Tập Cận Bình cùng cha: Tấm lòng trong sạch, thành khẩn

2022-05-24 13:46:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trong một bức thư chúc thọ, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình hình dung cha mình, ông Tập Trọng Huân như sau: “Cha giống như một con bò già, vì nhân dân Trung Quốc lặng lẽ cày ruộng. Tinh thần này cũng khích lệ con dồn tâm sức để cống hiến cả cuộc đời mình vào sự nghiệp phục vụ nhân dân”.

Tập Trọng Huân ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây năm 1946


Trong thời kỳ cải cách ruộng đất, đồng chí Tập Trọng Huân khi đó chưa đầy 20 tuổi đã dấn thân vào phong trào sáng lập căn cứ địa biên khu giữa Thiểm Tây và Cam Túc.

Trong 6 năm ở vùng Quan Trung (nằm giữa tỉnh Thiểm Tây), đồng chí Tập Trọng Huân luôn bôn ba ở miền đất Thiểm Tây, luôn sâu sát quần chúng. Khi có thắc mắc, quần chúng thường nói: “Hãy đến tìm đồng chí Tập Trọng Huân ”.

Nhà hang mà Tập Trọng Huân từng cư trú ở căn cứ địa biên khu giữa Thiểm Tây và Cam Túc


Trong thời gian công tác tại Nam Lương, tỉnh Cam Túc, đồng chí Tập Trọng Huân chỉ đạo các huyện thành lập Ủy ban ruộng đất để giải quyết vấn đề ruộng đất mà nông dân quan tâm nhất. Khi phân phối ruộng đất, đồng chí Tập Trọng Huân luôn đi trên tuyến đầu trong cuộc đấu tranh, hàng ngày cùng ăn ở với bần nông và trung nông, lúc rảnh rỗi thì giúp quần chúng làm ruộng, kéo cối xay, tận dụng mọi cơ hội để nghiêm túc lắng nghe ý kiến của quần chúng.

Tình cảm mộc mạc yêu thương nông dân này luôn được Tổng Bí thư Tập Cận Bình khắc sâu trong tim. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng nói: “Ông nội tôi là nông dân, cha tôi cũng là nông dân trước khi đi lên con đường cách mạng, tôi cũng từng làm nông dân trong 7 năm”.

Năm 1969, đồng chí Tập Cận Bình khi đó chưa đầy 16 tuổi từ Bắc Kinh đến thôn Lương Gia Hà tham gia đội sản xuất. Trong hơn 2.400 ngày đêm làm nông dân ở Thiểm Tây với thân phận trí thức thanh niên, đồng chí Tập Cận Bình cùng ăn ở, cùng lao động với bà con chất phác ở cao nguyên Hoàng Thổ.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhớ lại rằng: “Khi tôi đói thì bà con nấu cho tôi ăn, khi quần áo bẩn thì bà còn giặt dùm; quần áo rách thì dân làng vá lại cho tôi".

Vì biết đến tấm lòng tốt của người dân, nên trong lòng ông luôn bận tâm đến người dân, vì biết đến nỗi khổ của người dân, nên mạnh dạn gánh vác trọng trách nặng nề.

Xuất thân từ nhân dân, bám rễ vào người dân, đây là nguyện ước ban đầu không bao giờ thay đổi của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và cha mình, hai thế hệ người Cộng sản.

Ngày 14/9/2021, Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát trụ sở văn phòng làm việc Đảng ủy Địa khu Tuy Đức


Trong các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời cách mạng của mình, đồng chí Tập Trọng Huân luôn đặt mình vào hoàn cảnh quần chúng nhân dân và suy xét cho họ. Năm 1943, khi giữ chức Bí thư Đảng ủy Địa khu Tuy Đức, đồng chí Tập Trọng Huân thúc đẩy phong trào sản xuất, giải quyết khó khăn trong sản xuất và cuộc sống của những người dân di cư vào Nam, cũng như vấn đề chữa bệnh cho trẻ em; khi giữ chức Tổng Thư ký Quốc vụ viện, đồng chí Tập Trọng Huân đến Trường Cát, tỉnh Hà Nam điều tra, giải quyết vấn đề cấp bách quần chúng như: thiếu thực phẩm nghiêm trọng, cứu giúp nhiều quần chúng đang chịu cảnh đói khát; khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, để giải quyết vấn đề nan giải “vượt biên trái phép sang Hồng Công” thời kỳ đó, đồng chí Tập Trọng Huân đi sâu sát đến các cơ sở tìm hiểu tình hình thực tế, đưa ra kết luận đúng đắn, đó là “Biện pháp căn bản ngăn chặn quần chúng vượt biên trái phép sang Hồng Công là phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của quần chúng”, đồng chí Tập Trọng Huân còn là người đầu tiên đề xuất việc “trao quyền” cho tỉnh Quảng Đông, để tỉnh Quảng Đông “đi trước” phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh tại Hội nghị công tác Trung ương. Từ đó đã mở màn thành lập Đặc khu Kinh tế tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông.


Tập Trọng Huân khảo sát doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc


Đầu thập niên 80 của Thế kỷ trước, đồng chí Tập Cận Bình giữ chức lãnh đạo địa phương, đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc.

Cán bộ văn phòng Huyện ủy hồi đó nhớ lại, đồng chí Tập Cận Bình thường dẫn nhân viên công tác tại  Huyện ủy đi điều tra, “đặc biệt chọn thời điểm có phiên chợ ở huyện, khi người dân đang bày đồ ra bán thì đồng chí đến tiến hành điều tra”.

Năm 1983, Tập Cận Bình lúc đó giữ chức Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc, đặt bàn trên đường phố để lắng nghe ý kiến của người dân


Năm 1988, đồng chí Tập Cận Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy Địa khu Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Một lần, khi đi khảo sát xã Hạ Đảng, vùng núi hẻo lánh nhất ở huyện Thọ Ninh, Địa khu Ninh Đức, đồng chí Tập Cận Bình trèo đèo lội suối, đi từ 7 giờ rưỡi sáng đến hơn 12 giờ trưa mới đến, bà con xã Hạ Đảng cho biết đồng chí Tập Cận Bình là “quan chức lớn nhất đến thăm xã mình”.

Một bài hồi ký có viết rằng, trong suốt cuộc đời đồng chí Tập Trọng Huân tham gia hoàn thành 2 sứ mệnh lịch sử: Một sứ mệnh là cùng hai đồng chí Lưu Chí Đan, Tạ Tử Trường sáng lập căn cứ địa cách mạng biên khu giữa Thiểm Tây và Cam Túc; Sứ mệnh khác là sáng lập Đặc khu Kinh tế dưới sự ủng hộ của hai đồng chí Đặng Tiểu Bình và Diệp Kiếm Anh và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng.

Hai sứ mệnh lịch sử lớn này đều xoay quanh trung tâm “nhân dân”.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nói “Nước là của dân, dân là nước”.

Ngày 30/12/2012, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thăm quần chúng có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lạc Đà Loan, thị trấn Long Tuyền Quan, huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc


Kể từ Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã khảo sát toàn bộ 14 khu vực đặc biệt khó khăn tập trung liền một vùng,  hơn 50 lần điều tra nghiên cứu công tác xóa đói giảm nghèo, đặt yêu cầu từ nhất thiết phải “tìm hiểu tình trạng nghèo đói thực sự” đến nhất định phải “thoát nghèo thực sự”, kiên định gánh vác trọng trách lịch sử.

“Tôi sẽ không có cái tôi, không phụ lòng nhân dân”. Đây đúng là tấm lòng trong sạch trước sau như một của Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng cha mình.

Biên tập viên:Duy Hoa