Mẫn Linh

Tỉnh Hải Nam Trung Quốc có một “quan chức tuyên truyền toàn cầu” đến từ Ca-dắc-xtan

10-03-2022 09:52:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tỉnh Hải Nam Trung Quốc có một “quan chức tuyên truyền toàn cầu” đến từ Ca-dắc-xtan_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_8f207baf-b8f4-41d8-93a6-01da6e95bda7

Tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, có một “quan chức tuyên truyền toàn cầu” tên là Tulenov Ruslan. Anh đến từ Ca-dắc-xtan, có tình cảm nồng thắm với Trung Quốc, đóng góp sức mình cho truyền thông quốc tế và xây dựng cảng thương mại tự do của tỉnh Hải Nam. Bước vào khu làm việc của Sở Phát triển kinh tế quốc tế Hải Nam, Ruslan đang bận rộn trước bàn làm việc. Do chúng tôi tới thăm vào ngày làm việc, Ruslan cần xử lý hết công việc này đến công việc khác.

Ruslan là người phụ trách Phòng Thông tin và Tuyên tuyền Sở Phát triển kinh tế quốc tế Hải Nam, bình thường chủ yếu phụ trách kết nối với các thương gia toàn cầu, giới thiệu, quảng bá cảng thương mại tự do Hải Nam với thế giới, do đó, anh thường xuyên phải tiếp xúc với một số doanh nghiệp và truyền thông nước ngoài.

Mới đây đúng vào thời điểm quan trọng trù bị Hội chợ Triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ 2, công việc của Ruslan càng thêm bận rộn.Mặc dù bận tối mắt, nhưng khi đề cập đến công tác trù bị Hội chợ Triển lãm Hàng tiêu dùng, mắt của Ruslan sáng lên. Anh ngừng tay làm việc, nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi: “Đây là vượn cao vít Hải Nam, trên thế giới chỉ còn gần 30 con, hơn nữa đều ở Hải Nam, ít hơn gấu trúc, cũng là linh vật của Hội chợ Triển lãm Hàng tiêu dùng lần này”.

Năm nay là năm thứ 13 Ruslan ở Trung Quốc, anh đã rất quen thuộc với văn hóa và phong tục tập quán của tỉnh Hải Nam. “Tỉnh Hải Nam có biển cả, rừng mưa nhiệt đới, cây dừa, môi trường sinh thái rất thích hợp tính cách của những người như tôi, vì vậy, tôi cũng thích sống lâu dài và phát triển sự nghiệp ở đây”.

Tỉnh Hải Nam Trung Quốc có một “quan chức tuyên truyền toàn cầu” đến từ Ca-dắc-xtan_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_dbbddb7c-bf67-46cd-b4cf-3430da5432b6

Trước khi đến Trung Quốc, Ruslan đã rất có hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ Trung Quốc. Mang theo ước mơ “quan chức ngoại giao”, anh đến Đại học Hải Nam học tập và ở lại đây làm việc, chứng kiến sự phát triển của Trung Quốc trong nhiều năm qua. “Kinh tế Trung Quốc hiện nay luôn có xu hướng tăng trưởng và không ngừng phát triển, chính quyền Trung ương Trung Quốc còn ủng hộ đảo Hải Nam xây dựng cảng thương mại tự do đặc sắc Trung Quốc, cũng là một cơ hội rất tốt, có thể thu hút thêm các doanh nghiệp nước ngoài tiến vào thị trường Trung Quốc khổng lồ với 1,4 tỷ dân, vì vậy, tôi thấy hiện nay rất ổn định, trước đây cũng ổn định”.

Ngoài công việc ra, Ruslan cũng hòa mình sâu vào cuộc sống Trung Quốc, nhất cử nhất động của anh đều bộc lộ tình cảm sâu đậm với Trung Quốc. “Tôi có nhóm máu Rh trừ (-), hàng năm đều tham gia hiến máu nhân đạo do nhóm máu của tôi khá đặc biệt, tôi sẵn sàng tham gia các hoạt động hiến máu, có thể giúp đỡ được một số bệnh nhân”.

Ruslan đã hiến 5 nghìn mi-li-lít máu trong 8 năm liền, khiến anh trở thành một biểu tượng cho các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Ca-dắc-xtan và Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập