Sảnh Hoa

THỦ THỈ TRƯỚC THỀM TẾT NHÂM DẦN CỔ TRUYỀN

24-01-2022 13:44:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ Bắc Kinh xa xôi sau tiết Đại Hàn giá rét, Sảnh Hoa xin gửi đến quý thính giả và các bạn lời chào ấm cúng.

THỦ THỈ TRƯỚC THỀM TẾT NHÂM DẦN CỔ TRUYỀN_fororder_1 (2)

Sau tiết Đại Hàn, tiết khí cuối cùng trong năm âm lịch, là cái mốc đánh dấu năm cũ sắp hết, Tết Nhâm Dần năm con Hổ đang cận kề, nhân dân hai nước Trung-Việt lại bận rộn mua sắm chuẩn bị đón Tết mừng xuân cổ truyền. Cảm ơn các bạn trong những ngày bận rộn cho công việc đón Tết vẫn dành thời gian quý báu đến với Hộp thư thính, giả kỳ cuối cùng của năm Tân Sửu, tức năm con trâu, phát trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tết này, nhà bạn có trang trí lại nội thất không, hoặc có quét vôi lại không? Có dán câu đối không? Gia đình bạn đã mua sắm hàng Tết đầy đủ chưa? Chợ hoa tết chỗ bạn đã khai trương chưa? Sảnh Hoa nghĩ nhà bạn thể nào cũng không thiếu cành đào đỏ, chậu quất vàng bánh chưng xanh, đĩa dưa hành v.v.. Ôi, Sảnh Hoa rất muốn chứng kiến quang cảnh đón Tết mừng xuân ở Việt Nam. Từ Bắc Kinh cách xa các bạn hai ba ngàn Km đường chim bay, Sảnh Hoa xin chúc bạn cùng mọi người thân trong gia đình sẽ đón tết Nhâm Dần vui vẻ chan hòa ấm cúng.

THỦ THỈ TRƯỚC THỀM TẾT NHÂM DẦN CỔ TRUYỀN_fororder_1 (4)

Tin rằng các bạn đều biết, xưa nay trên thế giới duy chỉ có hai nước Trung Quốc và Việt-Nam cùng chính thức ăn Tết xuân cổ truyền, và coi đây là ngày lễ long trọng nhất trong năm. Xét từ mặt này, nền văn hóa tương đồng của hai nước chúng ta đã đan dệt nên mối quan hệ gần gũi khăng khít không thế lực nào có thể tháo gỡ hoặc phá vỡ nổi. Phải không bạn?

Trong những ngày giáp Tết, sau tiết khi Đại Hàn, tiết trời Bắc Kinh càng trở nên giá lạnh, hai trận tuyết dày đặc phủ lên kinh thành một màu trắng xóa, trên các đường phố được trang trí nhiều con vật, các hình ảnh, đèn màu, cờ màu, băng rôn để chào đón Mùa Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp khai mạc, ngoài ra còn rất nhiều đèn lồng đỏ truyền thống tượng trưng cho đặc sắc dân gian Trung Hoa đầy trước các nhà hàng, shoping, rất nhiều chữ Phúc màu vàng trên nền giấy đỏ trông rất nổi bật, đã thể hiện nguyện vọng chung cầu phúc cho một năm mới của nhân dân Trung Quốc. 

THỦ THỈ TRƯỚC THỀM TẾT NHÂM DẦN CỔ TRUYỀN_fororder_1 (3)

Việt Nam có câu ca dao:

Dù ai buôn bán nơi đâu

Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về.

Trung Quốc cũng vậy, nói đến về nhà ăn Tết thì cộng đồng lao động tỉnh lẻ đến các đô thị Trung Quốc làm ăn sinh sống là bức xúc hơn cả. Theo tập quán của nhân dân hai nước Trung -Việt chúng ta thì sau một năm công tác hoặc học tập xa nhà bận rộn và vất vả, mọi người đều dành thời gian để về quê về nhà ăn tết, nhưng do tình hình dịch COVID-19 vẫn chưa dập tắt hẳn, nên chính quyền các tỉnh thành, các cơ quan phòng chống dịch tễ động viên và khuyên cộng đồng làm ăn xa nhà nên ăn Tết tại chỗ để tránh dòng người lưu chuyển, gây mối nguy cho bệnh tình lây lan, đã được mọi người hưởng ứng thi hành.

Lúc này Sảnh Hoa liên tưởng đến vài câu thơ sau đây:

Xuân hạ thu đông

Tiết khí các mùa

Hoa nở hoa tàn

Non cao nước chảy

Xa nhà đằng đẵng

Biết bao giờ về?

