Ngay cả thiếu niên nhi đồng đều không bảo vệ nổi, chính khách Mỹ có tư cách gì nói về “nhân quyền” và “dân chủ”?

2022-06-01 14:36:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Các ngài hãy làm những việc thiết thực. Làm những việc thiết thực”. Ngày 29/5 giờ địa phương, khi Tổng thống Mỹ Bai-đơn đến thành phố U-van-đơ (Uvalde), bang Tếch-dát thăm gia đình nạn nhân trong vụ xả súng trường tiểu học Rốp (Robb), người dân tại hiện trường gào thét phẫn nộ đối với ông. Đây là tiếng nói của người dân Mỹ bình thường chịu khổ đau của bạo lực súng ống. Nhưng vấn đề là, chính khách Mỹ “lựa chọn súng ống chứ không phải trẻ em” có thể trả lời thực sự không?

Điều khiến mọi người khó tin là, sau 3 ngày xảy ra vụ xả súng ở trường tiểu học Rốp, tại Hiu-xtơn (Houston), cách nơi xảy ra vụ xả súng chỉ 4 tiếng đồng hồ chạy xe, Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ tổ chức hội nghị thường niên đúng thời hạn. Chả trách có phương tiện truyền thông Mỹ chỉ trích, điều sỉ nhục lớn nhất cuả Mỹ là, Mỹ trở nên mất kiểm soát là vì đất nước này không chịu bảo vệ và quan tâm công dân của mình, phụ nữ, dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em.

Khi quyền lực và tiền bạc đặt trên tính mạng nhân dân, kết quả chắc chắn sẽ là gây lượng lớn thảm họa nhân quyền. Trước cố tật “chết người” bạo lực súng ống này, sự thất bại trong quản lý của chính quyền Mỹ khiến thế giới nhận rõ: cái gọi là “dân chủ kiểu Mỹ” không thể bảo vệ người dân bình thường, cái gọi là “ngọn hải đăng nhân quyền” từ lâu đã xám xịt tối tăm, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, thử hỏi chính khách Mỹ làm thế nào đối mặt với những thiếu niên nhi đồng chịu sự khổ đau về bạo lực súng ống?

Biên tập viên:Hạ Vi