Hồn ma nào đang bay lượn trên bầu trời Nam Thái Bình Dương

2022-04-29 14:54:50(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Một hồn ma đang bay lượn trên bầu trời Thái Bình Dương. Hồn ma mà tôi nói không phải là Trung Quốc mà là chúng ta”. Đây là một dòng chữ trích từ bài báo phê bình hai nước Mỹ và Ô-xtrây-li-a phản ứng thái quá trước Hiệp định khung hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Xô-lô-môn đăng trên tờ “Người bảo vệ” (The Guardian) của Anh mới đây.

Những ngày qua, Mỹ và Ô-xtrây-li-a tìm mọi cách để cản trở, phá hoại hợp tác bình thường này giữa Trung Quốc và Quần đảo Xô-lô-môn.

Là một quốc gia chủ quyền trên Thái Bình Dương, Quần đảo Xô-lô-môn triển khai hợp tác với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi trong các lĩnh vực như bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân, viện trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai, v.v., là nhằm thúc đẩy ổn định xã hội và an ninh lâu dài, phù hợp lợi ích và nhu cầu phát triển của nước mình. Điều này vì sao lại gây nên phản ứng thái quá của Mỹ và Ô-xtrây-li-a?

Theo Mỹ và Ô-xtrây-li-a, quốc đảo Thái Bình Dương muốn hợp tác với ai, không hợp tác với ai, phải do hai nước họ quyết định. Về bản chất, đây là vì bị ám ảnh bởi chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa bá quyền.

Hai nước Mỹ và Ô-xtrây-li-a không bao giờ nhìn thẳng vào nhu cầu phát triển của các quốc đảo Thái Bình Dương, chỉ coi họ là công cụ địa chính trị. Tờ “Ngôi sao Xô-lô-môn” mới đây đăng bài cực lực lên án chuyến thăm của ông Kurt Campbell, Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chỉ rõ Quần đảo Xô-lô-môn bị Oa-xinh-tơn lãng quên từ lâu, đây là chuyến thăm lần đầu tiên của quan chức cấp cao Mỹ trong 80 năm qua, là nhằm mục đích ép buộc Quần đảo Xô-lô-môn từ bỏ hiệp định với Trung Quốc. Trang mạng “Đối thoại” của Ô-xtrây-li-a phân tích cho biết, hiện nay, 13% cư dân Quần đảo Xô-lô-môn có thu nhập thấp dưới mức chuẩn nghèo, chỉ có 70% cư dân sử dụng điện. Quần đảo Xô-lô-môn cho rằng Trung Quốc có thể cung cấp “đơn thuốc” kinh tế tốt mà Ô-xtrây-li-a không thể cung cấp.

Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, Mỹ để lại một lượng lớn đạn dược và chất thải hóa chất nguy hại ở Quần đảo Xô-lô-môn. Cựu Thủ tướng Quần đảo Xô-lô-môn Danny Philip nói: “Mỗi năm đều có người dân Xô-lô-môn bị thiệt mạng vì thuốc nổ chưa nổ và vật phẩm nguy hiểm khác”. Theo tư liệu công khai, từ năm 1946 đến năm 1958, Mỹ tiến hành 67 lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở Quần đảo Xô-lô-môn, nhất là vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch do Mỹ tiến hành tại đảo Bikini năm 1954 đã gây ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng nhất trên Thái Bình Dương.

Các hành vi xấu xa khiến Mỹ và Ô-xtrây-li-a từ lâu đã không được ủng hộ ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Hồn ma ép buộc nước khác chọn bên, phá hoại hòa bình khu vực nên sớm biến mất trên bầu trời Nam Thái Bình Dương.

Biên tập viên:Duy Hoa