Hải Vân

Quân Mỹ sử dụng bạo lực tại sân bay Ca-bun lại trở thành “anh hùng”?

31-08-2021 17:18:55(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Quân Mỹ sử dụng bạo lực tại sân bay Ca-bun lại trở thành “anh hùng”?_fororder_baiden2

Tối 26/8 theo giờ địa phương, tại nơi gần sân bay Ca-bun ở thủ đô Áp-ga-ni-xtan, đã liên tục xảy ra hai vụ nổ, làm hơn trăm người bị thương vong. Theo cuộc phỏng vấn riêng đối với một số người bị thương và nhân chứng của Phóng viên Đài chúng tôi ngày 29/8, quân Mỹ đã nổ súng vào dân chúng sau khi xảy ra vụ nổ cùng ngày, đồng thời phong tỏa đường bộ gần sân bay Ca-bun, gây lượng lớn dân thường thiệt mạng hoặc tử vong do không được điều trị kịp thời. Hãng BBC Anh cũng chứng thực, lượng lớn nạn nhân không phải thiệt mạng do vụ nổ, mà là bị thiệt mạng dưới súng đạn của quân Mỹ.

Tuy nhiên, sau vụ nổ, Tổng thống Mỹ có bài phát biểu ca ngợi binh sĩ Mỹ gặp nạn là “anh hùng”, và rêu rao thực thi hành động “trả thù”, nhưng không đề cập một câu đến người dân Áp-ga-ni-xtan thiệt mạng, như thể thảm kịch không hề xảy ra.

Thống kê cho thấy, 20 năm qua, hành động quân sự của Mỹ đã làm hơn 100 nghìn dân thường Áp-ga-ni-xtan thương vong, khoảng 11 triệu người trở thành người tị nạn.

Dĩ nhiên, bất kể Mỹ tô hồng thế nào về “chiến tranh xâm lược” và “anh hùng chiến tranh”, đều không thể che đậy sự thật Mỹ gây thảm họa nhân đạo đau đớn tại Áp-ga-ni-xtan. Điều này cũng một lần nữa vạch trần tiêu chuẩn kép mà Mỹ áp dụng lâu nay trong lĩnh vực nhân quyền.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập