Tàu hỏa Mỹ trật bánh đã cởi áo khoác nhân quyền của ai?

2023-02-15 14:23:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Đau đầu, buồn nôn, đau mắt... Người dân khổ sở vì môi trường bị ô nhiễm bởi vụ rò rỉ khí độc, tại nhiều địa điểm đã phát hiện nhiều xác động vật. Đây không phải là hình ảnh trong phim thảm họa, mà là hình ảnh hiện nay ở thị trấn Đông Palestine, bang Ohio, Mỹ.

Ngày 3/2, một đoàn tàu trật bánh ở địa phương, sau đó dẫn đến đám cháy. Phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, khoảng 50 toa tàu của đoàn tàu chở hàng hóa đã trật bánh, trong đó có 10 toa tàu chở hóa chất độc hại.

Mọi người thắc mắc: Vụ đoàn tàu trật bánh rút cuộc đã tác động đến môi trường với mức độ như thế nào? Chính phủ Mỹ và công ty đường sắt xảy ra sự cố sẽ áp dụng những biện pháp gì ứng phó? Nhưng, cho đến nay các thao tác và phản hồi của họ khiến mọi người thất vọng.

Công ty đường sắt Norfolk Southern (NSC), công ty vận hành đoàn tàu xảy ra sự cố công bố số liệu cho thấy, các hóa chất độc hại trên toa tàu bị trật bánh không chỉ có hóa chất Vinyl Chloride, mà còn có các hóa chất 2-Butoxyethanol, Isooctyl Acrylate và Methylpropene. Nhưng, cơ quan hữu quan của Chính phủ Mỹ cho đến nay vẫn chưa công bố lượng phát thải cụ thể của các hóa chất độc hại. Chuyên gia vật liệu nguy hiểm ở bang Ohio, ông Sil Cagiano phán đoán, vụ rò rỉ gây tác hại tương đương “phá hủy một thị trấn bằng hóa chất”, trong 5-20 năm sau, tại địa phương có khả năng xuất hiện một lượng lớn người mắc bệnh ung thư.

Công ty đường sắt NSC không đơn giản. Phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, công ty này đã dốc sức nhận lợi nhuận và giảm chi phí ở mức tối đa kể từ thời kỳ chính quyền Ô-ba-ma, bao gồm dùng hàng tỷ USD mua lại cổ phiếu, sa thải một lượng lớn nhân sự, vận động 3 đời tổng thống nới lỏng kiểm soát an ninh, từ chối trang bị hệ thống phanh ECP trên tàu hỏa.

Một vụ tai nạn giao thông vốn có thể tránh để xảy ra, hàng loạt rủi ro và tác hại không thể đo lường... Ai bảo vệ sự sống của người dân Mỹ bình thường? Ai bảo vệ sức khỏe và lợi ích của họ? Chính khách Mỹ luôn bán rao nhân quyền không thể giả câm giả điếc!

Biên tập viên:Duy Hoa