đặc biệt do Tết Nguyên Đán mang lại.

Sảnh Hoa: Vâng, trong dịp Tết Nguyên đán, mọi người thường thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống thông qua một số câu chuyện và cảm nhận thú vị. Những câu chuyện đó có thể kể về sự ngọt ngào của tình yêu, sự ấm áp của tình bạn hay sự sâu sắc của tình cảm gia đình. Những câu chuyện đó khiến chúng ta trân trọng hơn những người xung quanh, hiểu biết sâu hơn về cuộc sống.

La Thành: Trong chương trình hôm nay La Thành và Sảnh Hoa sẽ chia sẻ với các bạn một số câu chuyện thú vị, để mọi người cùng cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc của ngày Tết.

Sảnh Hoa: La Thành ơi, mới đây Sảnh Hoa có nghe câu chuyện về một cuộc hẹn hò, cả nam và nữ đều muốn để lại ấn tượng tốt cho nhau nhưng cuối cùng lại lợn lành thành lợn què.

La Thành: Ồ? Sảnh Hoa hãy chia sẻ câu chuyện này với mọi người đi.

Sảnh Hoa: Vâng, Sảnh Hoa xin chia sẻ câu chuyện “Cùng một chiều cao”. 

Cùng một chiều cao

Người con gái cao 177cm, trước khi dự buổi hẹn hò, khai với chàng trai là 175cm.

Chàng trai cao 173cm, khai với người con gái là 175cm.

Vậy là hai người “cùng một” chiều cao đã gặp nhau...

La Thành: Haha, như vậy, các bạn vẫn phải nói sự thật khi đi hẹn hò! Không nên cố tình che giấu điều kiện thực sự của mình để theo đuổi người khác.

Sảnh Hoa: Vâng, La Thành nói đúng. Cho dù đó là chiều cao, cân nặng hay điều gì khác, tất cả chúng ta đều nên thành thật với chính mình và với nhau. Chỉ bằng cách này mới có thể thiết lập được một mối quan hệ thực sự lành mạnh và lâu dài.

Sảnh Hoa: Nghe nói sau đó hai người đã trò chuyện rất vui và có nhiều điểm chung. Dù lúc đầu có chút trớ trêu vì "cùng một chiều cao" nhưng cuối cùng họ đã trở thành bạn tốt của nhau.

La Thành: Đây cũng là một duyên phận tuyệt vời! Tuy nhiên, La Thành cảm thấy tình yêu đích thực không chỉ chú trọng đến chiều cao hay ngoại hình mà quan trọng hơn là tính cách và nội tâm.

Sảnh Hoa: Đúng vậy, những người có tính cách vui vẻ thường được nhiều người yêu mến. Điều quan trọng là phải luôn mỉm cười trong cuộc sống hàng ngày.

La Thành: Đúng vậy, việc luôn mỉm cười không chỉ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc mà còn lan tỏa sang những người xung quanh, khiến toàn bộ bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người bạn luôn mỉm cười trong câu chuyện dưới đây lại do bất đắc dĩ.

Sảnh Hoa: Ồ? tại sao vậy?

La Thành: Vâng, La Thành xin chia sẻ với các bạn câu chuyện “Luôn mỉm cười”.

Luôn mỉm cười

Người quản lý mới đến nhà hàng thấy một nhân viên phục vụ luôn mỉm cười.

Người quản lý hỏi nhân viên phục vụ: "Chắc hẳn bạn là người rất vui vẻ, bạn làm thế nào có thể luôn mỉm cười?"

Nhân viên phục vụ đẩy cặp kính trên mặt lên, cung kính đáp: "Thưa quản lý, nếu em không cười, khi đi lại thì kính của em sẽ rơi ạ."

Sảnh Hoa: Hahaha, câu trả lời này thú vị quá! Có vẻ như nhân viên phục vụ này rất biết hài hước và khôn ngoan trong cuộc sống.

La Thành: Vâng, câu trả lời của nhân viên này tuy đơn giản nhưng chứa đựng triết lý sống sâu sắc. Đôi khi, chúng ta phải nỗ lực tưởng chừng như không đáng kể để bảo vệ những thứ quý giá nhất của mình.

Sảnh Hoa: Đúng vậy, chúng ta phải bảo vệ những thứ quý giá nhất của mình, nếu không, nếu đánh mất chúng, chúng ta sẽ hối hận và tiếc nuối, trừ khi chúng ta có cỗ máy thời gian. Nhân tiện, nếu có cỗ máy thời gian, La Thành sẽ chọn quay lại thời điểm nào trong quá khứ?

La Thành: Không cần phải nói, tất nhiên La Thành sẽ quay lại ngày thi đại học, trả lời tốt các câu hỏi và phấn đấu giành vị trí đầu bảng!

Sảnh Hoa: Ồ, La Thành muốn làm Trạng Nguyên à! Nhưng có người chọn du hành thời gian lại vì một mục đích đặc biệt.

La Thành: Ồ? Mục đích gì?

Sảnh Hoa: Chẳng hạn như trong câu chuyện “Du hành thời gian”, người đàn ông trở về quá khứ chỉ vì một mục tiêu nho nhỏ.

Du hành thời gian

Anh có cơ hội du hành ngược thời gian.

Quay trở lại phòng thi mười năm trước và giành được vị trí đầu bảng?

Hay là quay lại ngồi trước máy tính 5 năm trước và dùng hết tiền để mua cổ phiếu của công ty nào đó?

Anh nghĩ đi nghĩ lại và cuối cùng quay lại đêm đó một năm trước.

Anh lặng lẽ nằm trên giường và gửi tin nhắn vào điện thoại di động: "Chúng mình đừng chia tay có được không?"

La Thành: Tin nhắn đó bây giờ có vẻ rất quý giá. Nếu lúc đó chàng trai đó mạnh dạn lên thì có lẽ kết cục đã khác.

Sảnh Hoa: Cuộc sống không có chữ nếu, chỉ có hậu quả và kết quả. Đôi khi, chúng ta bỏ lỡ một số người và sự việc quan trọng vì sự bốc đồng hoặc do dự. Tuy nhiên, mọi trải nghiệm đều là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, chúng cùng tạo nên cuộc sống hiện tại của chúng ta.

La Thành: Đúng vậy. Cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la, bạn không bao giờ biết được hộp tiếp theo sẽ có mùi vị như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta có thể trân trọng hiện tại và nắm bắt từng khoảnh khắc.

La Thành: Các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mừng Xuân Giáp Thìn 2024 “Vui đón năm mới: Những câu chuyện ấm áp và vui vẻ”.

Sảnh Hoa: Câu chuyện vừa rồi gợi ý chúng ta, có một số người bỏ lỡ thì họ sẽ không bao giờ quay trở lại.

La Thành: Đúng vậy. Tuy nhiên, có một số người không nhất thiết phải quay lại quá khứ vì họ biết trân trọng hạnh phúc trước mắt.

Sảnh Hoa: Ồ? Câu nói của La Thành có liên quan đến câu chuyện gì nào?

La Thành: Đúng, liên quan đến câu chuyện “Nương tựa vào nhau”, La Thành xin chia sẻ với các bạn.

Nương tựa vào nhau

Trong bữa ăn, cả gia đình đang nói chuyện sau này mình giàu sẽ như thế nào.

Người bố cười nói: “Khi nào bố giàu, bố sẽ thay mẹ của con”. Người mẹ tỏ ra không để ý.

Người bố lấy lại sự nghiêm túc và nói: "Không đâu. Vì mẹ con đã ở bên bố đồng cam cộng khổ trong nhiều ngày khi bố nghèo chỉ còn hai Nhân dân tệ. Cả đời này bố sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ." Mẹ nhìn bố và mỉm cười hiểu ý.

Hạnh phúc, đó chính là sự nương tựa vào nhau thông thường.

Sảnh Hoa: Lời nói của người bố thật khiến người cảm động. La Thành có biết thành ngữ “Nương tựa vào nhau” không?

La Thành: Theo La Thành được biết thành ngữ Trung Quốc “Nương tựa vào nhau” là, hai con cá trong vùng suối cạn lấy ướt hà hơi cho nhau, lấy dãi thấm cho nhau để sống lâu hơn một chút phải không?

Sảnh Hoa: Vâng. “Hạnh phúc, đó chính là sự nương tựa vào nhau thông thường.” Nghe có vẻ rất hợp lý. Có phải chúng ta nên trân trọng sự nương tựa vào nhau thông thường không?

La Thành: Đúng vậy, câu chuyện này cho chúng ta biết rằng trong những thời điểm khó khăn nhất, hạnh phúc thực sự không nằm ở tiền bạc và địa vị mà nằm ở sự đồng hành và quan tâm nương tựa vào nhau.

Sảnh Hoa: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời giống như một bộ phim, Tết Nguyên Đán là rạp chiếu phim nơi chúng ta có thể dừng lại và cho chúng ta cơ hội đoàn tụ với gia đình.

La Thành: Vâng, cuộc đời là một cuộc đua đường dài, chúng ta cần phải tiếp tục tiến về phía trước để có thể nhìn thấy những khung cảnh đẹp hơn.

Sảnh Hoa: Đúng vậy, chúng ta hãy cùng trân trọng hiện tại, nắm bắt từng khoảnh khắc và chào đón tương lai tốt đẹp hơn!

La Thành: Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn các bạn theo dõi chương trình đặc biệt mừng Xuân Giáp Thìn 2024 “Vui đón năm mới: Những câu chuyện ấm áp và vui vẻ”. Chương trình hôm nay xin tạm dừng ở đây, La Thành và Sảnh Hoa xin chúc quý vị và các bạn:

La Thành và Sảnh Hoa: Năm mới vui vẻ! Như ý cát tường! Sức khỏe dồi dào! Gia đình hạnh phúc!

Biên tập viên:La Thành