Sảnh Hoa

ĐÃ HỨA LÀ LÀM GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA

28-02-2022 11:09:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thân chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục Hộp thư Thính giả phát đều đặn trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào đầu tuần do Sảnh Hoa thực hiện. Chỗ bạn thời tiết dạo này ra sao? Các khu vực miền Bắc Việt Nam đã âm lên chưa? Tình hình dịch bệnh chỗ bạn đã thuyên giảm chưa?  

Thời giờ thấm thoắt, bất chợt Sảnh Hoa phát hiện đã bóc đến tờ lịch số 28 của tháng 2 rồi, đây là ngày cuối cùng của tháng hai. Vậy là Tết Xuân đã hết, tết Nguyên cũng đã qua, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh đã bế mạc vv... nhiều sự kiện lớn và quan trọng đã xuất hiện hoặc đã xảy ra trong tháng 2, là tháng ngắn ngủi nhất của năm năm 2022 trên hành tinh này. Sảnh Hoa luôn cầu mong cho thế giới thái bình, không có chiến tranh, không còn dịch bệnh, người với người sống để thương nhau, tin yêu lẫn nhau, luôn giữ gìn chữ Tín trong mọi trường hợp, mọi lúc mọi nơi, để trần gian này trở nên bình yên tươi đẹp hơn.

Nói đến chữ Tín, Sảnh Hoa cho rằng đây là một điều vô cùng quan trọng, giữ chữ tín sẽ giúp bạn được mọi người tin tưởng nhiều hơn. Khi sự uy tín của bạn được nâng cao thì khi làm việc gì cũng dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Nếu ai có thói quen hứa suông thất tín thì dễ mang lại nhân quả bất lợi. Bởi vì ai đó đã từng hứa suông, hứa lèo, hoặc thất hứa với người khác, thì sau này họ cũng sẽ gặp lại những người họ hứa nhưng không thực hiện với mình như thế mà thôi. Việt Nam có những câu ca dao tục ngữ nói về việc giữ chữ tín hay và ý nghĩa, như:

ĐÃ HỨA LÀ LÀM  GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA_fororder_src=http___c-ssl.duitang.com_uploads_item_201901_23_20190123102756_alsUM.thumb.1000_0.jpeg&refer=http___c-ssl.duitang

Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

 

Nói chín thì phải làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.

 

Hay gì lừa đảo kiếm lời

Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang.

Vậy nên, trước khi chúng ta đưa ra lời hứa, cần phải đắn đo suy nghĩ, liệu có thực hiện được lời hứa hay không, chứ đừng có hứa suông, một khi đưa ra lời hứa, thì nhất thiết phải thực hiện cho bằng được. Đã nói là phải làm, làm rồi mới có kết quả, nói đến đâu làm đến đấy

Văn hóa hai nước Trung-Việt có nhiều nét tương đồng, giá trị quan cũng rất gần nhau. Có nhiều câu về chữ “tín” của Việt Nam xuất xứ từ những câu thành ngữ Trung Quốc, ví dụ như:

Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nhất ngôn cửu đỉnh.

Nhiều câu thành ngữ hoặc ngạn ngữ Trung Quốc có xuất xứ từ những sự kiện lịch sử hoặc từ các nhân cổ đại.

Sau đây, Sảnh Hoa xin kể câu chuyện của nhân vật lịch sử Thương Ưởng, ông là nhà chính trị gia, pháp gia nổi tiếng, thừa tướng nước Tần của thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Thương Ưởng giữ đúng lời hứa

ĐÃ HỨA LÀ LÀM  GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA_fororder_src=http___shenghuo-asset.diaqiang.com_1_uploadfile_2017_0409_20170409030624962&refer=http___shenghuo-asset.diaqiang

Vào thời Chiến Quốc Trung Quốc cách đây hơn hai ngàn năm, Tần Hiếu Công nước Tần rất có dã tâm, ông ta mong dân giàu nước mạnh để làm bá chủ của bảy nước Chư hầu. Thương Ưởng biết vậy, liền hiến kế cho Tần Hiếu Công rằng, chỉ có thay đổi pháp chế, đất nước mới giàu mạnh lên được. Thế là Tần Hiếu Công nghe có lý, liền quyết định uỷ quyền cho Thương Ưởng phụ trách công việc thay đổi pháp chế.

Thế là hồi bấy giờ, tên tuổi Thương Ưởng được nhiều người biết, thế nhưng mọi người tương đối bảo thủ, tuy có Tần Hiếu Công ra sức ủng hộ, vậy mà nhiều người lại không tin việc thay đổi pháp chế là có thật, vì thế mà Thương Ưởng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Thương Ưởng nghĩ, ta phải có cách làm sao cho mọi người tin rằng việc thay đổi pháp chế là có thật.

Hôm đó, có mấy binh lính chở một cây gỗ dài ba trượng đến dựng ở cửa Nam nơi sầm uất nhất. Mọi người qua lại đều hết sức lạ lùng, dựng cây gỗ cao như thế để làm gì? Thật là vướng víu.

Lúc này có người tuyên bố, đại nhân Thương Ưởng nói, ai khuôn cây gỗ này đến ngoài cửa Bắc, sẽ thưởng cho người đó 10 lạng vàng. Thế là mọi người náo động hẳn lên, ai nấy đều bàn tán xôn xao, đại nhân Thương Ưởng là ai thế nhỉ? Có phải chuyện chơi không đây?

Mọi người đều không tin đây là chuyện có thật, họ chỉ đứng xem cảnh nhốn nháo, không ai đứng ra khuôn cây gỗ cả. Thương Ưởng cũng đến cửa Nam, ông nói với mọi người rằng: “Thương Ưởng tôi đây, đã nói làm, chẳng lẽ không có ai thử sức xem sao hả? ”

ĐÃ HỨA LÀ LÀM  GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA_fororder_src=http___i1.go2yd.com_image.php_url=0XMTamhYEn&refer=http___i1.go2yd

Mọi người nhìn nhau, không ai hành động cả. Thương Ưởng nói: “Tôi cho phần thưởng tăng lên đến 20 lạng vàng.” Mọi người trong đám đông lại càng bàn tán xôn xao hơn, nhưng vẫn không ai bắt tay hành động cả. Thương Ưởng tuyên bố, cứ dựng cây gỗ ở đây, cho đến khi nào có người khuôn nó đi rồi lĩnh thưởng mới thôi.

Chẳng mấy hôm sau, việc Thương Ưởng ra giải thưởng cho ai khuôn cây gỗ đi đã trở thành đầu đề câu chuyện bàn tán xôn xao của mọi người ở đầu đường cuối phố. Mọi người bán tín bán nghi, có người muốn đi thử xem, nhưng lại sợ Thương Ưởng chẳng qua là hứa suông mà thôi, chẳng lẽ chỉ khuôn có cây gỗ đi thôi mà được thưởng những 20 lạng vàng ư ?

Ngày lại ngày, Thương Ưởng tăng giải thưởng lên đến 50 lạng vàng. Một hôm, có một người đàn ông vạm vỡ uống rượu với mấy người kia, ông ta tự khoe sức mình khỏe như trâu, người kia bèn cười nói: “Nếu sức ông khỏe thì đi khiêng cây gỗ của đại nhân Thương Ưởng đang dựng ở cửa Nam đi, không chừng còn được thưởng đấy.” Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến cửa Nam khuôn ngay cây gỗ đi. Thương Ưởng cứ bám theo sau người đàn ông này cho mãi đến cửa Bắc, khi người đàn ông vừa đặt cây gỗ xưống, ngay tức khắc, Thương Ưởng liền thưởng cho ông ta 50 lạng vàng.

 Việc Thương Ưởng giữ đúng lời hứa lập tức truyền ra khắp thành, từ đó mọi người đều thi hành lệnh biến đổi pháp chế của Thương Ưởng. Việc Thương Ưởng thay đổi pháp chế thành công, đã đặt nền tảng cho nước Tần trở nên hùng mạnh.

ĐÃ HỨA LÀ LÀM  GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA_fororder_src=http___n.sinaimg.cn_front_69_w499h370_20180627_Cq8Q-heqpwqx7254338&refer=http___n.sinaimg

Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện lịch sử trên đây, đã ming chứng rằng, “Thành tín” giữ đúng lời hứa là đạo đức tối thiểu của mỗi con người,  chúng ta cần tin tưởng vào những người giữ đúng lời hứa, có thành tín, sẵn sàng trao nhiệm vụ quan trọng cho người đó, bởi vì họ đã nói là làm được. Một việc gì đó, thông thường nói thì dễ mà làm thì khó, trong quá trình gặp phải khó khăn trắc trở, nếu không có ý trí kiên cường, thì rất dễ bỏ dở. Song nếu mình đã hứa mà không làm, thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ người khác giao phó được? Phải vậy không các bạn?

Chuyên mục Hộp thư thính giả kỳ này xin tạm khép lại tại đây, Sảnh Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần tới.       

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập