Thế giới đang chờ phản hồi của “vệ sĩ nhân quyền”

2022-04-28 11:53:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, 14 chuyên gia độc lập về nhân quyền của Liên Hợp Quốc ra tuyên bố chung, yêu cầu Chính phủ Mỹ giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan bị đóng băng. Tuyên bố chung viết rằng: “Chúng tôi hối thúc Chính phủ Mỹ áp dụng mọi hành động thích đáng, tuân thủ nghĩa vụ nhân quyền quốc tế, sửa lại hành động đơn phương, cùng đi chung một hướng với những nỗ lực quốc tế ứng phó khủng hoảng nhân đạo Áp-ga-ni-xtan”. Lời lên án và kêu gọi đến từ hệ thống Liên Hợp Quốc này chỉ trích Mỹ chà đạp lên quy tắc quốc tế, tự ý xâm phạm nhân quyền nước khác, cũng là tiếng nói của cộng đồng quốc tế “từ lâu đã bất bình trước Mỹ”.

Năm 2001, Mỹ mượn cớ “chống khủng bố” phát động chiến tranh Áp-ga-ni-xtan. Cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm này làm hơn 100.000 thường dân Áp-ga-ni-xtan bị thương vong, khoảng 11 triệu người trở thành người tị nạn. Có bình luận chỉ rõ một cách sắc bén, Mỹ chiếm đoạt khoản tiền cứu mang của người dân Áp-ga-ni-xtan, có thể nói là hành vi cướp biển phiên bản hiện đại.

Các hành vi của Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, phản ánh hành vi xâm phạm chủ quyền nước khác, chà đạp lên nhân quyền nước khác của Mỹ.

Đại diện tổ chức nhân dân Áp-ga-ni-xtan Ismail Nazarkhil phê bình rằng, từ khủng hoảng Áp-ga-ni-xtan đến khủng hoảng U-crai-na, Mỹ thường xuyên gây rắc rối ở khắp nơi trên thế giới, là kẻ đầu têu gây ra nhiều vấn đề trên toàn cầu.

Chính khách Mỹ phá hoại trật tự quốc tế, chà đạp lên quy tắc quốc tế, hoàn toàn không có tư cách bàn luận về “dân chủ” hay “nhân quyền”. Đừng giả vờ không nghe thấy lời chỉ trích của chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thế giới đang chờ phản hồi của “vệ sĩ nhân quyền”!

Biên tập viên:Duy Hoa