Du học sinh Việt Nam: “Tôi biết ơn vì được trở lại Trung Quốc tiếp tục học tập”

2022-09-06 14:48:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Những ngày gần đây, du học sinh các nước trong đó có Việt Nam vô cùng hân hoan trước thông tin được trở lại Trung Quốc sau hơn hai năm vì kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ngày 22/8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã ra thông báo trên trang chủ chính thức, cho phép công dân nước ngoài chỉ cần có giấy phép cư trú hợp lệ cho mục đích học tập được nhập cảnh. 

Bạn Huỳnh Gia Hân, sinh năm 1998, hiện là nghiên cứu sinh thạc sĩ năm nhất ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế Đại học Bắc Kinh chia sẻ với Đài chúng tôi: “Cảm xúc của mình lúc đó là như mở được một nút thắt trong lòng, vì sau 2 năm rưỡi được quay về Trung Quốc để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, hoàn thành những kế hoạch du lịch còn dang dở, gặp lại những người tuy đã hẹn nhau nhiều lần nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau.” 

Hiện Hân đã nhập cảnh thành công vào Trung Quốc và đang thực hiện cách ly tại khách sạn tại Hàng Châu, sắp tới sẽ di chuyển tới Bắc Kinh và thực hiện cách ly tiếp theo hướng dẫn của trường.

Huỳnh Gia Hân mặc đồ bảo hộ chuẩn bị bay sang Trung Quốc, 8/2022

Huỳnh Gia Hân thành công nhập cảnh vào Hàng Châu, Trung Quốc, 8/2022 

Cô bạn còn nhớ như in vào ngày 11/1/2020 từ sân bay Bạch Vân, Quảng Châu lên máy bay về nước ăn Tết với dự định sẽ trở lại Trung Quốc trên chuyến bay khứ hồi ngày 8/2. Khi ấy Hân đang là sinh viên năm 2 tại Đại học Trung Sơn, Quảng Châu. Nhưng rồi đại dịch bùng ra, Hân không còn cách nào khác nên đành hoàn lại vé máy bay và bắt đầu khoảng thời gian học trực tuyến suốt 2 năm qua. 

Dù được thầy cô nhiệt tình hỗ trợ, nhưng việc học trực tuyến cũng khiến Hân gặp một số khó khăn nhất định như là kết nối mạng in-tơ-nét không ổn định, sử dụng máy tính, tai nghe trong thời gian dài khiến mắt và tai không thoải mái. 

“Với chuyên ngành học ngôn ngữ, mình khao khát học tập trên giảng đường và trực tiếp giao lưu cùng các bạn, cùng các thầy cô hơn so với học trực tuyến,” Hân nói. 

Để chuẩn bị cho việc trở lại Trung Quốc, Hân đã lên hoạch xin thị thực từ sớm vì cho rằng năm nay nhất định sẽ qua được. Liên quan đến các thủ tục nhập học và cách ly, Hân có rất nhiều thắc mắc, nhưng luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ phía trường và các cơ quan chức năng của chính phủ. 

“Bất cứ điều gì không hiểu thì mình đều gửi thư điện tử cho văn phòng quản lý du học sinh ở trường, hoặc nhắn tin qua wechat hỏi giáo viên giáo vụ, giáo viên phụ trách hướng dẫn trong khoa. Mọi người đều rất nhiệt tình giải đáp và hỗ trợ mình. Mình cảm động lắm!,” Hân xúc động bày tỏ. 

 “Năm nay mình sẽ vào một ngôi trường mới, môi trường học tập mới, nếu như không qua học trực tiếp được thì mình sẽ rất thiệt thòi, thật sự rất tiếc nuối,” Hân nói. 

Hân sang Trung Quốc hồi tháng 9/2017, tính ra đã học tập và sinh sống được hơn hai năm trước dịch COVID-19. Quãng thời gian ở Trung Quốc đã cho Hân nhiều kỷ niệm tươi đẹp. Hân nhanh chóng làm quen với các bạn người Trung Quốc và các du học sinh quốc tế, đến giờ nhóm bạn vẫn giữ liên lạc và ủng hộ lẫn nhau. 

Huỳnh Gia Hân cùng các bạn tham gia cuộc thi văn nghệ du học sinh “Charming Guangdong living my dreams” năm 2019 

Nhóm của Hân đạt giải Ba cuộc thi văn nghệ du học sinh “Charming Guangdong living my dreams” năm 2019 

Nhờ các hoạt động của trường, Hân cũng có cơ hội đi khám phá nhiều nơi ở Trung Quốc như Tây An, Triều Châu, Quý Dương (Quý Châu), Trường Sa (Hồ Nam), Ký Nam (Sơn Đông)… Ngoài ra cô bạn còn tự đi “phượt” 1 chuyến 8 ngày 7 đêm Hàng Châu - Thượng Hải với bạn cùng phòng người Campuchia nữa. Chuyến đi bằng tàu cao tốc nên vừa tiết kiệm vừa hết sức thú vị, Hân nhớ lại.

Hân đi tham quan Tây Giang Miêu trại ở Quý Châu, năm 2019

“Mình tự hứa với lòng khi trở về Trung Quốc sẽ tranh thủ đi thật nhiều nơi, vì bạn bè của mình ở khắp mọi miền của Trung Quốc. Dự định gần nhất là mình sẽ đi Tân Cương,” Hân hào hứng nói, tự nhận bản thân rất đam mê tìm hiểu về văn hoá Trung Quốc. 

Cô bạn nhận thấy việc đi nhiều nơi khiến mình có cơ hội trải nghiệm thực tế, chứ không phải chỉ là những kiến thức đọc trong sách vở. Con người Trung Quốc chân tình đối đãi khiến Hân cảm thấy rất ấm áp, khiến cô càng quyết tâm trở lại đất nước này tiếp tục học tập và trải nghiệm. 

“Người Trung Quốc mình từng gặp đều rất thân thiện, nhiệt tình, mến khách, đặc biệt khi mình là người nước ngoài nhưng lại nói được ngôn ngữ của họ…,” cô bạn hạnh phúc chia sẻ.

Hân tham quan Suối Báo Đột, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc năm 2019

 

 

Biên tập viên:La Thành