May mà ngày nay phương tiện chuyển phát thông tin phát triển mạnh, mọi người có thể sử dụng đủ các loại phương tiện thông tin mới và cũ như gọi điện thoại, chát trên mạng, hiển thị nghe nhìn nói trên internet để bày tỏ nỗi lòng nhớ quê, hoặc gửi lời chúc phúc tới người thân ở quê hương. Đặc biệt có người thông qua phương tiện truyền thông như đài phát thanh hoặc Đài truyền hình để gửi văn thơ thay cho tiếng lòng, vừa lãng mạn lại có thể chia sẻ với càng nhiều người thân và các bạn thân quen hoặc không quen có chung cảnh ngộ.

Trong khi bận rộn đón Tết, hoặc bận với các công việc mưu sinh trong những ngày giáp Tết nhiều người không khỏi bất giác ôn lại những niềm vui nỗi buồn, những thành tích hoặc khiếm khuyết của một năm đã qua, để rút kinh nghiệm và hướng vọng cho một năm mới tốt đẹp, cơ hội việc làm nhiều hơn, sinh hoạt bình ổn hơn.  

THỦ THỈ TRƯỚC THỀM TẾT NHÂM DẦN CỔ TRUYỀN_fororder_1 (1)

Sau đây Sảnh Hoa xin chia sẻ với các bạn lời tâm sự của một số bạn:

Bạn V-Đ viết:

Thế là Tết Nhâm Dần sắp đến. Một năm lại qua đi, thật nhanh. Ngồi nhìn lại xem năm qua mình đã làm được gì và những gì chưa làm được mới thấy thời gian trôi đi rất thấm thoắt, một năm qua đi đối với em có quá nhiều cảm xúc. Những nỗi buồn, thất vọng khi vấp ngã, những niềm vui, niềm phấn khởi khi mình làm được những điều có ích cho ai đó dù là rất nhỏ. Mong sao năm mới này công việc của em sẽ suôn sẻ hơn.

Nhân dịp này em xin được gửi lời chúc tới quý anh chị, thầy cô trong Đài PTQT Trung Quốc nói chung, Ban Tiếng Việt Nam nói riêng, cùng toàn thể các thính giả của đài PTQT TQ những lời chúc tốt đẹp nhất, Gia đình hạnh phúc và một năm mới thành đạt.

Bạn Đ-H viết:

Lời đầu tiên cháu xin chúc cô và toàn thể các cô chú trong Quí đài một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và các chương trình của Quí đài càng ngày càng phong phú hơn được nhiều người đón nhận hơn.

Vậy là một năm mới nữa đến với 2 nước chúng ta rồi. Năm 2021 có nhiều sự kiện, đặt biệt là nạn dịch COVID-19 đáng ghét đã khép lại. Mong sao, năm 2022 này, Việt Nam sẽ chiến thắng dịch bệnh, để mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Trung Quốc thu được nhiều thành quả và kinh nghiệm trong việc giãn cách, phòng chống dịch bệnh, mong hai nước Việt-Trung sẽ triển khai nhiều hợp tác trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, mong quan hệ hai nước càng ngày càng khăng khít hơn, 2 nước sẽ mãi là bạn tốt của nhau.

Cuối cùng cháu xin chúc cô chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, một năm mới an khang thịnh vượng

Bạn N-V-T viết:

Lời đầu tiên, em xin được hỏi thăm sức khoẻ các anh chị cô chú trong Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trước đây em là thính giả trung thành của nhà Đài, nay em là độc giả mạng trung thành của quý các anh chị. Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn là người bạn thân thiết của em, luôn đồng hành với em trong cuộc sống cũng như trong công việc học tập.

Bạn B-D-K viết:

Năm hết Tết đến rồi, nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều hân hoan chuẩn bị đón Tết Nguyên đán vui tươi đầm ấm, ai nấy đang bận công việc của mình, từ Việt Nam, tôi xin lời chúc thân ái nồng nhiệt nhất tới toàn thể các anh chị em Ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn mạnh khỏe để có những Chương trình hay, góp phần vào công cuộc xây dựng tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững.

Các bạn thân mến, Hộp thư thính giả kỳ cuối cùng của năm năm Tân Sửu, tức năm con trâu nông lịch xin khép lại ở đây, vào giờ này tuần tới cũng là đêm giao thừa, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình đặc biệt đón giao thừa mừng xuân của Đài chúng tôi.

Cuối cùng Sảnh Hoa xin chúc quý vị, các bạn cùng gia đình

Xuân Nhâm Dần mới thắng lợi mới

Gia đình an khang thịnh vượng, vui vẻ mắn may.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập