Sảnh Hoa

BAN VIỆT NGỮ CRI VỪA TRÒN 71 TUỔI THANH XUÂN

12-04-2021 13:13:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ Bắc Kinh xa xôi Sảnh Hoa xin gửi lời chào thân ái đến các bạn đang có mặt bên máy thu thanh đón nghe chuyên mục Hộp thư Thính giả trên sóng Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Mong tình cảm giữa Đài chúng tôi với quý vị và các bạn luôn gắn bó, chân thành và hữu hảo.

Trời tháng tư sau tiết Thanh Minh nhiệt độ lên cao dần, cỏ cây hoa lá càng trở nên xanh tươi đa sắc màu, đất trời dạt dào sức sống.

BAN VIỆT NGỮ CRI VỪA TRÒN 71 TUỔI THANH XUÂN_fororder_3

Mùng 10 tháng 4 năm 2021 là một ngày rất bình thường, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì đây là ngày quan trọng đầy ý nghĩa, bởi đây là kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trước gọi là Đai phát thanh Bắc kinh chính thức lên sóng gặp gỡ và phục vụ thính giả Việt Nam trên đất Việt và cả trên thế giới. Từ đó, bất kể trong thời kỳ nào, thời thế biến đổi ra sao, thế hệ nhân viên tre già măng mọc,  guồng máy phát thanh tiếng Việt Nam của CRI chưa bao giờ gián đoạn.

71 năm qua, Ban tiếng Việt Nam CRI luôn trưởng thành trong cả một quá trình tre già măng mọc của nhiều thế hệ phát thanh viên và biên dịch viên. Sự nghiệp phát thanh đối ngoại của Trung Quốc sẽ phát triển theo đà phát triển của đất nước, ngày nay, những bàn máy chữ thô sơ, những cỗ máy ghi âm cồng kềnh nặng trịch với băng cối dễ bị rối tung trước đây, ngày nay đã được thay thế bằng các phương tiện kỹ thuật số, hệ thống internet đã được ứng dụng rộng rãi hằng ngày hằng giờ trong các công đoạn tác nghiệp. Đất nước Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, các sự nghiệp phát triển, tư duy con người cũng đổi thay theo thời đại, nhưng có một thứ i không bao giờ đổi thay và lãng quên, đó là không quên ước nguyện ban đầu:

 Giới thiệu Trung Quốc cho thế giới, giới thiệu thế giới cho Trung Quốc;

Phục vụ  theo yêu cầu của thính giả;

Luôn luôn làm nhịp cầu gắn bó nhân dân hai nước Trung-Việt;

Khép lại quá khứ, mở ra tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển tình hữu nghị hai nước Trung-Việt lên phía trước;

BAN VIỆT NGỮ CRI VỪA TRÒN 71 TUỔI THANH XUÂN_fororder_5

Thế hệ trẻ chúng tôi cũng không quên thế hệ các cô các chú, đàn anh đàn chị, những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp truyền thông Quốc tế Trung Quốc, họ cũng chính là những viên gạch đặt nền tảng vững chắc cho các thế hệ sau. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày phát sóng chính thức tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, xin tưởng nhớ một số cô chú đã qua đời, đồng thời xin chúc các cô các chú đã về hưu sức khỏe dồi dào để tiếp tục chứng kiến sự phát triển của sự nghiệp truyền thông Quốc tế Trung Quốc, và hưởng hạnh phúc của tuổi về già. Chúng tôi cũng luôn luôn ghi nhớ và kế thừa truyền thống tốt đẹp của thế hệ các cô các chú, các anh chị, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền thông Quốc tế trong thời đại mới, góp phần đáng kể của mình cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị Trung-Việt , mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Sau khi Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook đăng bài kỷ niệm Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chính thức  phát sóng tròn 71 năm, nhiều thính giả và độc giả mạng đã viết bình luận hoặc tin nhắn cho Hộp thư Ngọc Ánh. Bây giờ Sảnh Hoa xin chia sẻ với các bạn:

BAN VIỆT NGỮ CRI VỪA TRÒN 71 TUỔI THANH XUÂN_fororder_4

Bạn P viết: Tôi yêu thầy Hùng Anh, cô Phi Yến, các cô chú Ngọc Ánh, Yến Hoa, Lệ Quyên, Nguyễn Thanh, Thanh Long... Những người đi cùng tuổi trẻ tôi 20 năm về trước.

Bạn H viết:

Chúc Chị Ngọc Ánh và Ban Việt Ngư Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ngày càng giành được nhiều thành công rực rỡ!

BạnT viết: Kính chúc toàn thể ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc luôn luôn mạnh khỏe ! Dù không có điều kiện thuận lợi để được theo dõi thường xuyên nhưng những kỷ niệm khó quên là được nhận sách học tiếng Trung Quốc và ảnh đẹp báo in đầy ý nghĩa sâu sắc của Ban Việt ngữ mỗi lần kỷ niệm cũng như năm mới xuân sang !

BAN VIỆT NGỮ CRI VỪA TRÒN 71 TUỔI THANH XUÂN_fororder_6

Bạn Q viết:

Xin chúc mừng chị Ngọc Ánh và các đồng nghiệp. CRI đừng thay tên ''Ngọc Ánh'' nhé ! Cái tên ấy đối với người Việt là hay toàn diện đấy. Tôi nói điều này vài lần rồi.

Bạn C viết:

15 năm về trước nghe radio hệ AM sóng chập chờn, nghe giọng Phi Yến, Hồng Anh, Lệ Quyên, Thúy Vy, nghe cái nhạc kết thúc : chương trình phát thanh tiếng VN của đài chúng tôi đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn. Không biết mặt các cô chú là ai nhưng nhìn ảnh thì trực giác có lẽ đoán đúng. ·

Bạn K viết:

Xưa khoảng năm tám mấy có cái đài phillip hay nghe đọc truyện đêm khuya, nhưng phải trùm chăn mở nho nhỏ, sóng chập chờn nên nghe lúc được lúc không. Hồi đó đài Bắc Kinh bị cấm nghe.

Bạn M viết:

Bây giờ không còn bắt được sóng đài nước ngoài nữa rồi. Nhớ trước kia đèn dầu, có cái đài của ông từ thời Liên Xô vặn loẹt xoẹt bắt nghe đài tiếng nói nước Nga hết là chuyển qua vừa kịp lúc Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, nghe kể truyện Hồng Lâu Mộng, A Quy chính chuyện của Lỗ Tấn... Tiếc là chiếc đài đã hỏng không sửa được rồi làm mất luôn đi đâu, biết thế bây giờ để làm kỷ vật có hay không.

Cuối cùng, Sảnh Hoa xin báo với các bạn tin:

Theo yêu cầu của nhiều thính giả và cư dân mạng, bắt đầu từ ngày 27 tháng 1 năm 2021, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cho phát lại trên sóng bộ tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng Trung Quốc <THUỶ HỬ> phiên bản do phát thanh viên gạo cội Nguyễn Thanh diễn đọc.

THỦY HỬ là bộ sử thi vĩ đại nói về cuộc khởi nghĩa của nông dân trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Tác giả Thi Nại Am đã miêu tả một cách chân thực toàn bộ quá trình phát sinh, phát triển và thất bại về cuộc khởi nghĩa của nông dân thời Tống. Với tư tưởng thâm thúy và bằng nghệ thuật điêu luyện, đây là một kiệt tác bất hủ trong văn học sử Trung Quốc.

BAN VIỆT NGỮ CRI VỪA TRÒN 71 TUỔI THANH XUÂN_fororder_1

THỦY HỬ là một trong bốn bộ tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng Trung Quốc, lưu truyền nhiều năm đến nay vẫn được đông đảo độc giả yêu thích. Tình tiết cũng như cốt truyện và các nhân vật trong THỦY HỬ đã trở nên rất đỗi quen thuộc với vô số độc giả hai nước Trung-Việt từ lâu.

Tiểu thuyết THỦY HỬ từng được một số phát thanh viên Việt Nam và Trung Quốc diễn đọc qua các kênh và làn sóng phát thanh, phát thanh viên gạo cội Nguyễn Thanh Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là một trong số đó. Từ nay bạn có thể nghe trực tuyến THỦY HỬ phiên bản anh Nguyễn Thanh đọc bằng các phương tiện như đài bán dẫn,  điện thoại di động hoặc bằng máy vi tính vv... một cách rất dễ dàng.

BAN VIỆT NGỮ CRI VỪA TRÒN 71 TUỔI THANH XUÂN_fororder_2

Hoan nghênh bạn bình luận hoặc viết cảm nhận của mình vào mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook, Ngọc Ánh sẽ chuyển lại cho anh Nguyễn Thanh.

Hộp thư Thính giả đầu tuần xin tạp khép lại tại đây, Sảnh Hoa xin chào và tạm biệt các bạn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập