NHỚ BẮC KINH

2022-07-04 14:36:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

    Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, Vậy là một tuần mới lại đến trong sự bận rộn của mọi người. Từ Bắc Kinh xa xôi, Sảnh Hoa xin gửi đến quý vị và các bạn đang theo dõi mục Hộp thư thính giả đầu tuần trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc lời chúc bình an và suôn sẻ, mong nội dung Hộp thư kỳ này sẽ mang lại sự gợi ý nào đó cho các bạn, nhất là các bạn trẻ đang đứng trước nhiều thử thách và lựa chọn của đời học sinh cuối cấp trung học phổ thông.

    Trung Quốc có câu: “Hôm nay không biết việc ngày mai”, đồng thời cũng có câu: “Cơ hội chỉ đến với những ai luôn trong tư thế chuẩn bị.”

    Chỉ còn hai ngày nữa là các sĩ tử Việt Nam sẽ bước vào trường thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển đại học, trong thời gian nước rút này, tin rằng các sĩ tử đã ở trong tư thế chuẩn bị để chấp nhận cuộc thử thách cam go, nhưng đầy hy vọng. Thời gian qua, mục Hộp thư thính giả đã giới thiệu khá nhiều nội dung liên quan kỳ thi cao khảo của các sĩ tử Trung Quốc để các bạn cùng lứa Việt Nam tham khảo, đồng thời để động viên các bạn hãy cố lên, chuẩn bị cho tốt cả kiến thức lẫn tinh thần để thi tốt.

    Nhiều bạn trẻ tâm sự hoặc viết tin nhắn cho mục Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook bày tỏ nguyện vọng muốn sang Trung Quốc du học, hoặc muốn tìm hiểu tình hình học tập và sinh hoạt của các sinh viên Trung Quốc. Trên trang Đài Phát thanh Trung Quốc, cũng như các mục Hộp thư Ngọc Ánh, Câu Lạc bộ tuổi trẻ của nhà đài, chúng tôi đã giới thiệu khá nhiều nội dung liên quan từ các góc độ khác nhau. Vậy trong kỳ Hộp thư thính giả kỳ này, Sảnh hoa xin giới thiệu các bạn làm quenm với bạn T-T-A-T, cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập bảy năm tại trường đại học Khoa Học Công nghệ Bắc Kinh. Bắc Kinh đã để lại rất nhiều kỷ niệm cho T-T-A-T, mỗi khi nhớ lại trong lòng luôn lâng lâng. Tâm trạng của T-T-A-T cũng như tâm trạng của rất nhiều cựu học sinh Việt Nam sau khi học xong, xa rời Trung Quốc về nước. Thứ tâm trạng nao nao đó rất khớp với hai câu thơ nổi tiếng Việt Nam Chế Lan Viên:

 "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!"

      Do tình hình dịch bệnh, nên T-T-A-T chưa có dịp trở lại Bắc Kinh, T-T-A-T đã bày tỏ nỗi lòng của mình, cũng như những kỷ niệm đầy ắp về Bắc Kinh, bằng bài viết dài nhan đề “Nhớ Bắc Kinh”, sau đây Sảnh Hoa xin giới thiệu với các bạn phần một của bài viết này, hoan nghênh các bạn, và nhất là cựu học sinh Việt Nam cùng nghe và cùng cảm nhận:

      Buổi sáng ngày đầu tháng năm Hà Nội, ngồi một mình bên ly cà phê sữa, tôi bất giác lẩm nhẩm từng câu hát trong ca khúc “Bắc Kinh, Bắc Kinh” nổi tiếng của ca sĩ Uông Phong, lại thấy nhớ Bắc Kinh, nỗi nhớ se sắt, nhớ đến nao lòng! Một cảm xúc xốn xang khó tả trào dâng trong tim, những kỷ niệm suốt bảy năm đèn sách xa quê tự đâu bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm. Bắc Kinh trong lòng mỗi du học sinh chúng tôi là cả một niềm ký ức trong trẻo, đẹp đẽ và không thể nào quên.

