Đường sắt Mombasa-Nairobi : Sợi dây gắn bó tình thân

2022-11-05 14:07:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Nơi mà tuyến đường sắt Châu Phi này đi qua, có một số phong cảnh đẹp nhất  thế giới, một bà mẹ đơn thân là khách thường xuyên đi trên chuyến tàu xuyên qua thảo nguyên Kenya: Tôi rất nhớ gia đình, tôi nhớ thời tiết ở quê hương tôi - Mombasa, tôi nhớ cảm giác được ra biển. 

Để có mức lương cao hơn, Faith để con gái ở thành phố duyên hải Mombasa và tìm một công việc ở thủ đô Nairobi. Cách xa con gái 500 km là điều mà Faith không muốn đối mặt. Làm mẹ đơn thân thật khó,

bố con gái tôi là một người nghiện rượu, bé sẽ không bao giờ hạnh phúc trong một ngôi nhà như vậy.

Ngày xưa, hành trình giữa hai thành phố thật dài và vất vả. Năm 2017, tuyến đường sắt hoàn toàn mới được Trung Quốc xây dựng đã được đưa vào hoạt động, khiến thời gian để về nhà của Faith chỉ còn một nửa. Bây giờ tàu chạy đúng giờ và an toàn hơn, tôi không nói với con gái tôi và mẹ tôi rằng tôi sẽ về nhà,

tôi muốn dành điều  bất ngờ cho họ đặc biệt là  con gái tôi. Tôi không thể chờ được nữa, chắc con bé sẽ mừng lắm.

Sau cuộc hành trình 6 tiếng, cuối cùng cũng đoàn tụ với cô con gái 6 tuổi tại nơi yêu thích. Tôi phải làm việc chăm chỉ và phát huy tất cả năng lực của mình để con bé luôn hạnh phúc. Tôi mong rằng, khi 16 tuổi, con bé sẽ độc lập hơn. Con bé cũng nhận thức được rằng, có rất nhiều điều đang diễn ra. 

Cơ sở hạ tầng tốt hơn cho cuộc sống tốt hơn

Biên tập viên:Kiều Quân