Bình luận: “Báo cáo sai sự thật” của Adrian Zenz đã bộc lộ bộ mặt thật của ông chủ

2022-06-11 15:40:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Để phối hợp với cái gọi là “Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ” của Mỹ sắp có hiệu lực, mới đây, Adrian Zenz, “chuyên gia làm giả” một lần nữa lộ diện, đưa ra một báo cáo nói Trung Quốc đang mở rộng phạm vi và quy mô lao động cưỡng bức. Cái gọi là đạo luật hoàn toàn là lời nói dối, cái gọi là báo cáo hoàn toàn là lời bịa đặt, Mỹ tìm mọi cách để loại khu vực Tân Cương khỏi chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Trên thực tế, lời nói của cựu quan chức ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc bị các phương tiện truyền thông phanh phui mới đây cũng thừa nhận: “Tân Cương không có vấn đề gì, chúng tôi đều rất rõ, nhưng lợi dụng Tân Cương thổi phồng các vấn đề như lao động cưỡng bức, diệt chủng, xâm phạm nhân quyền v.v. là một thủ đoạn hiệu quả, mục đích cuối cùng là để nhấn chìm hoàn toàn Chính phủ Trung Quốc ‘trong vũng lầy’” . Lần này Adrian Zenz lặp lại những mánh khóe cũ rích nặn ra cái gọi là báo cáo về “lao động cưỡng bức”, chẳng qua là “bình mới rượu cũ”.

Mỹ có lịch sử mấy trăm năm về buôn bán, hành hạ và kỳ thị nô lệ da đen, nếu nói “lao động cưỡng bức”, thì chính thuộc về Mỹ. Ngày 12/6 sắp tới là “Ngày Thế giới chống Lao động Trẻ em” do Tổ chức Lao động Quốc tế xác định, theo thống kê, mỗi năm có 100 nghìn người bị buôn bán sang Mỹ để lao động cưỡng bức, 50% trong số đó là trẻ vị thành niên. Ai mới là người “cưỡng bức lao động”, mọi người sẽ đưa ra phán đoán.

Hai tuần trước, trong bài phát biểu về chính sách đối với Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Blinken tung ra 3 cụm từ then chốt “đầu tư, liên kết, cạnh tranh”. Nếu “cạnh tranh” mà Mỹ hiểu là chèn ép đối thủ bằng cách tung tin giả và bôi nhọ, làm tổn hại nhân quyền của nước khác và phá hoại trật tự thương mại quốc tế, thì “cây gậy lớn” này cuối cùng sẽ ném vào bản thân mình.

Biên tập viên:Duy Hoa