      Ngày ấy, vừa tốt nghiệp đại học, tôi hăm hở lên đường tới Bắc Kinh, bắt đầu chương trình đào tạo thạc sĩ Luật Kinh tế thông qua học bổng của Chính phủ Trung Quốc. Hành trang mang trên vai khi ấy là tuổi trẻ, là sự tự hào, háo hức và cả nỗi lo lắng, trăn trở về những tháng ngày trước mắt nơi đất khách quê người. Thế rồi chớp mắt bảy năm trôi qua cùng biết bao kỷ niệm vui buồn, nhưng với tôi lúc nào cũng đầy ắp yêu thương. Bảy năm – khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài song đủ để khiến tôi yêu Bắc Kinh da diết, nơi tôi được học tập, được trưởng thành và cũng chính tại nơi đây tôi đã tìm thấy người bạn tri kỷ của cuộc đời.

      Chợt nhớ những ngày đầu mới sang đây, mọi thứ với tôi khi ấy sao thật lạ lẫm và mới mẻ. Thú vị biết bao khi mọi người chỉ đường cứ đông tây, nam bắc thay vì nói phải trái, trước sau. Cái khóa cửa, cái vòi nước, tới cả cái công tắc đèn ở bên này, sao nó cứ ngược lại với quy cách quen thuộc trước nay. Sao món ăn nào cũng được ninh nhừ và ngập trong dầu ớt, ấy thế mà ăn riết lại thành ghiền, hễ cứ về nước nghỉ lễ một thời gian, tự dưng lại thấy thèm, thấy nhớ cái hương vị quen thuộc ấy. Bắc Kinh vốn lạnh giá nên hầu hết mọi người chỉ thích uống nước ấm, kể cả giữa mùa hè đi uống trà sữa với mấy cô bạn Trung Quốc cùng lớp, họ vẫn gọi trà sữa nóng. Kết quả là giờ về Hà Nội, tôi bỏ hẳn thói quen uống đồ trong tủ lạnh, dù uống trà hay cà phê thì tôi cũng chỉ thích uống nóng.

    Ở bên này, già trẻ, gái trai dường như ai cũng thích uống trà. Mà trà Trung Quốc ngon lắm, chủng loại lại phong phú nữa, chẳng thế mà giờ tôi cứ phải lên trang Taobao đặt online hồng trà rồi gửi về Hà Nội để thưởng thức. Ngoài hương vị trà xanh đậm đà quen thuộc với khẩu vị của người Việt, Trung Quốc còn có thêm rất nhiều loại trà đặc biệt khác như hồng trà, bạch trà, hắc trà, trà hoa cúc, trà hoa hồng...đủ cả. Trà ở đây còn phân biệt theo vùng miền, theo chủng loại, theo thời điểm thu hái, rồi đến cả bộ dụng cụ thưởng trà cũng hết sức đồ sộ và phức tạp, thật khiến cho không ít người ngoại quốc như chúng tôi thấy choáng ngợp và bối rối. Có lần, thầy giáo hướng dẫn của tôi vừa pha một ấm trà phổ nhĩ vừa nói với tôi, mỗi một ấm trà ngon là một sự trải nghiệm khó quên. Trà trắng thì dịu ngọt, thoảng hương hoa cỏ; Trà đen lên men lại thuần khiết, đậm đà, ngọt sâu, nếu dạ dày không tốt thì nên uống trà đen; Còn phụ nữ muốn dưỡng nhan, ngủ ngon thì dùng trà hoa cúc, hoa hồng. Riêng với tôi, sau nhiều năm may mắn được thưởng thức không ít loại trà của Trung Quốc, cuối cùng thì vị ngọt hậu của trà Điền hồng Vân Nam là hương vị tôi thấy hoàn hảo và khó quên nhất. Nhấp từng ngụm Điền hồng, khi vừa chạm tới đầu lưỡi còn hơi đắng, nhưng đi qua cổ họng thì để lại vị ngọt rất đậm, rất sâu, như triết lý nhân sinh “khổ tận cam lai”, con người bước qua khổ đau mới có thể thấu hiểu được trọn vẹn dư vị và giá trị của hạnh phúc.

    Trên đây Sảnh Hoa vừa giới thiệu với quý vị phần một bài viết “Nhớ” Bắc Kinh, của cựu lưu học sinh Việt Nam T-T-A-T. Bài viết chan chứa tình cảm đồng thời lại như một bài du ký Bắc Kinh sinh động. Vào giờ này tuần tới, Sảnh Hoa xin xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài viết này.

Hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập mục Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook để đón đọc, đón xem các nội dung phong phú hơn, xúc tích hơn, do chính chị Ngọc Ánh biên soạn và cập nhật.

Biên tập viên:Sảnh Hoa