Nước Cộng hòa Mô-ri-xơ mong Anh nhìn thẳng vào vấn đề đảo Malvinas khi giải quyết vấn đề chủ quyền quy thuộc của quần đảo Chagos

2023-01-04 14:25:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày đầu tiên năm mới 2023, Thủ tướng nước Cộng hòa Mô-ri-xơ tuyên bố đã tiến hành đàm phán với Anh về vấn đề chủ quyền của quần đảo Chagos (Cha-gốt). Điều này có nghĩa là tiến trình thúc đẩy đảo Chagos trở lại chủ quyền của nước Cộng hòa Mô-ri-xơ được chính thức nối lại. Điều mà cộng đồng quốc tế càng mong đợi hơn là, Anh cần phải nhìn thẳng vào vấn đề quần đảo Malvinas (Man-vi-nát) sau khi giải quyết chủ quyền quy thuộc của quần đảo Chagos, nhanh chóng nối lại đàm phán với Ác-hen-ti-a.

Anh từng là nước bá chủ châu Âu có thuộc địa thực dân ở nước ngoài nhiều nhất, đã xâm lược hầu hết 90% quốc gia. Sau Thế chiến thứ II, hệ thống thực dân phương Tây tan rã, nhưng chủ nghĩa thực dân vẫn chưa tiêu tan. “Đế quốc mặt trời không lặn” ngày xưa vẫn nán lại không đi trên đảo Chagos và đảo Malvinas, chà đạp chủ quyền nước khác, tiếp tục giấc mộng chủ nghĩa thực dân.

Tháng 2/2019, Toà án Quốc tế Liên Hợp Quốc nhận định Anh chiếm đóng đảo Chagos là hành vi trái phép. Tháng 5 cùng năm, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết với số phiếu áp đảo, yêu cầu trong 6 tháng, nước Anh cần phải trả lại đảo Chagos cho nước Cộng hòa Mô-ri-xơ. Nhưng Anh luôn giả đui giả điếc đối với việc này.

Cho đến tháng 11 năm ngoái, do sức ép của cộng đồng quốc tế và cộng đồng chống chủ nghĩa thực dân trong nước, Anh cho biết sẽ đàm phán với Mô-ri-xơ về chủ quyền của đảo Chagos, và hy vọng đạt được thỏa thuận vào đầu năm nay.

Về vấn đề đảo Malvinas, nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc rất rõ ràng, Anh không có bất cứ lý do gì nán lại không đi. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1965 thông qua nghị quyết 2065, đưa vấn đề đảo Malvinas vào phạm trù “xóa bỏ thực dân hóa”, hối thúc hai nước Anh và Mô-ri-xơ thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp, tuy nhiên, Anh cố tình phớt lờ việc này.

Chủ nghĩa thực dân là một vết sẹo trên lịch sử văn minh loài người, cộng đồng quốc tế chưa từng ngừng ủng hộ đối với Ác-hen-ti-na.

Trong thời gian Worldcup Ca-ta, một đoạn clip được người hâm mộ bóng đá Ác-hen-ti-na ca hát chúc mừng được đăng lên mạng xã hội, trong đó có một bài hát hát rằng, “Ác-hen-ti-a sẽ không quên đảo Malvinas”, khiến cả thế giới cảm động. Mong Anh nhìn thẳng vào vấn đề đảo Malvinas sau khi giải quyết vấn đề chủ quyền quy thuộc của đảo Chagos, nhanh chóng nối lại đàm phán trả lại đảo Malvinas cho Ác-hen-ti-a. Trong thế kỷ 21 này, chủ nghĩa thực dân đã không còn chỗ đứng.

Biên tập viên:Hải Vân