Sảnh Hoa

HOA MAI HỒNG NGỢI CA NGÀY CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRUNG QUỐC

11-01-2021 15:26:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với Bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức hộp thư Ngọc Ánh trên sóng và trên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chương trình Hộp thư kỳ này do Sảnh Hoa thực hiện, chúc các bạn sức khỏe luôn an khang, tâm hồn luôn thoải mái.

Mở đầu Hộp thư kỳ này, Sảnh Hoa xin chia sẻ với các bạn “Ý đẹp lời hay” vừa đăng vào mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook:

1-Cả một đời người, có hạnh phúc hay không,thực ra tinh thần mới là rất quan trọng. Nếu bạn cứ oán trời trách người, thường cứ so sánh một cách vô nghĩa, thì bạn chỉ có thể cảm thấy cuộc sống ngày càng đen đủi.

Chỉ bằng học cách so sánh với chính mình, chỉ cần hôm nay bạn cảm thấy mình tốt đẹp hơn hôm qua, cuộc sống hiện nay tốt hơn trước đây, thì đã là một sự tiến bộ rồi.

2- Nếu như cứ lấy những thành tích trước kia để an ủi mình, thì cuộc sống làm sao mà có thể tiến bộ dài bước được? Cần bước ra khỏi khu gian dễ chịu của mình, chuyên tâm làm tốt công việc trước mắt, cố gắng làm nên thành tích mới, mới có thể có được tương lai đáng kỳ vọng. Ngày nào cũng là các vạch để khởi bước mới, vượt lên chính mình của trước kia, hãy bắt đầu vào hôm nay nhé.

Mong lời hay ý đẹp trên đây sẽ gợi ý phần nào cho các bạn trong sinh họat, công việc và học tập.

Mời các bạn dõi tiếp chương trình Hộp thư do Sảnh Hoa thực hiện.

Trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc, số điện thoại 110 bất cứ giây phút nào 24 trên 24 giờ 365 ngày quanh năm cũng đều có người nhận máy, số điện thoại 110 mang ý nghĩa an ninh và bảo vệ, là số điện thoại an toàn nhất của mỗi công dân trên khắp mọi miền đất nước Trung Quốc. Ngày 10/1, Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook đã chia sẻ với các bạn cư dân mạng quang cảnh thành phố Vũ Hán rực sáng ánh đèn ban đêm chào mừng kỷ niệm lần thứ nhất Ngày Cảnh sát Nhân Dân Trung Quốc.

HOA MAI HỒNG NGỢI CA NGÀY CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRUNG QUỐC_fororder_src=http___inews.gtimg.com_newsapp_match_0_12131637066_0&refer=http___inews.gtimg

Đêm 10/1 , một ngàn bộ phương tiện bay không người lái (Drone) được điều khiển bay lên màn trời đêm, tạo thành nhiều đồ án sinh động trên không trung, chiếu sáng cả bờ sông Hán khẩu thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc.

Vũ Hán cả đêm không ngủ,

Nhiều thành phố Trung Quốc cũng không ngủ.

Địa vị của cảnh sát nhân dân Trung Quốc hết sức cao cả, được dân chúng vô cùng mến mộ và kính trọng, ở đâu có cảnh sát, nơi đó liền an toàn!

Ban DP viết: Hiệu ứng ánh sáng rất mãn nhãn.

Bạn ĐP viết: Trung Hoa quá phát triển.

Bạn TL viết tin nhắn riêng yêu cầu Hộp thư Ngọc Ánh giới thiệu thêm về Ngày Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, nhân dịp này Sảnh Hoa xin đáp ứng yêu cầu của TL.

Lồng nhạc ...

Có một thứ cần giữ gìn đó là không quên ước nguyện ban đầu;

Có một điều cam kết đó là Trung Quốc bình an;

Có một đội ngũ anh hùng là Cảnh sát nhân dân. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, sau khi Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn, Ngày 10/1 năm nay là kỷ niệm lần thứ nhất Ngày Cảnh Sát Nhân dân Trung Quốc, đây là ngày kỷ niệm non trẻ nhất của Trung Quốc, chứa đựng niềm kính trọng cao cả, và đã trở thành Ngày kỷ niệm vào hằng năm.

HOA MAI HỒNG NGỢI CA NGÀY CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRUNG QUỐC_fororder_u=3025452292,671543050&fm=26&gp=0

Cảnh sát nhân dân Trung Quốc là Đội ngũ có truyền thống vẻ vang và tác phong ưu tú, cũng là đội ngũ hy sinh nhiều nhất trên tuyến đầu an ninh, cống hiến nhiều nhất trong thời bình. Kể từ ngày nước Trung Hoa mới ra đời, đã có hơn 14 nghìn chiến sĩ cảnh sát nhân dân thuộc cơ quan công an trong cả nước Trung Quốc đã anh dũng hy sinh, hơn trăm nghìn chiến sĩ cảnh sát đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ, hơn 3700 chiến sĩ đã được bình là liệt sĩ, chỉ riêng nửa đầu năm 2020 vừa qua, có 119 chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống ngăn ngừa dịch Covid-19 và ổn định an ninh xã hội.

Với bộ quân phục  cảnh sát, có tấm lòng đẹp nhất;

An ninh của quần chúng nhân dân, là sự theo đuổi đẹp nhất;

Không oán không hận, là sự đảm đương đẹp nhất;

Trung thành với nhân dân, là sự cam kết đẹp nhất.

Ngày Cảnh sát nhân dân Trung Quốc mùng 10 tháng 1 là ngày lễ cố định hằng năm của đội ngũ cảnh sát nhân dân, là sự khẳng định đầy đủ của Đảng và  nhân dân đối với vai trò phấn đấu anh dũng của cảnh sát nhân dân.

  Nơi nào có khó khăn, nơi đó có bóng hình bộ đồ cảnh sát màu tím than; chỗ nào có nguy hiểm, chỗ đó có tấm huy chương cảnh sát lấp lánh. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất Ngày Cảnh Sát Nhân dân Trung Quốc, nhân dân cả nước xin kính chào các anh các chị cảnh sát.

Trên đây Sảnh Hoa vừa giới thiệu Ngày Cảnh Sát Nhân dân Trung Quốc lần thứ nhất theo yêu cầu của bạn TL.

Mời các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Hộp thư Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

HOA MAI HỒNG NGỢI CA NGÀY CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRUNG QUỐC_fororder_1

Bạn Tuấn HP viết: Nhờ Hộp Thư Ngọc tìm lại bài hát Hồng Mai Tán 红梅赞, tức Bài ca hoa mai hồng, từ những năm 60 thế kỷ trước, vì đã quá lâu tôi không được nghe bài hát này rồi, xin cảm ơn bạn nhiều.

Bạn Tuấn HP và các bạn thân mến, nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc Diêm Túc và Dương Minh vv.. sáng tác bài hát Hồng Mai Tán vào năm 1964. Đây là bài hát chủ đề của vở ca kịch “Chị Giang”, được lưu truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân cho đến ngày nay vẫn được mọi người yêu thích và biết hát. Hồng Mai Tán là bài hát Đỏ thể hiện tinh thần cách mạng của các Đảng viên Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật vào trước khi nước Trung Hoa mới ra đời, lấy nhân vật nữ anh hùng là chị Giang làm đại diện, trong tình hình cuộc đấu tranh cách mạng rất cam go, họ vẫn lạc quan phất đấu tiến lên, theo đuổi ánh sáng cách mạng.

Giai điệu bài hát trữ tình nhưng có sức mạnh, du dương nhưng vang vọng, tính nghệ thuật âm nhạc của bài hát rất cao. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất Ngày Cảnh Sát Nhân dân Trung Quốc, xin tặng bài hát Hồng Mai Tán cho các chiến sĩ cảnh sát màu áo tím tham đều rất dũng cảm trong thời bình, đồng thời hoan nghênh bạn Tuấn HP và các bạn cùng thưởng thức bài hát “Hồng Mai Tán”:

Lời ca có đoạn:

Hồng mai hoa nở trên vách hồng nham

Dưới chân núi ngàn dặm băng tuyết

Không hề sợ Tam Cửu nghiêm hàn

Trái tim hồng hướng về mặt trời

Hồng Mai hoa nở, sắc hoa rực rỡ

Muôn ngàn đóa hoa rộ nở

Hoa đưa hương tỏa ra phía chân trời

Gọi thức trăm hoa cùng rộ nở

Cất cao giọng hát gọi xuân về

HOA MAI HỒNG NGỢI CA NGÀY CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRUNG QUỐC_fororder_2

Các bạn thân mến, theo dự báo thời tiết, thời gian gần đây, nhiệt độ trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc. Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebookc đã đăng đọan clip hình ảnh khu vực Viễn Thanh tỉnh Quảng đông mà cũng có tuyết rơi. Đó là ngày 7/1, nhiệt độ thấp nhất trên đỉnh núi Kim tử Sơn thuộc thành phố Thanh Viễn tỉnh Quảng Đông rơi tõm xuống vạch -3,9 độ c, và đón trận tuyết đầu tiên năm 2021.

Trên đỉnh núi Kim Tử xuất hiện quang cảnh một màu trắng xóa đẹp nên thơ bởi hạt sương đóng băng trên các cành cây đung đưa múa trước gió rét căm căm.

 

Thanh Viễn là thành phố cấp địa khu (trên cấp huyện)nằm ở phía trung bắc bộ tỉnh Quảng Đông,thuộc miền khí hậu Á nhiệt đới gió mùa. Thanh viếng có nhiều khu phong cảnh thiên nhiên và nhân văn đẹp nổi tiếng như núi Kim Tử, Đại long Sơn, Dao Sơn, Khai Vân Sơn... ngoài ra còn nhiều dòng dông giao nhau. Gà Thanh Viễn nổi tiếng thịt thơm và mềm. Những năm qua, kinh tế Thanh Viễn phát triển nhanh chóng, nhiều gia đình đã thoát nghèo và trở nên giàu có.

Mùa đông này lạnh hơn mọi năm, miền bắc Việt Nam cũng rét hơn, mong các bạn chú ý giữ ấm cho cơ thể, an khang qua mùa đông để đón xuân về.     

Chương trình Hộp thư thứ hai đầu tuần Đài phát thanh Quốc Trung Quốc xin tạm khép lại ở đây, Sảnh Hoa xin tạm biệt các bạn.    

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập