Sảnh Hoa

DÂN TÂN CƯƠNG HẠNH PHÚC, BÔNG TÂN CƯƠNG TRẮNG TINH

29-03-2021 10:57:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sảnh Hoa rất vui lại gặp gỡ các bạn trong chương trình Hộp thư thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Mong cuộc sống của chúng ta luôn chan hòa nắng xuân, mong tâm hồn chúng ta luôn lạc quan yêu đời, yêu chính nghĩa, yêu hòa bình.

Các bạn đang nghe bài hát “Tân Cương tươi đẹp”, lời ca có đoạn:

Tân Cương chúng ta đẹp biết bao

Mục trường xanh Nam Bắc Thiên Sơn

Sa mạc Gô bi thành đồng ruộng

Tuyết tan thành nước tưới hoa màu

Đồng ruộng tươi đẹp của chúng ta

Là quê hương đáng yêu ta đó

Bông lúa vàng óng thoảng hương thơm

Bò cừu gặm cỏ tươi trong gió

Nho, dưa trái quả thơm ngọn lịm

Quặng vàng bạc, than dưới lòng đất...

DÂN TÂN CƯƠNG HẠNH PHÚC, BÔNG TÂN CƯƠNG TRẮNG TINH_fororder_5

Bài hát “Tân Cương tươi đẹp” do nhạc sĩ nổi tiếng Lưu Tích sáng tác vào năm 1951, sau khi nước Trung Quốc thành lập không bao lâu, đã đi sâu vào lòng người, trở thành ca khúc đi cùng năm tháng, đi vào ký ức, đi vào lòng yêu nước của hằng tỷ dân Trung Quốc.

Nhưng Tân Cương ngày nay còn giàu đẹp gấp bội so với khung cảnh tác giả miêu tả trong bài hát này.

Ngay từ ngàn xưa, Tân Cương đã là mảnh đất thiêng liêng không thể tách rời của Trung Quốc. Ngày nay người dân Tân Cương lưu hành câu nói “两不愁 三保障-Lưỡng bất sầu, tam bảo đảm ”, nghĩa là “không lo ăn, không lo mặc; đảm bảo giáo dục, đảm bảo y tế và đảm bảo nhà ở.”Đời sống của người dân Tân Cương đang không ngừng khá giả, ấy vậy mà Mỹ và Phương Tây luôn luôn rắp tâm phá hoại Tân Cương, thậm chí gây bạo loạn ở Tân Cương để kìm hãm Trung Quốc phát triển. Họ có mắt như mù, phớt lờ trước sự thay đổi long trời lở đất, thay da đổi thịt của Tân Cương. Họ đưa tin bịa đặt, đổi trắng thay đen về cái gọi là nhân quyền của Tân Cương.

DÂN TÂN CƯƠNG HẠNH PHÚC, BÔNG TÂN CƯƠNG TRẮNG TINH_fororder_3

Cách đây ít lâu, bạn Phan đặt câu hỏi cho mục hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook như sau:

Xin Ngọc Ánh cho biết, trong 40 năm cải cách mở cửa, hơn 700 triệu người dân Trung Quốc đã thoát nghèo, vậy trong đó có bao nhiêu ở Tân Cương, vì trước đây họ nghèo lắm. Đây là chứng minh cho chế độ XHCN mang bản sắc Trung Hoa ưu việt.

Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook đã trả lời bạn Phan như sau:

Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương nằm ở miền Tây Bắc Trung Quốc, rộng 1 triệu 66 nghìn 490 km vuông, là khu tự trị cấp tỉnh diện tích rộng nhất Trung Quốc. Riêng bà con dân tộc Duy Ngô Nhĩ có hơn 10 triệu người, dân số vẫn tăng hằng năm, chiếm đa phần dân số trong khu tự trị.

Trong công cuộc cải cách mở cửa hơn 40 năm qua, chiến dịch công kiên thoát nghèo của Trung Quốc đã thu được thành quả đáng mừng, hơn 700 triệu người dân Trung Quốc đã thoát nghèo. Theo con số đã tra được, chỉ riêng từ năm 2014 -2019, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đã thực hiện hơn 2 triệu 92 nghìn 320 người thoát nghèo. Hiện nay, nhân dân các dân tộc ở Tân Cương đã có thể “Lưỡng bất sầu, tam bảo đảm.” Tỷ lệ nhập học nghĩa vụ giáo dục của con em dân tộc thiểu số đã đạt trên 99%. Nhân dân các dân tộc trong đó có dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương chung sống chan hòa trên mảnh đất Trung Hoa, luôn luôn được Đảng và Chính phủ bảo hộ, được hưởng ưu tiên chính sách dân tộc thiểu số. Ví dụ như họ hưởng chính sách sinh đẻ thông thoáng hơn, con em dân tộc thiểu số được ưu tiên thêm số điểm thi đại học 10-20 điểm , họ được hưởng chính sách ưu đãi trong công ăn việc làm, kinh doanh, mở xưởng làm ăn vv... Ngoài ra họ có quyền tự do tín ngưỡng, nền văn hoá dân tộc thiểu số truyền thống được bảo tồn và kế thừa.

DÂN TÂN CƯƠNG HẠNH PHÚC, BÔNG TÂN CƯƠNG TRẮNG TINH_fororder_2

Nếu bạn có dịp đặt chân lên mảnh đất Tân Cương Trung Quốc tươi đẹp sẽ phát hiện, nhiều kiến trúc khuôn viên nhà ở của người dân Tân Cương đậm đà phong cách và bản sắc dân tộc, độc đáo và đa sắc màu.

Bà con các dân tộc chung sống hòa mục, an lành hạnh phúc, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, họ phần lớn theo đạo Hồi.

Trong địa phận khu tự trị Duy Ngô Nhĩ  Tân Cương có gần 25  nghìn ngôi Chùa Đạo Hồi. Các tín đồ Đạo Hồi thường xuyên đi lễ chùa Hồi.

Bạn Cường gửi tin nhắn hỏi Hộp thư Ngọc Ánh trên facebook: Gần đây truyền thông Mỹ và Phương tây đưa tin rằng Trung Quốc ép buộc lao động tập trung đến Tân Cương hái bông bằng tay, sự thật là thế nào hả chị?

Sảnh Hoa xin giải đáp câu hỏi trên đây của bạn Cường nhé.

Bạn Cường thân mến, Trung Quốc ngày nay phát triển nhanh chóng, đã ứng dụng công nghệ 5G trong nhiều lĩnh vực rồi mà Mỹ và Phương Tây còn bịa đặt tin nhảm rằng  “70% bông Tân Cương hái bằng tay”, họ bịa mà cũng không biết bịa? Bịa vậy thì ai tin? Tân cương là xứ sở của bông, chất lượng bông Tân cương đệ nhất thiên hạ. Tiền giấy Nhân dân tệ được làm từ bông Tân Cương. Ruộng bông Tân Cương mênh mông bạt ngàn, Tân Cương đã ứng dụng phương tiện máy móc trong mùa thu hoạch bông từ lâu.

DÂN TÂN CƯƠNG HẠNH PHÚC, BÔNG TÂN CƯƠNG TRẮNG TINH_fororder_1

Theo con số mới nhất của cơ quan nông nghiệp Tân Cương, tỷ lệ thu hoạch bông bằng máy ở Tân Cương đã đạt 69,83%, trong đó, vùng phía Bắc Tân Cương lên tới 95%.

Thực ra hái bông là công việc có thể mang lại thu nhập cao cho người dân Tân Cương, thậm chí còn thu hút  nhiều lao động từ các tỉnh thành khác đến Tân Cương hái bông, cần gì phải cái gọi là “động viên mang tính ép buộc”? Mùa thu hoạch bông diễn ra khoảng 50 ngày, các lao động đến Tân Cương hái bông có thể thu nhập hàng chục nghìn Nhân dân tệ. Thu nhập cao vậy ai mà chẳng muốn đến?

   Thị trường Trung Quốc và thị trường thế giới rộng lớn, lượng bông Tân Cương cung không đủ cầu, việc trồng trọt và tiêu thụ bông Tân Cương không mảy may bị tác động do cái gọi là “trừng phạt” của Mỹ và phương Tây. Mưu đồ hắc ám của họ không thể làm nhơ được những sợi bông trắng tinh của Tân Cương.

Tân Cương luôn giang rộng vòng tay nghênh đón bè bạn hữu tình. Trung Quốc hoan nghênh các nhân sĩ nước ngoài không có thiên kiến thăm Tân Cương, nhưng kiên quyết phản đối bất cứ cái gọi là “điều tra” và “truy cứu trách nhiệm” theo kiểu suy luận có tội, kiên quyết phản đối bất cứ ai lợi dụng việc này để tiến hành thao túng chính trị, gây sức ép với Trung Quốc.

Hộp thư kỳ này xin khép lại tại đây, Sảnh Hoa xin chào và tạm biệt các bạn.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập