Chàng trai Quảng Tây bám rễ ở Tân Cương: Không ai có thể từ chối vẻ đẹp của Tân Cương

2022-07-19 17:04:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Tự do, bao dung và hòa hợp là ba từ khóa cảm nhận sâu sắc nhất sau 6 năm anh Tào Cường, một chàng trai dân tộc Động Quảng Tây thành gia lập nghiệp tại Tân Cương. Năm 2016, anh Tào Cường, 30 tuổi, quyết định cùng người vợ Tân Cương của mình định cư tại Tân Cương và bắt đầu cuộc sống mới tại nơi mà dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực và tất cả mọi thứ hoàn toàn khác hẳn so với quê hương của anh. Ngày nay, anh Tào Cường đã hoàn toàn hòa nhập với Tân Cương, từ Urumqi đến Ili, từ Kashgar đến Altay ... Với sự phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo, anh đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp tương đối nổi tiếng của địa phương, thu hút bạn bè từ khắp các vùng miền, khắp thế giới đến với Tân Cương, nơi anh yêu thích nhất.

"Ban đầu, tôi làm việc ở Bắc Kinh trong 7 năm, kiếm được chút tiền. Sau đó, tôi đi du lịch vòng quanh thế giới cùng vợ. Sau chuyến đi, chúng tôi muốn chọn một nơi để sinh sống. Sau khi băn khoăn giữa Tây Tạng và Tân Cương trong một thời gian dài, cuối cùng chúng tôi đã chọn Tân Cương ". Về lý do anh định cư ở Tân Cương, anh Tào Cường nói: "Dù là phong cảnh, ẩm thực hay văn hóa, đều phù hợp với sở thích của chúng tôi. Ngoài ra, vợ tôi là người Tân Cương, tôi đã hòa nhập hơn ở đây, vì vậy tôi quyết định ở lại quê hương của cô ấy- thành phố Xương Cát ở chân dãy núi Thiên Sơn. ”

Vợ của Anh Tào Cường là một cô gái người bản địa Tân Cương, làm việc tại một bệnh viện thành phố Xương Cát, trong khi anh Tào Cường sinh ra và lớn lên ở huyện Tự trị dân tộc Động Tam Giang, Quảng Tây, nơi giáp giới với Việt Nam. Sự khác biệt rất lớn về văn hóa và thói quen sinh hoạt khiến chàng trai người dân tộc Động khi mới đến Tân Cương cảm thấy rất lạ lẫm và căng thẳng: “Thói quen suy nghĩ, văn hóa, cách ăn uống ở đây hoàn toàn khác với chúng tôi, vì vậy tôi luôn tìm hiểu và cảm nhận nền văn hóa mới này, nó mang lại cho tôi một trải nghiệm chưa từng có, điều đó thật tuyệt vời. "Người dân Tân Cương nhiệt tình và tốt bụng, và họ tràn đầy hứng thú với thế giới bên ngoài. Anh Tào Cường nói:" Họ tò mò về tôi, và tôi cũng tò mò về họ, muốn hiểu biết lẫn nhau, tự khắc mọi người đến với nhau, và không cần phải cố gắng hòa nhập, điều đó rất thú vị. "

Ở vùng đất đa dân tộc Tân Cương không chỉ có người Duy Ngô Nhĩ, mà còn có cả người dân tộc Ca-dắc và dân tộc Mông Cổ. Anh Tào Cường thích những ngọn núi phủ tuyết và thảo nguyên, tiếp xúc nhiều nhất với những người dân tộc Ca-dắc chăn gia súc. Anh thích lối sống du mục của họ. Anh Tào Cường cho biết, “Nơi mà đồng bào dân tộc Ca-dắc ở, đâu đâu cũng có thảo nguyên, núi tuyết, hoa và sông. Tôi thích thảo nguyên, cũng thích cắm trại, khi có thời gian rảnh, tôi sẽ lên núi một hoặc hai tháng, sống chung với người dân, cùng họ chăn cừu, cưỡi ngựa và ở trong lều chiên của họ thật dễ chịu, tôi rất thích tận hưởng cuộc sống nhàn nhã với họ. Thật là ‘muốn làm người dân Tân Cương mãi mãi'. "

Sau khi tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của người dân địa phương, anh Tào Cường ngày càng yêu Tân Cương, mong muốn mạnh mẽ chia sẻ với càng nhiều người về cuộc sống nguyên sơ và sâu sắc nhất ở đây. Anh lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch, thiết kế hành trình phù hợp nhất cho du khách theo nhu cầu khác nhau của họ, để du khách tiếp xúc trực tiếp với người dân địa phương, anh sử dụng máy ảnh để ghi lại cho du khách những khoảnh khắc khó quên trong chuyến du lịch. Nhiều người đã thay đổi hiểu biết của họ về cuộc sống sau khi cảm nhận được cuộc sống tự nhiên và bình dị ở Tân Cương. Thậm chí có một số người đã thay đổi cuộc đời sau chuyến đi Tân Cương. 

Tháng trước, một cô gái đến từ Quảng Châu đã quyết định ở lại Tân Cương sau chuyến đi và lấy chồng là người bạn Tân Cương của anh Tào Cường. Anh Tào Cường nói: "Việc này thật khó tin và vô cùng lãng mạn. Cô ấy thích Tân Cương, yêu một chàng trai Tân Cương, và chàng trai cũng yêu cô. Cô ấy nói rằng đây là một thế giới hoàn toàn mới vượt ngoài sự hiểu biết trước đây của cô ". Tiếp theo, cô gái Quảng Châu này sẽ cùng người chồng Tân Cương của cô cùng mở một homestay ở Qongkuxtay, một ngôi làng rất nguyên sơ và xinh đẹp của dân tộc Ca-dắc, đây cũng là địa điểm di tích văn hóa trọng điểm quốc gia được bảo vệ với rất nhiều khách du lịch, anh Tào Cường tin tưởng rằng, tương lai, hai vợ chồng sẽ sống hạnh phúc và giàu có.

Hiện nay, để chia sẻ vẻ đẹp Tân Cương với nhiều người hơn, anh Tào Cường đã đăng clip của mình làm hướng dẫn viên trên mạng Internet, những clip này đã nhận được số lượt xem cao nhờ hình ảnh đẹp và trải nghiệm đơn giản, một số cư dân mạng nước ngoài cũng đã nhấn nút like và để lại comment. Trong thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới, anh Tào Cường từng đến Bắc Cực và cũng tự lái ô tô ở các nước Đông Nam Á, anh chân thành mời bạn bè khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam đến với Tân Cương. Anh nói: "Tân Cương quá rộng lớn, mỗi mùa lại có vẻ đẹp khác nhau. Tại đây, bạn có thể ngắm cảnh tuyết đẹp hơn Bắc Cực và trải nghiệm cách trượt tuyết nguyên thủy nhất ; bạn có thể nhìn thấy những ngọn núi phủ tuyết và biển hoa vô tận; ngoài ra, còn có thảo nguyên trên núi, thảo nguyên trên cao, sa mạc Gobi, vô cùng vô tận … Người dân nơi đây lại rất mến khách, hoan nghênh các bạn đến với Tân Cương chân thực và tuyệt đẹp”.

 

 

Biên tập viên:Dung Dung