Sảnh Hoa

Lại đến mùa Mộc miên đỏ nở

01-03-2021 11:27:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thân chào quý thính giả đang có mặt bên máy thu thanh, hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình Hộp thư đầu tuần  trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chương trình hôm nay do Sảnh Hoa thực hiện, mong sẽ mang đến cho các bạn những phút giây nhẹ nhõm sau những ngày bận rộn đón tết mừng xuân cổ truyền.

Lại đến mùa Mộc miên đỏ nở_fororder_1

Việt Nam có bài hát “Tháng ba Tây Nguyên” trong có câu: Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước, mùa em đi đốt rẫy làm nương...

Bài hát này hiện lên quang cảnh thiên nhiên hương đồng gió nội dạt dào sức sống của mùa xuân tháng 3 đang đến với đất trời.

Trung Quốc đất đai rộng lớn, có nhiều miền khí hậu khác nhau, các tỉnh các khu vực miền Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến ... tiết trời đang ấm dần, cây cối bốn mùa xanh tươi, hoa tươi nở rộ. Còn những vùng có miền khí hậu ôn đới lục địa như Bắc Kinh, Hà Bắc, Nội Mông Trung Quốc thì cây cối vẫn chưa đâm trồi nảy lộc, thậm chí các tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc vẫn còn có những trận tuyết cuối mùa nữa, nhưng cũng không ngăn cản được hơi thở đang mạnh dần của mùa xuân.

Lại đến mùa Mộc miên đỏ nở_fororder_2

Mùa  này, nếu bạn có dịp đến Quảng Châu, tỉnh lỵ tỉnh Quảng Đông thuộc vùng Lĩnh Nam Trung Quốc, trong rừng hoa đang đua nở sẽ phát hiện có loại cây cao lớn, trọc trời, ngay thẳng, hoa đỏ rực đơm đầy cành, đó là cây hoa Mộc Miên.

Sảnh Hoa sinh ra và lên ở Hoa thành Quảng Châu, trong các loài hoa đa sắc màu ở Quảng Châu, Sảnh Hoa tâm đắc với hoa Mộc miên nhiều hơn cả, đây là loại hoa đỏ tươi như máu đào của các anh hùng liệt sĩ, được người dân gọi là hoa Anh Hùng.

Tháng ba mùa hoa Mộc Miên nở, sau đây Sảnh Hoa xin mạn đàn với các bạn về Hoa Mộc Miên Quảng Châu.

Thân cây Mộc Miên Quảng Châu cao lớn, thẳng đứng, hoa đỏ rực như lửa thường nở vào tầm tháng hai tháng ba hằng năm, bông mập và chắc, hướng lên bầu trời xanh, hoa nở rộ trước khi cành ra lá xanh, trở thành khung cảnh rực rỡ của Hoa Thành Quảng Châu. Hoa Mộc Miên, Hoa Anh Hùng, đã trở thành Thị hoa Quảng Châu,  tức hoa biểu tượng của thành phố Quảng Châu.

Lại đến mùa Mộc miên đỏ nở_fororder_5

Có bài thơ miêu tả hoa Mộc Miên như sau:
Chào Quảng Châu,

Chào hoa Mộc Miên anh hùng

Lá rụng hoa nở như Phượng Hoàng Lửa bay

Cây cao chọc trời như Rồng Lửa uốn lượn

Tháng Ba hoa nở giữa mùa xuân gió lộng

Trong các công viên, đường phố, vỉa hè Quảng Châu đều thấy bóng dáng của cây Mộc Miên sừng sững, hoa đỏ rực rỡ nở đầy cành vào tháng ba. Hoa Mộc Miên không những sắc đỏ thắm rực rỡ đẹp mắt, Hoa mộc miên có tính ngọt, có công rụng làm thuốc chữa bệnh dưỡng sinh, đem hoa phơi khô dùng để ướp trà, hoặc nấu canh, có thể thanh nhiệt lợi thấp, có tác dụng trị tiết tả, giải độc. Không những thế rễ và lá của cây mộc miên cũng có thể dùng làm thuốc chữa trị các thứ bệnh khác. Người Quảng châu rất khoái khẩu món canh cá diếc nấu với Hoa Mộc Miên.

Lúc này Sảnh Hoa chợt liên tưởng ca khúc “Hoa Mộc Miên hoa ơi” của nhạc sĩ Việt Nam Huy Du mà chị Ngọc Ánh từng đăng lên Facebook.

Mời các bạn nghe tiếp Hộp thư Thính giả trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Sảnh Hoa thực hiện.

Trong bài viết trên trang báo Người Lao Động Vịêt Nam có đoạn kể về Nhạc sĩ gạo cội với cây hoa Mộc Miên như sau:

Nếu trong đời thường, nhạc sĩ Huy Du là một người nổi tiếng đãng trí thì trong âm nhạc, ông lại là một nhạc sĩ cẩn thận, cẩn thận đến cầu kỳ

Lại đến mùa Mộc miên đỏ nở_fororder_3

Nhạc sĩ Huy Du được công chúng nhớ đến suốt mấy chục năm qua là tác giả của những ca khúc trữ tình cách mạng, với quan điểm sáng tác gần như là một tuyên ngôn với chính mình: “Dù có viết gì thì tôi cũng phải giữ lại trong mình chất lãng mạn, bởi chất lãng mạn làm cho con người ta sống, hành xử với nhau đẹp hơn”. Có lẽ vậy nên mỗi ca khúc của Huy Du thường gắn với những giai thoại rất đẹp và rất đời. Hoa mộc miên, một ca khúc trữ tình sâu lắng ít được biết đến hơn là Tình em, Đường chúng ta đi hay Bạch Long Vĩ đảo quê hương. Hoa gạo là cách gọi của Việt Nam, ở Trung Quốc người ta gọi là hoa Mộc miên, một loài hoa đã đi vào ca khúc của ông. Ca khúc này viết về mối quan hệ Việt - Trung: “Hồng Hà ơi, Dương Tử ơi! Đôi ta mang một mối tình trong trắng. Đem theo phù sa tới bốn phương trời”. Thường với chủ đề ấy, ca khúc phải mang âm hưởng anh hùng ca. Nhưng điều thuyết phục của Hoa mộc miên lại ở chính giai điệu da diết, ở cái khoảng trống mênh mang như kéo tới tận cùng của cảm xúc khi kết bài: “Theo thời gian ngân mãi trong lòng ta... Mộc miên hoa... trong lòng ta...”

Lại đến mùa Mộc miên đỏ nở_fororder_4

Các bạn thân mến, trong cuộc thi chung kết “Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt” diễn ra tại thành phố Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc vào năm 2010, chị Trần Bích Hòa 56 tuổi đã chọn bài hát "Hoa Mộc Miên" của nhạc sĩ Huy Du để tham gia cuộc thi. Chị cho biết: Bài “Hoa Mộc miên” đã hát lên tiếng lòng hữu nghị Việt-Trung của thế hệ thuộc độ tuổi của chị.

Một số độc giả sau khi đọc bài viết liền liên tưởng đến hoa Mộc Miên với tuổi thơ của mình.

Bạn L C viết:

Nhìn hoa Mộc Miên thấy lòng nao nao nhớ ngày thơ ấu, trẻ con đuổi nhau quanh gốc cây, nhặt hoa ôm 2 tay như ôm vật quý. Mỗi khi đi học, nhìn từ xa thấy cây Mộc Miên đỏ rực vươn cao nhất làng. Chim ùa về rít rít những vòm hoa...

Bạn HM viết

Mình ở miền nam,nên chỉ nghe nói cây hoa gạo thôi,hôm nay mới thấy,còn hoa mộc miên 木棉花,thì mình lại nghĩ rằng đó là loại cây bông Gòn ,hồi mình còn nhỏ thấy nhiều ,giờ đô thị hoá nhiều quá,nên giờ không thấy nữa

Bạn T H Lê viết:

Hộp thư Ngọc Ánh mở bài hát Hoa Mộc Miên làm tôi nhớ đến thuở bé được mẹ nấu cho ăn mấy món từ hoa gạo

Bạn LTT viết:

Hoa Mộc Miên Đẹp quá. Hoa này có nhiều ở chùa Hương Việt Nam. Đi cáp treo thấy Hoa nở xen vào màu xanh núi đồi. Thật đẹp

Các bạn thân mến, Hộp thư thính giả kỳ này xin tạm khép lại tại đây. Chúc các bạn đêm đầu tuần vui và thư giãn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập