TIẾT KHÍ XUÂN PHÂN VÀ LƯƠNG NHÀ GIÁO TRUNG QUỐC

2022-03-23 15:36:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Sảnh Hoa từ Bắc Kinh xin gửi lời chào chân thành đến các bạn và quý vị đang có mặt bên máy thu thanh và truy cập mục Hộp thư thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là đã giữa mùa xuân trong sự bận rộn của mọi người. Chịu ảnh hưởng của luồng không khí lạnh tràn về, hai ngày 17 và 18 tháng 3 tuần qua, người dân Bắc Kinh hớn hở nghênh đón hai màn tuyết rơi dày đặc. Màn tuyết giữa Xuân này sẽ khiến cho không khí Bắc Kinh thêm trong lành, đất nhờ tuyết phủ dự trữ nước tưới cho mùa khô, vậy nên người Bắc Kinh rất mến tuyết tháng 3.

Tuyết tháng Ba gặp mùa hoa nở,

Hoa khoe sắc thắm, tuyết càng tinh khôi.

Tuyết bay mơn trớn, hoa cười

Bông hoa, bông tuyết người người đều yêu.

Hằng ngày Sảnh Hoa đi làm, vẫn phải mặc áo len bên trong áo khoác dày ngoài bên ngoài, nhưng vì có tuyết, không khí trong lành mát lạnh, trong nhà có hệ thống sưởi ấm nên rất dễ chịu. Thời tiết chỗ bạn ra sao? Đã nóng lên rồi chứ nhỉ?

Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp Hộp thư thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Các bạn thân mến, thật không ngờ, sau hai trận tuyết tháng ba hy hiếm rơi vào tuần trước thì tiết khí Xuân phân đã lặng lẽ đến với đất trời.

Xuân Phân năm 2022 rơi chính xác vào thời điểm 23h 23 phút 15 giây giờ Bắc Kinh, Chủ Nhật ngày 20 tháng 3,  là 18 tháng 2 Nông lịch năm Nhâm Dần.

Tiết khí Xuân Phân

Âm dương chia đôi

Ngày đêm bằng nhau

Ấm Rét chia đều

Đào nở băng tan

Gió thổi mưa rơi

Hoa hạnh chúm chím

Ngọc Lan hé cười

Liễu rủ thướt tha

Trăng sáng trần gian

Xuân vừa đến bán

Nước Xuân xanh lục trời xanh lam

Đêm nằm nghe mưa ướt lan can

Ngọc Lan tỏa hương trắng tinh tươi

Hoa đào giật mình Xuân còn giá

Ngoài vườn gió xuân đang nhẹ thổi

Chợp mắt chiêm bao ấm trong mơ.

Xuân phân, là một trong 24 tiết khí của một năm, là điểm giữa 90 ngày của mùa xuân, nó thường giáng xuống trần gian khoảng từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 dương lịch hằng năm. Vào thời điểm xuân phân, mặt trời chiếu thẳng vào xích đạo. Nhưng Nam bán cầu thì ngược lại, trong khi Bắc bán cầu xuân phân thì Bắc bán cầu lại thu phân.

Tại các nơi miền bắc Trung Quốc, kể từ tiết xuân phân cũng là mùa cây cối bắt đầu đâm trồi nảy lộc, muôn hoa đua nở, vạn vật hồi sinh. Hoa Ngọc Lan trắng tinh, hoa mai hồng mai trắng, hoa anh đào phấn hồng, hoa Nghênh xuân vàng óng... Ôi còn nhiều loài hoa không biết tên gọi đang tranh nhau khoe sắc.

Sau tiết Xuân phân không bao lâu, là Tết Thanh Minh. Đây là mùa thời tiết ấm áp, dễ chịu. Người dân các miền ôn đới có thời tiết tương đối giá lạnh ở các vùng Đông Bắc, miền Bắc, miền Tây Bắc Trung Quốc bắt đầu có thể đi chơi dã ngoại, du xuân, thả diều, là mùa đi du xuân rất lý tưởng.

Xuân phân tháng ba trăng đang sáng

Muôn vật hồi xinh xuân ngập tràn

Mong dịch bệnh mau chóng tiêu tan

Mong trái đất trở lại an lành.

Sau đây Sảnh Hoa xin giải đáp câu hỏi của bạn đọc mục Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook.

Bạn A-T-D hỏi: lương tháng của giáo viên tiểu học mới ra trường vài ba năm ở Trung Quốc khoảng bao nhiêu? Tôi muốn hiểu biết về lương bên nước bạn nói chung và của ngành giáo dục nói riêng.VN coi giáo dục là quốc sách, lương cũng có được ưu tiên.

Sảnh Hoa: Vâng, câu hỏi của các bạn như một bài toán khó có nhiều đáp án khác nhau, có thể đúng nhưng lại chưa hoàn toàn đúng, vậy nên chỉ có thể giải bài toán này theo phương pháp lấy nguồn từ những con số vĩ mô đã không khai.

Như các bạn đều biết, Trung Quốc đất đai rộng lớn, kinh tế phát triển không đồng đều, vậy nên tuy cùng ngành nhưng phân phối mức lương lại khác. Nghề giáo viên cũng vậy.

Mức lương tháng của giáo viên căn cứ theo nền kinh tế phát triển khác nhau của mỗi tỉnh thành, thậm chí còn phân phối theo tình hình của các trường khác nhau, chức danh nhà giáo càng cao, thâm niên càng lâu thì mức lương cũng sẽ càng cao.

Giáo viên Tiểu Học:

Giáo viên Tiểu học ở khu vực miền Đông Trung Quốc có nền kinh tế phát triển, mức lương khoảng 4000—6000 RMB (nhân dân tệ), giáo viên nếu có chức danh chuyên ngành Nhà giáo thì mức lương khoảng 7000—13000RMB; Ở khu vực miền Trung và vùng Đông Bắc, tình hình kinh tế phát triển trung bình thì mức lương giáo viên khoảng 2000—4000 RMB; Nếu có chức danh nhà giáo thì mức lương tầm 3500RMB trở lên; Ở khu vực miền Tây, kinh tế phát triển chậm, mức lương giáo viên sẽ thấp hơn; Nhưng cũng chưa hoàn toàn như vậy, ví dụ như lương giáo viên tiểu học ở Nhã Khắc Thạch, khu tự trị dân tộc Nội Mông, có nên kinh tế kém phát triển, nhưng mức lương giáo viện lại cao đến những 6000-7000 RMB

Giáo viên Cao Trung (THPT):

Cũng như giáo viên Tiểu học, mức lương của giáo viên Cao trung cũng phân phối theo tình hình phát triển kinh tế khác nhau của các tỉnh thành khác nhau, kể cả chức danh nhà giáo khác nhau.

Mức lương tháng thuần của giáo viên Cao trung vào khoảng 3000—5000 RMB, tại khu vực có nền kinh tế phát triển vào tầm 7000—8000 RMB, thậm chí cao hơn. Giáo viên Cao trung mới vào nghề ở khu vực kinh tế phát triển tầm 5000 RMB. Ngoài ra, giáo viên có chức danh Nhà giáo cao thì mức lương cũng cao hơn, trách nhiệm và áp lực của họ cũng cao. Nếu giáo viên đi dạy chi viện các vùng sâu vùng xa thì sẽ có thêm phần lương trợ cấp.

Đáp án về mức lương của nhà giáo Trung Quốc trên đây chỉ là những chữ số vĩ mô của năm 2020. Tất thảy đều phụ thuộc vào nhiều nhân tố cụ thể như kinh tế, khu vực, chức danh, thâm niên v.v..

“Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi”, tin rằng theo đà kinh tế Trung Quốc ngày một phát triển, ngày càng đồng đều, thì mức lương của các giáo viên nói riêng và các ngành nghề khác nói chung cũng sẽ được nâng cao đồng đều hơn. Giáo viên Trung Quốc được xã hội tôn trọng, được ví là Kỹ sư tâm hồn, hằng năm được hưởng chế độ nghỉ hè và nghỉ đông, rất được mọi người trong xã hội tôn trọng.

Cuối cùng Sảnh Hoa xin tặng các bạn những dòng Ý đẹp Lời hay sau đây:

Trong khi bận rộn bươn trải, đừng quên đưa mắt ngắm cảnh đẹp dọc đường; Cuộc sống bình thường, càng nên thưởng thức hương vị của ba bữa ăn bằng cái tâm của mình; Hạnh phúc, thực ra chỉ là một thứ tâm trạng. Giữ lấy sự chất phác, đừng so đo một cách mù quáng; Cất lấy chút hờ hững, đừng quá miễn cưỡng đi trách cứ này nọ. Biết phát hiện những thứ tốt đẹp quanh bên mình, mới sở hữu được cuộc sống hạnh phúc.

Đường đời không thông suốt, thì nên tìm chỗ rẽ

Trong lòng lúc không vui, thì nên có ánh mắt mờ nhạt

Tình cảm đến lúc phải dần xa, thì nên tùy theo tiếng lòng.

Nước trà pha rồi không uống, rồi sẽ nguội lạnh

Không chân trọng tình cảm, rồi sẽ xa rời nhau;

Không nhâm nhi ly rượu, không biết hương nồng của rượu;

Không cư xử bạn bè, không biết tình bạn nông hay sâu.

Biên tập viên:Sảnh Hoa