Sảnh Hoa

“Nhân Nhật”Mồng Bảy Tết, ngày sinh của loài người

07-02-2022 10:25:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đất trời đã lập xuân, xuân đến rồi, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với mục Hộp thư thính giả kỳ đầu tiên năm Nhâm Dần nông lịch trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Sảnh Hoa thực hiện. Từ Bắc Kinh xa xôi, Sảnh Hoa xin chúc các bạn xuân Nhâm Dần đặt ra cho mình mục tiêu mới, thu được thành quả mới, tiếp thêm động lực mới, gia đình đều an khang, chung hưởng hạnh phúc mới, niềm vui luôn ngập tràn.

Các bạn thân mến, Hộp thư thính giả kỳ đầu tiên nông lịch năm Nhâm Dần rơi đúng vào mồng 7 Tết, theo quan niệm cổ truyền, mồng 7 Tết là “Nhân Nhật”, nghĩa là Ngày Con Người, là Sinh Nhật của loài Người. Quan niệm này xuất xứ từ câu chuyện thần thoại cổ xưa của Trung Quốc.

“Nhân Nhật” Mồng Bảy Tết, ngày sinh của loài người_fororder_人日

Truyền rằng, ngày xửa ngày xưa, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, vị Thần Nữ Oa mỗi ngày đầu năm tạo nên các con vật như gà, chó, lợn, dê, bò, ngựa vv.. theo thứ tự, mồng một Tết bà tạo nên con GÀ, mồng hai Tết tạo CHÓ, mồng ba Tết tạo LỢN, mồng bốn Tết tạo DÊ, mồng năm Tết tạo BÒ, mồng sáu Tết tạo NGỰA, mồng bảy Tết tạo nên CON NGƯỜI, bởi vậy mồng 7 Tết tháng Giêng âm lịch hằng năm là “Nhân nhật”, nghĩa là sinh nhật của Loài Người.

Tục này xuất hiện vào thời nhà Hán, được coi trọng rồi thịnh hành từ thời nhà Nguỵ nhà Tấn TQ. Đến thời nhà Đường càng coi trong “Nhân Nhật”, người với người đều tôn trọng nhau.  

Vì“Nhân Nhật” là sinh nhật của loài người, cho nên mồng 7 Tết, mọi người chúc sinh nhật, mừng tuổi cho nhau,bất cứ ai cũng đều được tôn trọng. Ngay cả phạm nhân cũng không được đem ra xử tội vào “Nhân Nhật”, phụ huynh không được nặng lời với con cái, bằng không cả năm làm ăn đều không may mắn, không thuận lợi. Ngày xưa, cứ mồng bảy Tết “Nhân Nhật” hằng năm, bà con dân tộc Hán có tục ăn bánh cuốn rán nhân thịt, hoặc ăn món súp nấu bằng bảy thứ rau xanh, tượng trưng cho cát tường may mắn, hoặc ăn món mỳ sợi tượng trưng cho sống lâu đắc thọ.

Hôm nay, nhà bạn ăn món gì ngon nhỉ?

“Nhân Nhật” Mồng Bảy Tết, ngày sinh của loài người_fororder_src=http___img1s.tuliu.com_art_2021_09_10_613b2859afaa0&refer=http___img1s.tuliu

Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Hộp thư Thính giả mồng bảy Tết Nhâm Dần do Sảnh Hoa thực hiện.

Vào những ngày Tết ngày lễ quan trọng, khắp các tỉnh thành Trung Quốc, trên đường phố, trong các con ngõ hẻm, hay dưới thôn làng đâu đâu cũng đèn lồng đỏ treo cao. Trong tin nhắn Bạn Tâm Dĩnh có một thắc mắc như sau:

Em có 1 thắc mắc này hy vọng chị có thể giải đáp giúp. Em thấy ở Trung Quốc thường treo đèn lồng đỏ, em muốn hỏi là bên trong người ta mắc bóng đèn sử dụng điện nhà rồi kéo dây điện cho sáng hay sao ạ. Em đang ở Việt Nam nhà cũng hay treo. Hy vọng chị giới thiệu về tục treo đèn lồng của người Trung Quốc. Cảm ơn!

Tâm Dĩnh thân mến,  Sảnh Hoa cảm thấy  rất thú vị có dịp giải đáp câu hỏi bạn đặt ra trên đây trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền vẫn đang đậm đà, hoan nghênh các bạn đang theo dõi mục Hộp thư này cùng tìm hiểu nhé:

“Nhân Nhật”Mồng Bảy Tết, ngày sinh của loài người_fororder_src=http___images.wenming.cn_web_ln_wmjr_cj_201601_W020160118279804719066&refer=http___images.wenming

Người Trung Quốc có tập tục treo đèn lồng đỏ vào dịp Tết hoặc các ngày lễ truyền thống từ thời nhà Hán, để làm tăng thêm bầu không khí hân hoan của ngày Tết ngày lễ, mang ngụ ý đoàn viên, đoàn tụ, cát tường may mắn. Ngày xưa trong đèn lồng thắp nến, về sau đều thắp đèn điện, là loại bóng điện bình thường, sáng tối tuỳ theo sở thích. Treo đèn lồng nhất định phải cân xứng nhau, cần treo theo hướng nam, hoặc hướng đông hướng tây, nhưng kiêng treo hướng bắc, bởi vì mọi người quan niệm rằng, hướng bắc có Thủy khắc, không cát tường không may mắn. Đèn lồng bao giờ cũng treo hai đèn, không treo một đèn. Đèn lồng Tết treo đến rằm tháng riêng xong, phải đem vứt đi, sang năm lại mua đèn mới. Ngoài  đèn lồng ra còn treo chuỗi đồng tiền Ngũ Đế, Ngũ đế tượng trưng cho năm vị hoàng đế đời nhà Thanh Trung Quốc là Thuận trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh cai trị đất nước, là thời kỳ Trung Quốc hưng thịnh, xã hội phồn vinh ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp, Ngũ tiền được chế tạo tinh vi đẹp mắt, lưu thông trong thời gian dài, đã hấp thu tinh khí “Thiên, địa, nhân”, cho nên trong dân gian thêm tục treo chuỗi đồng tiền Ngũ Đế để trang trí ngoài như gấm thêm hoa ra, còn mang ngụ ý phòng tiểu nhân, tránh tà, của cải đến nhà, chúc phúc cho nhau.

“Nhân Nhật” Mồng Bảy Tết, ngày sinh của loài người_fororder_src=http___c-ssl.duitang.com_uploads_item_202003_15_20200315105452_8UxZT.thumb.1000_0.jpeg&refer=http___c-ssl.duitang

Các bạn thân mến, Tết đến xuân về, mưa xuân rơi rơi, gió xuân thổi ấm, muôn vật hồi sinh, là mùa của những bài thơ, cũng là mùa gợi nhớ. Vậy là đã lập xuân, thời tiết chỗ bạn đã ấm lên chưa? Không khí Tết còn đậm đà không? Ở Trung Quốc thì, sau ngày Lập Xuân, các khu vực thuộc vùng Giang Nam liền hiện lên khung cảnh “Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri” , có nghĩa là mùa xuân đến rồi, nước sông trở nên ấm áp, đàn vịt bơi trên nước cảm nhận được cái ấm  trước hết, khung cảnh nên thơ hữu tình biết bao. Đàn chim én di trú xếp thành hình chữ Nhân đang bay trở về phương Bắc, Mùa xuân luôn được mọi người coi là mùa của tình yêu và đoàn tụ. Xuân về, cũng là mùa mưa xuân, mặt hồ nước đong đầy, ngàn hoa đua nở, khoe sắc dưới ánh xuân vàng ấm áp, khung cảnh mùa xuân vùng giang nam Trung Quốc ngập tràn ý thơ.

“Nhân Nhật” Mồng Bảy Tết, ngày sinh của loài người_fororder_src=http___upload-images.jianshu.io_upload_images_17561951-e9f9428746d4fca5&refer=http___upload-images.jianshu

Trung Quốc đất đai rộng lớn, Mùa Xuân phương Bắc Trung Quốc đến muộn hơn phương Nam, tuy đã lập xuân, nhưng các khu vực miền Bắc vẫn giá rét, nhiều nơi còn có tuyết rơi, sông hồ vẫn đóng băng, cây cối vẫn trơ trụi, không khí khô hanh vì không có mưa, vậy nên trong dân gian có câu  miền bắc “Mưa Xuân quý hơn dầu”, sau lập xuân, người dân miền Bắc Trung Quốc luôn cầu mong mưa xuân đến với muôn vật.

“Nhân Nhật” Mồng Bảy Tết, ngày sinh của loài người_fororder_src=http___download-p175-drcn.platform.hicloud.com_dl_huafans_pic_2019_11_04_8c39083e302023b20b501081504ccbbe_1572798795407_mode=download&refer=http___download-p175-drcn.platform.hicloud

Vào phần cuối của chương trình, Sảnh Hoa xin tặng các bạn ca khúc “Chúc Bạn bình anh” thay cho lời chúc tết tốt lành nhé.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập