Nam Dương

Xin chữ đầu Xuân – nét văn hóa truyền thống của người Hoa ở Sài Gòn

22-02-2021 14:04:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cứ đầu năm, người Hoa ở Sài Gòn lại ghé đến các “quán chữ” để đặt viết các câu liễn đỏ bằng mực vàng với ý nghĩa may mắn, tốt đẹp về chưng Tết.

Tại đường Trần Quý, P.4, Q.11, TP.HCM, có một quán chữ đã hình thành ở đây suốt hơn 50 năm qua, mỗi năm chỉ mở một lần duy nhất vào tháp Chạp để bán chữ. Đó là quán của ông Huỳnh Trí Cầu, 65 tuổi, một thầy giáo dậy thư pháp cho trẻ nhỏ nhiều năm nay. Thừa hưởng khả năng viết chữ đẹp từ cha của mình, ông đã tập luyện khả năng viết chữ thư pháp từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, khi đầu đã hai thứ tóc.

Cứ mỗi dịp tháng Chạp tháng Giêng hàng năm, ông lại bày bàn ghế, chuẩn bị giấy bút để viết những lời chúc, câu đối Tết ý nghĩa cho mọi người. “Nếu buôn bán thì có thể viết chữ “Buôn may bán đắt", "khai trương hồng phát”; gia đình xài thì “sức khỏe dồi dào”, “vạn sự như ý”, “gặp nhiều may mắn”, “làm ăn thành đạt”... Còn học sinh cũng có viết “học hành tiến bộ”; thiếu nữ viết câu “trẻ mãi không già”, mỗi câu đều có ý nghĩa riêng”.

Anh Trịnh Phi Vũ, 43 tuổi, người Triều Châu, hiện đang sống Q.11, TP.HCM đến đặt một đôi câu liễn có nội dung: “Bình an nhị tự trị thiên kim. Hòa thuận mãn môn thiên bát phúc”, có ý nghĩa là mong muốn bình an, hòa thuận trong gia đình trong năm mới. Năm nào cứ đến đầu tháp Chạp, anh lại ra quán chữ của cụ Cầu đặt chữ để về trưng Tết.

“Một số người làm ăn người ta biết quán nào viết chữ mà may mắn, làm ăn được thì họ quay lại đó viết hoài, họ đặt niềm tin vào chỗ đó. Mình thấy chữ cụ Cầu chữ đẹp, nét chữ có hồn và đem lại nhiều may mắn nên năm nào cũng quay lại”, anh Vũ nói.

Trước đây, những quán chữ như của cụ ông Huỳnh Trí Cầu khá phổ biến ở cộng đồng người Hoa sống tại các quận 5,6,11… Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, những người viết chữ ngày càng ít dần. “Trước thì nhiều nhưng hiện tại cũng có khi ít rồi. Có khi người đó già, về hưu, cũng hơi ít”. Cụ ông lý giải: “Viết được chữ này phải luyện tập, nhiều người già cả viết sẽ run tay nên không dám viết. Tôi thì ngày nào cũng viết nên vẫn tự tin để mở quán”.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập