“Muốn đích thân cảm nhận Tân Cương”, nhưng lại bị bôi nhọ là “người giả”
Trên Twitter, học giả độc lập Ô-xtrây-li-a Maureen A Huebel bị bao vây tấn công, thậm chí bị nói là “người máy”, tài khoản của bà còn bị chặn.
Mới đây, bà Huebel nói đến việc này vẫn canh cánh trong lòng: “Tôi là người thật, chứ không phải là người máy.” Bà cho biết, vấp phải “bạo lực mạng” là bởi vì bà muốn tìm hiểu tình hình chân thực của Tân Cương. “Một số người sốt sắng bịa đặt lời nói dối liên quan đến Trung Quốc để đánh lạc hướng công chúng, sợ nghiên cứu của tôi sẽ phá vỡ ‘kể chuyện Tân Cương’ của họ”.
Tiếp xúc càng nhiều với người Trung Quốc, bà Huebel càng không hài lòng về những thông tin phiến diện của báo chí phương Tây đối với Trung Quốc. Bà nói: Trong những thông tin về Trung Quốc, rất nhiều thông tin của báo chí phương Tây không chân thực. “Một số phương tiện truyền thông không phải phục vụ công chúng, mà phục vụ các tập đoàn công nghiệp quân sự và lợi nhuận.” Một khi truyền thông bị kiểm soát, “chân tướng sẽ bị ô nhiễm”.
Theo bà Huebel, “Trung Quốc sẽ trở nước quản lý trật tự thế giới tốt hơn, tất cả các nước đều có thể hưởng lợi từ đó”. Tư tưởng Nho giáo của Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của phẩm chất đạo đức tốt đẹp, đồng thời sẽ thúc đẩy sự hài hòa của thế giới đa cực bằng chiến lược cùng thắng.
Biên tập viên:Hải Vân