Mỹ vẫn đang bỏ mặc “bi kịch quốc gia mang tính hệ thống” này

2022-04-16 15:40:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, Mới đây, trong một chương trình của kênh Fox News, Giáo sư luật học Đại học Pennsylvania, Mỹ Amy Wax công kích người nhập cư Ấn Độ, nói rằng “đất nước của họ là hố phân”. Phát biểu khiến mọi người ngạc nhiên này là một minh chứng nữa về người Mỹ gốc Á bị phân biệt chủng tộc.

Ai đã trao dũng khí cho ông Amy Wax bán rao chủ nghĩa chủng tộc một cách trắng trợn? Ngày 15/4, Viện Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc ra báo cáo nghiên cứu mang tên “Phân biệt chủng tộc chống người gốc Á gây xôn xao xác minh bản chất xã hội chủ nghĩa sắc tộc của Mỹ” đã trả lời câu hỏi này.

Báo cáo đã vạch trần Mỹ thực chất luôn là nước của người Anglo-saxon da trắng theo đạo tin lành. Người Mỹ gốc Á và các sắc tộc ít người khác bị xâm phạm nhân quyền đủ kiểu. Chửi mắng, bị đánh, bị bắn...nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những cảnh ngộ của người Mỹ gốc Á hiện nay là do các chính khách Mỹ thao túng chủ nghĩa sắc tộc trước dịch COVID-19. Xét về nguồn gốc, người Mỹ gốc Á sở dĩ bị thù địch và bài xích là do kết cấu chủng tộc và bầu không khí xã hội người da trắng Mỹ trước tiên. Cộng thêm những năm qua, các chính khách Mỹ liên tiếp chèn ép và kiềm chế Trung Quốc xuất phát từ tư duy Chiến tranh Lạnh có tổng bằng không, dẫn đến quan hệ Trung – Mỹ tiếp tục xấu đi, cũng khiến cả cộng đồng người gốc Á, trong đó có người gốc Hoa đối mặt với tình trạng bị phân biệt chủng tộc nghiêm trọng hơn.

Các chính khách Oa-xinh-tơn một mặt hô hào “nhân quyền” và “Giấc mơ Mỹ”, mặt khác lại vung cây gậy phân biệt chủng tộc và hy sinh lợi ích của sắc tộc ít người. Tình hình dịch COVID-19 đã phóng to mọi hiện tượng này, khiến mọi người nhận rõ triệt đề sự giả dối của “vệ sĩ nhân quyền” – lời nói không đi đôi với việc làm.

“Vết nhơ trên linh hồn Mỹ”, đây là sự miêu tả của Tổng thống Mỹ Bai-đơn đối với chủ nghĩa sắc tộc mang tính hệ thống của nước mình. Nỗi đau của người gốc Á, sự nhục nhã của nước Mỹ.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt