“Nổ súng trước, mở miệng sau”, Mỹ rơi vào vòng luẩn quẩn như thế nào?

2023-04-26 15:54:50(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 “Họ chỉ vì đến một nơi sai lầm, mở một cánh cửa sai lầm, phạm phải sai lầm vô tâm, nhưng lại có thể dẫn đến hậu quả chí mạng”. Về nhiều vụ nổ súng xảy ra gần đây ở Mỹ, “Thời báo Niu-oóc” đã đưa ra bình luận như vậy. Người Mỹ hiện nay đã bị bao trùm bởi không khí hoảng sợ, cảm giác này liên quan đến sự leo thang của tỷ lệ tội phạm trong những năm gần đây ở Mỹ.

Trong các vụ án này, chủ nghĩa sắc tộc là một trong những nguyên nhân quan trọng. Trong không khí hoảng sợ và bất an, ngày càng nhiều người Mỹ lựa chọn mua súng tự vệ, xã hội Mỹ không thể tránh khỏi vòng tuần hoàn ác tính “không an toàn-mua súng-càng không an toàn”.

Nhìn từ lâu dài, nếu không có cải cách mang tính chế độ, mâu thuẫn xã hội tầng nấc sâu của Mỹ khó có thể giải quyết. Khó có thể tưởng tượng, nước siêu cường duy nhất toàn cầu tự tôn là “ngọn hải đăng nhân quyền” lại “nổ súng” trước “mở miệng”. Những người Mỹ chưa kịp mở miệng đã bị bắn chết, nhân quyền của họ sẽ do ai đảm bảo?

Biên tập viên:Vũ Minh