Bình luận: Khắc phục hậu quả động đất ở Áp-ga-ni-xtan: Không mong chờ viện trợ của Mỹ, chỉ cần Mỹ trả lại tiền của Áp-ga-ni-xtan

2022-06-29 09:10:14(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

     Những ngày qua, động đất khiến thảm họa nhân đạo  nghiêm trọng tại Áp-ga-ni-xtan còn tồi tệ hơn, cộng đồng quốc tế rất quan tâm và ùn ùn viện trợ nhân đạo khẩn cấp, ngày 27/6, lô vật tư  đầu tiên trị giá 50 triệu Nhân dân tệ do Chính phủ Trung Quốc viện trợ nhân đạo khẩn cấp đã vận chuyển tới Áp-ga-ni-xtan. Nhìn lại việc Mỹ từng hứa “sẽ mãi mãi sát cánh cùng người dân Áp-ga-ni-xtan” nay vẫn chiếm giữ khoản tiền 7 tỷ USD thuộc về Áp-ga-ni-xtan.

Như mọi người đều biết, nỗi khổ đau của người dân Áp-ga-ni-xtan ngày nay, phần lớn chính do Mỹ gây nên. Theo số liệu của Hãng Thông tấn AP  (Mỹ), trong 20 năm từ 2001 đến 2021, cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan do Mỹ phát động đã làm 66 nghìn binh sỹ quân đội và lực lượng cảnh sát Áp-ga-ni-xtan thiệt mạng, ngoài ra, còn có hơn 47 nghìn thường dân Áp-ga-ni-xtan thiệt mạng, ước tính tổng số người bị thiệt mạng là hơn 240 nghìn người.

Tháng 8/2002, cựu Tổng thống Mỹ George Walker Bush tuyên bố Mỹ đã “khôi phục nhân quyền và tự do cơ bản cho toàn bộ người dân Áp-ga-ni-xtan khi giải phóng nước này”. Nhưng trong thực tế, trung bình mỗi ngày Áp-ga-ni-xtan bị thiệt hại 60 triệu USD do chiến tranh, nền kinh tế bị phá hoại triệt để, công nghiệp gần như điêu tàn, nông nghiệp và nghề chăn nuôi bị đình trệ, cơ sở hạ tầng mới không thể triển khai xây dựng. Cho đến ngày nay, tại Áp-ga-ni-xtan vẫn có khoảng 72% người dân sống dưới mức nghèo khó, cả nước chỉ có 5% người có đủ lương thực hàng ngày.

Sau hơn 20 chiến tranh, khoảng 11 triệu người Áp-ga-ni-xtan bị biến thành người tị nạn, Mỹ từng hứa “sẽ mãi mãi sát cánh cùng  người dân Áp-ga-ni-xtan” lại đóng góp khiêm tốn trong việc tiếp nhận số người tị nạn. Số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy, trong bảng xếp hạng 25 quốc gia tiếp nhận người tị nạn Áp-ga-ni-xtan vào năm 2020, Pa-ki-xtan đứng đầu bảng với 1 triêu 430 nghìn người, thứ 2 là I-ran với 780 nghìn người và thứ 3 là Đức với 140 nghìn người, trong khi Mỹ chỉ xếp thứ 22, chỉ tiếp nhận 1.592 người tị nạn Áp-ga-ni-xtan.

Mỹ đã để lại một tương lai chắp vá và 4 bề nguy cơ cho người dân Áp-ga-ni-xtan. Nhưng đối mặt với người dân Áp-ga-ni-xtan đang trong hoàn cảnh khó khăn, tháng 2 năm nay, Tổng thống Mỹ Bai-đơn lại ký sắc lệnh để tùy tiện phân phối tài sản của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan bị Mỹ đóng băng trái phép, việc này trực tiếp dẫn đến hệ thống tài chính Áp-ga-ni-xtan đứng trước nguy cơ sụp đổ, càng nhiều người mất việc làm do suy thoái kinh tế.

Mỹ động một tý thì nêu ra “nhân quyền”, nhưng lại hết sức keo kiệt và đạo đức giả trước thiên tai ở Áp-ga-ni-xtan. Cuộc chiến kéo dài 20 năm đã khiến Áp-ga-ni-xtan cực kỳ suy yếu về năng lực tự cứu trợ, đối với Áp-ga-ni-xtan đang gặp phải thiên tai động đất mà nói, những lời nói an ủi không có bất cứ ý nghĩa nào, hành động thực tế viện trợ khắc phục hậu quả động đất mới là mối quan tâm của người dân Áp-ga-ni-xtan.

Điều càng khiến cộng đồng quốc tế trong đó có Áp-ga-ni-xtan quan tâm là, Mỹ có nên trả lại 7 tỷ USD, khoản tiền vốn thuộc về Áp-ga-ni-xtan cho nước này hay không. Bởi “khoản tiền cứu mạng” này có thể sẽ làm dịu tình trạng khó khăn của người dân Áp-ga-ni-xtan. Điều đáng tiếc là, Mỹ không có ý định trả lại cho dù một số ít tiền trong số đó, nhưng lại rao giảng  “sẽ sát cánh cùng người dân Áp-ga-ni-xtan”, lộ ra bộ mặt giả dối, mỉa mai thậm chí tàn nhẫn.

Biên tập viên:Nam Dương