Hải Vân

Phóng viên Đài chúng tôi trở về hiện trường thảm kịch, người thân của nạn nhân: Mỹ chỉ một câu “xin lỗi” đã đủ sao?!

19-09-2021 17:31:00(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Phóng viên Đài chúng tôi trở về hiện trường thảm kịch, người thân của nạn nhân: Mỹ chỉ một câu “xin lỗi” đã đủ sao?!_fororder_ap1

Phóng viên Đài chúng tôi trở về hiện trường thảm kịch, người thân của nạn nhân: Mỹ chỉ một câu “xin lỗi” đã đủ sao?!_fororder_ap2

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/9, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ Kenneth McKenzie sau 20 ngày thừa nhận với bên ngoài rằng, cuộc không kích Mỹ phát động bằng máy bay không người lái ở Áp-ga-ni-xtan 29/8 không nhằm trúng mục tiêu “khủng bố”, ngược lại đã làm 10 dân thường không may thiệt mạng, trong đó còn có 7 trẻ em. Ông McKenzie bày tỏ đáng tiếc và xin lỗi về việc này, đồng thời nói sẽ “chịu trách nhiệm toàn bộ”.

Phóng viên Đài chúng tôi trở về hiện trường thảm kịch, người thân của nạn nhân: Mỹ chỉ một câu “xin lỗi” đã đủ sao?!_fororder_ap3

Sáng 18/9, phóng viên Đài chúng tôi tại Ca-bun một lần nữa đến khu dân cư bị tấn công. Cháu trai của nạn nhân nói với phóng viên rất phẫn nộ rằng, phạm phải sai lầm như vậy tuyệt đối không thể chỉ nói một câu “xin lỗi” là có thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, đặc biệt là Mỹ luôn nói với bên ngoài rằng mình bảo vệ nhân quyền, nhưng lại áp dụng thủ đoạn công nghệ cao của mình thao túng bộ máy chiến tranh không chút nhân tính gì, hành vi này là phạm tội trắng trợn trong luật pháp quốc tế.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập