Sảnh Hoa

NGÀY BÁT NHẤT- THẾ VẬN HỘI TOKYO- THÁI VĂN CƠ

02-08-2021 11:35:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình Hộp thư thính giả  trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Sảnh Hoa thực hiện. Chúc quý vị và các bạn an khang trải qua mùa hè nắng nóng. Mong Việt Nam sẽ chặn đứng triệt để dịch Covd-19 đang lây lan và hoành hành tại một số tỉnh thành trong nước Việt Nam. Mong mọi người tuân theo lời kêu gọi và làm theo biện pháp chặn dịch của các cơ quan hữu trách. Tin rằng tất thảy rồi sẽ bình an trôi qua thôi.

Nội dung kỳ này bao gồm:  NGÀY BÁT NHẤT- THẾ VẬN HỘI TOKYO- THÁI VĂN CƠ_fororder_src=http___n.sinaimg.cn_sinacn_w812h540_20180224_bcd0-fyrwsqh6116850&refer=http___n.sinaimg

Các bạn thân mến, hôm qua là mồng 1/8, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc (Giải Phóng Quân), đây là ngày lễ lớn của lực lượng thân đồng vai sắt có trái tim luôn trung thành với Đảng, với nước, với dân

Lúc thời chiến, họ là lực lượng xông pha đến chỗ khói lửa bom rơi đạn nổi, anh dũng chiến đấu;

Lúc thời bình, họ liền tập kết đến nơi nào một khi xảy ra thiên tai , cứu hộ tính mạng và tài sản cho dân;

Họ là "Vạn Lý Trường Thành" hiện đại vững chắc nhất, trung thành nhất nhất, hết lòng bảo vệ đất nước,giúp đỡ nhân dân; Giải phóng quân là các Thần Tượng có địa vị và uy tín rất cao trong lòng mỗi người dân Trung Quốc.

Những năm qua, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tích cực sâu sắc giao lưu hợp tác quân sự quốc tế, cung cấp sản phẩm an ninh công cộng cho cộng đồng quốc tế, thể hiện hình ảnh nước lớn chịu trách nhiệm của Trung Quốc, đã góp phần vào việc bảo vệ hòa bình, ổn định thế giới.

Xin gửi đến Giải Phóng Quân lời chào cao cả, chúc các vị lập nhiều chiến công, gây hạnh phúc cho nhân dân.

Mời quý vị và các bạn cùng truy cập những thông tin cập nhận của Thế vận hội Tokyo Nhật

Đến thời điểm này, đoàn thể thao Trung Quốc đang đua tài đọ sức trên các đấu trường Thế vận hội Tokyo Nhật. Tính đến 10 giờ sáng ngày 1/8, Trung Quốc tổng cộng lần lượt đã đoạt 51 tấm huy chương, trong đó có 24 tấm huy chương Vàng, 14 huy chương bạc và 13 huy chương đồng tạm đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vàng, các chữ số trong sắp huy chương sẽ tiếp tục thay đổi theo tiếp diễn của  trận đua các môn khác nhau trên đấu trường thế vận hội Tôkyo đang diễn ra quyết liệt của hôm nay và những ngày tới., nhưng tinh thần thể thao:

Nội dung kỳ này bao gồm:  NGÀY BÁT NHẤT- THẾ VẬN HỘI TOKYO- THÁI VĂN CƠ_fororder_src=http___n.sinaimg.cn_sinakd20210725s_112_w1000h712_20210725_e0ab-2b70f261861a9cf504746b05e888520d&refer=http___n.sinaimg

“Càng cao, càng nhanh, càng mạnh” vẫn luôn luôn là động lực của mỗi động viên tham gia Thế Vận Hội nhằm phát huy thực lực của mình, giành thành tích tốt nhất trên đấu trường. Gương mặt tinh thần của các Quán Quân Trung Quốc trẻ, khỏe, mạnh, đẹp quá đi.

Nội dung kỳ này bao gồm:  NGÀY BÁT NHẤT- THẾ VẬN HỘI TOKYO- THÁI VĂN CƠ_fororder_001R0E0aly1gt1cqxktqaj61900u044o02

Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Hộp thư do Sảnh Hoa thực hiện.

Bạn T-V-D viết: Tôi rất mê truyện Tam Quốc, trong có một nhân vật phụ nữ nổi tiếng tên là Thái Văn Cơ, mong nhà đài giới thiệu về Thái Văn Cơ ạ. Xin cảm ơn.

Thái Văn Cơ là người Đông Hán Trung Quốc cách đây hơn 2000 năm, cha nàng tên là Thái Ung, là nhà văn, nhà thư pháp nổi tiếng. Ông là lãnh tụ trên văn đàn cuối thời Đông Hán,là nhà văn nổi tiếng hồi bấy giờ, ngay cả Tào Tháo văn võ song toàn làm bá chủ một thời cũng thường xuyên ra vào nhà họ Thái, để học hỏi với ông Thái Ung.

Thái Văn Cơ thông minh lanh lợi từ nhỏ, nàng không những giỏi viết văn làm thơ, mà còn biết sáng tác âm luật, tuổi thơ của nàng rất hạnh phúc, tiếc rằng bởi thời cuộc đổi thay, khiến vận mệnh của nàng lâm vào cảnh trắc trở ngập gềnh.

Nội dung kỳ này bao gồm:  NGÀY BÁT NHẤT- THẾ VẬN HỘI TOKYO- THÁI VĂN CƠ_fororder_09fa513d269759ee9599deceb2fb43166c22dfee

  Vào cuối thời Đông Hán, triều đình mục nát, cuối cùng đã nổi lên cuộc khởi nghĩa đại quân Khăn vàng. Tại Lạc Dương, đại tướng Đổng Trác nắm giữ quyền hành cai quản việc nước của triều đình, để củng cố ách thống trị của mình, Đổng Trác bèn đi nịnh bợ Thái Ung, đề bạt Thái Ung thăng ba cấp quan, thậm chí về sau còn phong ông làm Hầu. Do hành vi bạo ngược của Đổng Trác không được lòng dân, cho nên cường hào các nơi liên kết với nhau chống lại Đổng Trác, cuối cùng Đổng Trác bị Lã Bố giết chết, Thái Ung bị vạ lây cũng bị trị tội chết. Lúc này, các tộc bên ngoài thừa cơ thâm nhập vùng Trung Nguyên, Thái Văn Cơ không còn ai để nương tựa, cũng như nhiều phụ nữ khác hồi bấy giờ, nàng bị cướp đến chỗ Hung nô ở phía Nam, năm đó nàng mới 23 tuổi.

Thái Văn Cơ gả cho Hung nô Tả Hiền vương, phải đếm đủ mùi đắng cay gian khổ trên đất khách quê người. Nàng cùng Tả vương sinh được hai mụn con trai, nàng còn tập thổi một loại nhạc cụ địa phương gọi là “Hồ Gia”. Trong suốt 12 năm đó, Tào Tháo đã cơ bản dẹp yên quần hung nô ở phía bắc. Khi được biết cô con gái của thầy giáo mình bị cướp đi Nam Hung Nô, Tào Tháo bèn bỏ ra 2000 lạng vàng để chuộc nàng về.

Sau nhiều năm xa rời quê hương sống trên đất khách, bây giờ phải xa rời người chồng thương yêu mình và hai người con trai đáng yêu, trong lòng Thái Văn Cơ không rõ là vui hay là buồn. Nàng lên xe trong bước chân chiêu đảo, dọc đường, cảnh chung sống suốt 12 năm với chồng con thấm sâu trong lòng cứ hiện lên trước mắt nàng, thế là Thái Văn Cơ liền viết chùm thơ bất hủ mang tựa đề “Hồ Gia 18 nhịp”.

Dưới sự hộ tống của sứ giả, Thái Văn Cơ đã về đến quê hương từng đắm chìm trong khói lửa chiến tranh, nàng thấy quê hương đâu cũng vách nhà đổ vỡ, không chỗ nào nương thân. Dưới sự sắp xếp của Tào Tháo, nàng lại gả cho Hiệu úy Đổng Kỷ. Điều bất hạnh lại ập đến đầu nàng, một năm sau khi cưới, Đổng Kỷ phạm tội phải bị chặt đầu, Thái Văn Cơ bất chấp hết thảy, nàng buông xõa mái tóc, đi chân đất đến phủ Thừa tướng để cầu xin Tào Tháo tha tội cho chồng mình. Lúc đó Tào Tháo đang bày yến tiệc chiêu đãi khách, trước tình cảnh thê thảm của Thái Văn Cơ như vậy, Tào tháo và các quan đang dự tiệc đều không thể nhẫn tâm được. Tào Tháo lập tức cho người phóng nước đại đuổi quan ngục lấy lại văn trạng, cuối cùng đã tha tội cho Đổng Kỷ.

   Thái Văn Cơ tài năng xuất chúng, tình cảm đậm đà, ngoài bộ thơ “18 nhịp bất hủ” truyền thế ra, còn có tập “Thơ bi phẫn”, tác phẩm của Thái Văn Cơ phần lớn là thơ thuật truyện dài thể ngũ ngôn, thơ của nàng mang đậm tình cảm chân thành, mạnh mẽ nhưng lại bi đát, phong cách rất độc đáo.

  Thái Văn Cơ có ba đời chồng, trước khi bị cướp đi Nam Hung Nô, nàng từng gả cho Vi Trọng Đạo cũng là một nhà văn nổi tiếng, hai người nhất mực thương yêu nhau, song không đầy một năm, Vi Trọng Đạo thổ huyết qua đời. Sau khi về Trung nguyên gả cho Đổng Kỷ, Thái Văn Cơ sinh được một trai một gái, về sau con gái của Thái Văn Cơ gả cho cong trai của Tư Mã Ý nổi tiếng.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập