Tranh thủy mặc “khoe mình” đầu năm tại Sài Gòn

2022-04-12 16:40:05(GMT+08:00) cmg
Chia sẻ:




56 bức tranh thủy mặc đa dạng về đề tài và phong cách thể hiện của 5 thư họa gia lão thành hàng đầu Sài Gòn đang được trưng bày tại triển lãm Thái Mặc Niên Hoa từ ngày 1-ngày 7.3 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Quận 3, TP.HCM).

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa mừng xuân của Câu lạc bộ Mỹ thuật người Hoa TP.HCM tổ chứ, cũng là đợt triển lãm chung hiếm hoi của 5 họa sĩ tên tuổi Lý Tùng Niên, Trương Hán Minh, Lý Khắc Nhu, Trương Lộ và Huỳnh Tuần Bá.

Các tác phẩm trưng bày được chắt lọc lựa chọn kỹ càng từ nhiều tác phẩm đã sáng tác trong nhiều năm qua của mỗi họa sĩ. Qua đó, công chúng yêu nghệ thuật vừa được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đẹp, vừa được chứng kiến những đổi thay của quê hương, đất nước qua những ghi nhận bằng ngôn ngữ thủy mặc.

Với các tác phẩm của họa sĩ Huỳnh Tuần Bá, người xem lại được thưởng thức những cảnh sắc vùng cao Tây Bắc đến hải đảo Lý Sơn xa xôi. Đặc biệt trong các tác phẩm của ông, nhiều người xem rất ấn tượng với bức thủy mặc vẽ các cô gái người Dao đứng trò chuyện với màu áo nổi bật trên nền nhà thờ đá Sa Pa mù sương.

Tác phẩm Gió biển đảo Lý Sơn của ông cũng gây hiệu ứng lạ lẫm trong mắt người thưởng lãm với kỹ thuật độc sắc mực xạ phối hợp với độ loang của giấy xuyến.

Còn họa sĩ Lý Tùng Niên vẫn rắn rỏi trong bút pháp của họa phái Lĩnh Nam, với cách pha màu truyền thống và đề tài gợi nhớ đến không gian thoát tục: Thanh nhàn bên sông, Đò neo bến vắng, Thu giang khúc...

Họa sĩ Trương Hán Minh vẫn thể hiện các đề tài thủy mặc quen thuộc như hoa điểu, lại cũng có bức phong cảnh ruộng bậc thang vùng Tây Bắc, đặc biệt có bức tranh Sánh đôi bên ao sen với kỹ thuật vẽ lá sen cách tân và đôi vịt đầy biểu cảm.

Họa sĩ Trương Lộ tỏ ra xuất thần trong việc dùng ngôn ngữ thủy mặc bắt giữ những thay đổi của cảnh vật và đời sống sinh hoạt người dân. Các tác phẩm của ông xoay quanh cảnh những phụ nữ bán bông ở phố cổ Hà Nội, nhà sàn cao chân ở vùng lũ miền Tây. Đặc biệt có tác phẩm vẽ cảnh Bến Bình Đông của Chợ Lớn lúc trước giải tỏa và sau khi giải tỏa để xây dựng đại lộ Võ Văn Kiệt với những dãy nhà ven kênh của Bến Bình Đông được thể hiện rất chân thực và sinh động.

Họa sĩ Lý Khắc Nhu cũng gây nhiều cảm phục với người yêu nghệ thuật qua các tác phẩm Du thuyền Ninh Bình, Elora du tích, Sóng tùng mùa thu, Vô ngôn...

Phát biểu về các tác phẩm của mình, họa sĩ Lý Khắc Nhu cho biết: “Những tác phẩm này nhằm lột tả cuộc sống và cộng đồng xã hội Việt Nam. Phong cảnh Việt Nam rất đẹp, từ vùng núi cao xa xôi tới miền biển đảo. Người nghệ sĩ khi sáng tác cần truyền được tình cảm của mình vào tác phẩm”.

Nhận xét về các tác phẩm tại triển lãm, nhà báo Hà Đình Nguyên (một nhà báo chuyên viết về mỹ thuật), nhận xét: “Tên tuổi của năm họa sĩ bậc thầy này đã quá quen thuộc với công chúng Sài Gòn, ít nhất trong suốt 40-50 năm qua. Người ít tuổi nhất trong số 5 họa sĩ này là họa sĩ Trương Lộ đã qua tuổi 70, người lớn tuổi nhất là họa sĩ Lý Tùng Niên đã qua tuổi 90 rồi. Vì vậy đây là một triển lãm rất hiếm hoi, rất đáng quý để cho những người mộ điệu yêu nghệ thuật tại Sài Gòn có cơ hội được thưởng lãm.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày tác phẩm đề tài sơn thủy Hùng vĩ bao la do cả 5 họa sĩ lão thành này cùng hợp tác sáng tác như lưu giấu một kỷ niệm chung.

 

Biên tập viên:Nam Dương