Bình luận: Đám cháy rừng ở đảo Maui liệu có thể đánh thức chính khách Mỹ hay không?

2023-08-17 22:57:06(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hàng trăm người gặp nạn, hàng nghìn người mất tích, hàng nghìn tòa nhà bị thiêu hủy….Đến ngày 17/8, đám cháy rừng trên đảo Maui, Hawaii, Mỹ vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất ở Mỹ trong hơn 100 năm qua. Thảm họa này là thiên tai, càng là nhân họa.

Hệ thống cảnh báo tiên tiến mất tác dụng, đội cứu hộ đến muộn, quân đội Mỹ khổng lồ không làm gì…Đằng sau năng lực cứu trợ thiên tai yếu kém của Mỹ bộc lộ sự thờ ơ của các chính khách nước này trước nỗi khổ của người dân.

Theo ước tính ban đầu, đám cháy rừng trên đảo Maui khiến hàng trăm gia đình ở địa phương rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, ước tính tổn thất riêng về nhà ở đã lên đến 6 tỷ USD. Tính đến ngày 15/8, Cơ quan Quản lý ứng phó khẩn cấp Liên bang Mỹ đã phê duyệt khoảng 2,3 triệu USD để hỗ trợ cứu trợ thiên tai. Trong khi trước đó một ngày, Chính quyền Biden tuyên bố cung cấp thêm 200 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Sự khác biệt rõ ràng như vậy bị nhiều cư dân mạng Mỹ mỉa mai: “Tại sao Ukraine quan trọng hơn Hawaii? Bởi vì Ukraine có thể tô màu cho cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ còn Hawaii thì không”.

Vụ cháy rừng trên đảo Maui hiện vẫn đang lan rộng. Trước tiếng kêu khóc đau khổ của người dân bị thiên tai và sự chỉ trích mạnh mẽ từ bên ngoài, các chính sách Mỹ sau khi kết thúc kỳ nghỉ liệu có thể nhận thức được việc chấm dứt đổ thêm dầu vào lửa trên trường quốc tế, chuyên tâm vào việc dập lửa trong nước, cứu người dân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng hay không?

Biên tập viên:Mẫn Linh