Thư gửi bố của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

2022-06-19 15:38:47(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 Trong văn phòng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có một tấm ảnh: Tập Cận Bình đẩy xe lăn của bố tuổi đã cao, dạo bước với vợ và con gái.

Bố Tập Trọng Huân có ảnh hưởng rất sâu đối với Tập Cận Bình, điều này được thể hiện trong một bức thư gửi bố của Tập Cận Bình.

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2001, ông Tập Trọng Huân 88 tuổi, cả nhà hiếm khi được đoàn tụ, chỉ có Tập Cận Bình khi đó giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến vắng mặt do bận công việc. Tập Cận Bình thấy hổ thẹn nên đã viết một bức thư mừng thọ gửi bố.

Trong bức thư, Tập Cận Bình nói đến tình cảm “càng lâu càng bền” đối với bố mẹ, đồng thời nhiều lần nhắc đến câu “đã kế thừa và hấp thu phẩm chất cao cả từ bố”.

Bức thư viết:

Bố đã ảnh hưởng những người xung quanh bằng tình yêu thương bác ái, bố giống như con bò già, lặng lẽ kéo cày vì nhân dân Trung Quốc. Điều này cũng khích lệ con tập trung hết sinh lực cả đời vào sự nghiệp phục vụ nhân dân, đền ơn đáp nghĩa đất nước tươi đẹp vànhân dân Trung Quốc đã nuôi dạy con.

Trong thư gửi bố, Tổng Bí thư Tập Cận Bình viết, cho dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, “niềm tin của bố đối với Chủ nghĩa Cộng sản vẫn kiên định bất di bất dịch, tin rằng Đảng ta là vĩ đại, đúng đắn, vinh quang. Lời nói và hành động của bố đã chỉ rõ phương hướng tiến lên đúng đắn cho con”.

 

Ông Tập Trọng Huân từng nói một lời tâm huyết với Tổng Bí thư Tập Cận Bình: “Bất kể con làm quan to đến nhường nào, đừng quên cần cù phục vụ vì nhân dân, suy nghĩ thiết thực vì bà con, phải liên hệ quần chúng, phải gần gũi”.

Ông Tập Trọng Huân dẫn dắt nhân dân tỉnh Quảng Đông đi đầu dấn thân vào cải cách mở cửa, giải phóng tư tưởng, sáng lập Đặc khu kinh tế, có công trạng không thể phai mờ về “cất bước đi đầu tiên” cho cải cách mở cửa của Quảng Đông.

Sau Đại hội Đảng lần thứ 18, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Quảng Đông, tiếp tục thúc đẩy cải cách mở cửa đi về phía trước.

Khi nhớ đến bố, con cái ông Tập Trọng Huân từng nói: “Bố tôi cả đời kiên trì thực sự cầu thị, đặc biệt về vấn đề liên quan đến lợi ích của quần chúng nhân dân, bố không bao giờ lùi bước”.

 

Nghe quen tai, nhìn quen mắt, Tổng Bí thư Tập Cận Bình từ nhỏ đã chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của bố. Kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, dấu chân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi khắp mọi miền đất nước, từng thăm các khu cộng đồng, nông thôn, doanh nghiệp, trường học, quân đội, khảo sát dân tình, thăm hỏi dân ý, lắng nghe tiếng nói của nhân dân.

Mọi người thường nói, “Gia đình là lớp học đầu tiên trong cuộc đời, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái”. Chính trong lớp học này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã được hưởng sự giáo dục suốt đời từ bố mẹ.

Biên tập viên:Hải Vân