Hoa tươi tháng 5 Bắc Kinh đang nở rộ

2022-05-23 17:51:37(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tháng 5 đã bước vào tuần cuối. Tháng 5 đầu hè có nhiều loài hoa nở, hèn nào mà Trung Quốc có ca khúc “Hoa tươi tháng 5” mà hầu như ai cũng từng nghe và còn biết ngâm nga.

Tháng 5 này còn là mùa của một loài hoa quý và nổi tiếng, được mọi người vinh danh là “Quốc Hoa”, bạn biết là gì không? Có lẽ nhiều bạn nghĩ ra rồi. Vâng, đúng. Đó là hoa Mẫu Đơn.

Bạn N-T-N viết, em nghe nói, hoa Mẫu Đơn là Quốc Hoa Trung Quốc, nhưng em chỉ thấy trong tranh, hoa Mẫu Đơn nở vào mùa nào ạ? Rất mong có dịp một chuyến đi Trung Quốc vào thời gian hoa Mẫu Đơn nở.   

Bạn N-T-N thân mến, hoa Mẫu Đơn thường nở từ tầm đầu cho đến hạ tuần tháng năm. Nhân dịp này, xin kể với bạn câu truyện về hoa Mẫu Đơn nhé.

Mẫu Đơn quốc sắc, được tượng trưng cho vinh hoa phú quý. Người Trung Quốc tôn vinh Mẫu Đơn là Quốc hoa.
Có nhiều truyền thuyết về hoa Mẫu Đơn, nổi tiếng là truyện tích về nữ hoàng Võ Tắc Thiên đời Đường và hoa Mẫu Đơn.

Truyền rằng, đến đời Đường Cao Tông, bà Võ Tắc Thiên tước ngôi vua, rồi tự xưng là Thánh Thần Hoàng Đế. Vào một ngày mùa đông, bà bỗng hứng lên, dẫn theo các tần phi, cung nữ ra ngoài vườn hoa cung đình cùng uống rượu ngắm tuyết. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, chỉ thấy khung cảnh trước mắt một màu trắng xóa rất đẹp. Bỗng bà phát hiện dưới lớp tuyết trắng có mấy bông mai đỏ, bà liền cao hứng làm thơ. Có một tần phi nói: “Muôn tâu Thiên hậu, mai đỏ tuy đẹp, nhưng quá đơn điệu, nếu như Thiên Hậu ra lệnh cho trăm hoa đua nở, chẳng phải càng đẹp hay sao?”
Bà Võ Tắc Thiên nghe vậy liền cười hả hê: “Xuân về hoa nở không lấy gì làm lạ, nhưng trăm hoa khoe sắc trong vườn tuyết trắng phau thì ta mới hài lòng.” Thế là bà liền viết bài thơ rằng:

Sáng mai du Thượng Uyển
Hỏa tốc báo xuân biết
Trăm hoa nở vào đêm
Chớ đợi gió mai thổi.

Linh nghiệm thay! Sáng hôm sau, bà Võ Tắc Thiên thấy trăm loài hoa trong vườn khuất phục trước quyền uy của bà, và đã nở rộ ngay trong đêm, duy chỉ có hoa Mẫu Đơn phớt lờ, thân cây vẫn khẳng khiu. Bà Võ Tắc Thiên thấy vậy liền tức giận, nổi cơn lôi đình, thế là bà ra lệnh cho đầy tớ quật cả gốc lẫn thân Mẫu Đơn lên, bắt các các võ sĩ chở đi rồi vứt ở Mãng Sơn Lạc Dương tỉnh Hà Nam ngày nay, vì nơi này xa xôi hẻo lánh, đất đai khô cằn, núi non hang hố ngang dọc.

Nào ngờ, cây Mẫu Đơn vừa bị vứt xuống nơi đất cằn này không bao lâu, liền bén rễ ăn sâu, đến mùa xuân năm sau đâm trồi mọc lá, rồi đến tầm tháng năm hoa muôn sắc màu nở đầy núi đồi. Từ đó bà con địa phương vùng Mãng Sơn Lạc Dương nhà nào nhà nấy đều thích trồng cây Mẫu Đơn. 
Ngày nay, cây Mẫu Đơn được trồng ở nhiều nơi Trung Quốc, nhưng duy chỉ Mẫu Đơn Lạc Dương là to bông nhất, sắc hoa tươi thắm nhất, nhiều màu nhiều chủng loại nhất.

Ở Bắc Kinh cũng trồng rất nhiều hoa Mẫu Đơn, bông cũng mập cũng đẹp, được trồng nhiều trong các công viên, như công viên Trung Sơn, ngay sát với Cố Cung, Thiên An Môn, ở trung tâm thành phố Bắc Kinh trồng nhiều Mẫu Đơn nhất. Hoan nghênh các bạn đến Bắc Kinh vào tháng năm để ngắm hoa Mẫu Đơn nở nhé.

Tháng năm ở Bắc Kinh có nhiều loài hoa nở. Trong đó có hoa Đinh Hương, nó thường thơm ngào ngạt vào ban đêm. 

Đinh Hương là loài cây mọc thành bụi có khả năng chịu được giá rét hoặc điều kiện khắc nghiệt, nở ra những chùm hoa nhỏ màu tím nhạt hay màu trắng, có mùi thơm ngào ngạt.

Hoa Đinh Hương có màu tím và màu trắng. Hoa Đinh Hương được mọi người ví như là sự biểu hiện của những cảm xúc thú vị, choáng ngợp khi mối tình đầu bộc lộ một cách e lệ và thơ mộng, ngoài ra mọi người cho Đinh Hương là loài hoa lãng mạn nhưng đa sầu. Hoa Đinh Hương thậm chí còn tượng trưng cho xui rủi và bệnh tật, có lẽ do hoa màu tím trông có vẻ u sầu và chỉ thơm vào ban đêm chăng?

Những năm qua ca khúc "HOA ĐINH HƯƠNG" do ca sĩ nổi tiếng Đường Lôi sáng tác và trình bày rất nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Giai điệu ca khúc này rất trữ tình mang chút thương cảm và ưu sầu. Bởi nó xuất xứ từ câu chuyện tình cảm hấp dẫn của tác giả. Nhạc sĩ Đường Lôi có người bạn gái với tên mạng là Hoa Đinh Hương, nhưng hai người không phải là quan hệ yêu đương. Đôi bạn quen biết nhau qua mạng, Đường Lôi rất mến mộ tài viết văn của Hoa Đinh Hương, nhưng anh không biết cuộc đời của Hoa Đinh Hương rất trắc trở, cô bị mắc bệnh từ nhỏ, đến khi Hoa Đinh Hương lớn lên thì căn bệnh trở nên hiểm nghèo nan y không chữa được. Qua trao đổi trên mạng, Đường Lôi biết cô này rất thích Hoa Đinh Hương, và cũng biết cô đang mắc bệnh nặng. Khi Đường Lôi quyết định đến bệnh viện thăm Hoa Đinh Hương thì cô đã không thể ngồi dậy được nữa. Hai người gặp nhau, Đường Lôi bất ngờ trước khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Đinh Hương, và rồi cô đã mỉm cười ra đi trong vòng tay của Đường Lôi.

Đường Lôi rất đau buồn vì mối tình của hai người chưa bắt đầu mà phải kết thúc bởi Hoa Đinh Đương lâm bệnh nặng rồi qua đời, thế là anh liền sáng tác ca khúc "HOA ĐINH HƯƠNG" để làm kỷ niệm, bài hát này do chính  Đường Lôi thể hiện, nên rất tình cảm và chân thành, rất được đông đảo các bạn trẻ Trung Quốc yêu thích.

Ca khúc "HOA ĐINH HƯƠNG" có đoạn:

Em nói rằng em yêu nhất Đinh Hương.

Vì tên hoa với tên em là một.

Những bông hoa với bao điều sầu thảm.

Giống cuộc đời nhiều rung cảm của em.

Khi bông hoa mới bắt đầu hé nụ

Khi bông hoa sắp nở thành hình

Ôi loài hoa với bao điều kiêu hãnh

Tránh đâu được trước bão táp mưa sa

Cả cuộc đời phiêu dạt một loài hoa

Bao vẻ đẹp đã dệt thành giấc mộng

Chợt một ngày lặng lẽ em ra đi

Để lại anh cả cuộc đời lưu luyến...

 


Biên tập viên:Vũ Minh