Sảnh Hoa

TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ

01-02-2021 11:19:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hoan nghênh quý vị và các bạn dõi tiết mục Hộp thư Thính giả trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nội dung Hộp thư đầu tuần đêm nay do Sảnh Hoa thực hiện, trong những ngày giáp Tết cổ truyền của nhân dân hai nước Trung-Việt, bất kể bạn sẽ ăn Tết ở đâu, cũng xin chúc các bạn an khang.

TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ_fororder_2

Vậy là năm 2021 đã đi qua một tháng, Tết xuân năm nay đến muộn, nhưng cũng chỉ còn khoảng chưa đầy hai tuần nữa là Tết Tân Sửu cổ truyền. Năm nào cũng có Tết, đây là ngày lễ truyền thống long trọng nhất của nhân dân hai nước Trung Việt, là thời gian quý báu để muôn vàn các gia đình xum họp bên nhau sau một năm bươn trải vất vả làm ăn và học tập. Vậy nên nhiều người con xa nhà bao giờ cũng tranh thủ về nhà ăn Tết. Nhưng cũng có không ít người vì nhiều nguyên nhân không về được, nên gửi gắm niềm thương nỗi nhớ vào những dòng thư, hoặc những vần thơ. Sau đây Sảnh Hoa xin chia sẻ với các bạn vào dòng tâm sự của bạn Ngọ với chị Ngọc Ánh như sau:

Thế là mùa xuân đã về rồi chị nhỉ? Ở nơi đất khách em rất là nhớ nhà, nhớ gia đình và bạn bè trong lúc này.

Một năm trời đi làm nhưng tết đến lại không được về quê chung vui cùng gia đình và mọi người thật là buồn và thất vọng chị nhỉ. Em không biết phải làm sao cho mình cảm thấy vui được chị ạ. Vì thế nên em mới viết thư cho chị mong được thông cảm và chia sẻ bởi vì em cũng là một thính giả lâu rồi của quý đài. Hôm nay nhân viết thư cho quý Đài cho em gửi lời chúc tết tới các bạn gần xa của em và gia đình . Đặc biệt là mẹ em đang mong chờ em về nhưng vì cuộc sống và công việc nên em không thể về tết này được. Cũng như các bạn gần xa đi làm không có điều kiện để về quê ăn tết em xin gửi bài thơ mà em đã tự sáng tác để thay lời nỗi lòng mình gửi tới mẹ yêu và tất cả những người mẹ đang mong ngóng đứa con thân yêu về Tết trong xuân này:

TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ_fororder_7

Mẹ ơi! Tết nay con không về!

 

Nhìn Mai biết tết đã về,

Nhìn đào biết đã xa quê thật rồi.

Sài Gòn đón tết người ơi,

Biết rằng quê của người người nhớ mong.

Mẹ già ra ngõ ngóng trông,

Thấy lòng rạo rực mẹ mong con về.

Tết này con lại xa quê,

Nhớ những xuân trước con về mẹ vui.

Tết xuân hoa nở nụ cười,

Mai đào khoe sắc mẹ vui xuân này.

Con đi bao tháng bao ngày,

Ở nhà mẹ cũng ngày ngày ngóng trông.

Xuân về con biết mẹ mong,

Nhưng mà con cũng đau lòng mẹ ơi.

Biết rằng đất khách xa xôi,

Đến bao giờ mới được ngồi đất quê.

Mời các bạn theo dõi tiếp Hộp thư thính giả Đài phát thành Quốc tế Trung Quốc.

“Xuân vận”  có nghĩa là cuộc di chuyển của người dân Trung Quốc đi làm ăn xa nhà về quê ăn Tết, được coi là cuộc di dân lớn nhất trên thế giới khi hàng trăm triệu người Trung Quốc làm việc tại các thành phố di chuyển về quê bằng tàu, xe, máy bay và các phương tiện khác. Nhưng kể từ mùa đông đến nay, một số tỉnh thành Trung Quốc tái hiện các ca nhiễm dịch COVID-19, vậy nên chính quyền và các cơ quan hữu quan Trung Quốc đã kêu gọi người dân đón Tết tại chỗ để giãn cách và chặn dịch. Lời kêu gọi này đã được mọi người hưởng ứng, vậy nên quy mô chuyển dịch hành khách trong mùa “Xuân Vận” năm nay của Trung Quốc nhỏ hơn mọi năm rất nhiều.

TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ_fororder_5

Mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook đã chia sẻ đoạn clip của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam Thái Bình thường trú tại Bắc Kinh. Vậy là năm nay phóng viên Thái Bình và muôn ngàn người lao động Trung Quốc xa quê đành ở lại nơi làm việc ăn Tết cổ truyền rồi, thôi thì mọi người coi đây là nghĩa cử công ích nhé, tạm hy sinh lợi ích của riêng ta, để ủng hộ lợi ích chung của xã hội.

TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ_fororder_1

Chúc phóng viên Thái Bình và các bạn đồng nghiệp các cơ quan truyền thông Việt Nam thường trú tại Bắc kinh ăn cái Tết cổ truyền vẫn vui và ý nghĩa tại Trung Quốc nhé.

Xin chia sẻ bình luận của một số bạn:

Vì ta vì người,vì hiện tại và tuong lại, trải nghiệm một cái Tết qua mạng hình cũng có thú vị đặc biệt

TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ_fororder_3

Có bạn hỏi:

Rất nhiều người không thể về quê ăn Tết, vậy ai cũng nhận được tiền trợ cấp hả chị?

Sau đây, Sảnh Hoa xin thay mặt chị Ngọc Ánh trả lời như sau:

Trung Quốc đất rộng người đông, vậy nên mỗi tỉnh thành, mỗi đơn vị, mỗi doanh nghiệp căn cứ theo điều kiện của cụ thể mà áp dụng tiêu chuẩn trợ cấp khác nhau, Ví dụ, phóng viên Thái Bình cho biết có nơi trợ cấp 500 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2 triệu đồng Việt Nam. Nhưng có bạn cho biết, ở tỉnh Sơn đông ai không về quê ăn tết được tặng tiền thưởng 1000-2000 tệ. Mục đích trợ cấp cho người dân ăn Tết tại chỗ là để an ủi và để họ không phải  chịu nhiều thiệt thòi.

Bất kể bạn đang ở đâu cũng đều có thể gửi lời chúc sức khỏe, gửi gắm ước mơ của mình qua Internet.

Hộp thư kỳ này xin tạm khép lại tại đây, Sảnh Hoa xin chào và tạm biệt các bạn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập