Duy Hoa

Phạm Văn Tới: Tôi học diễn xuất tại trường diễn viên nổi tiếng Củng Lợi từng học

30-10-2020 11:32:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Anh Phạm Văn Tới năm nay 23 tuổi, là lưu học sinh Việt Nam của lớp quốc tế Khoa diễn xuất “Con đường Tơ lụa” năm 2018 của Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc. Học viện Sân khấu Trung ương là đại học giáo dục nghệ thuật sân khấu đầu tiên của nước Trung Quốc mới, đã đào tạo một loạt diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, trong đó có những diễn viên nổi tiếng quốc tế như Khương Văn, Củng Lợi, Chương Tử Di, v.v.
 
Lớp quốc tế Khoa diễn xuất “Con đường Tơ lụa” năm 2018 có 15 lưu học sinh đến từ Việt Nam, Bun-ga-ri và U-crai-na.
 
Tới nói: “Năm 2017, chúng em đến Trung Quốc, tổng cộng 15 học sinh Việt Nam. Cho đến lên máy bay, chúng em mới biết ai là bạn học cùng lớp. Hôm đầu tiên chúng em đến Bắc Kinh, trước tiên đến Học viện Ngoại ngữ 2 Bắc Kinh học tiếng Trung. Sức ép học tập rất lớn, vì chỉ có thông qua đợt thi ngôn ngữ mới được vào Học viện Sân khấu Trung ương học tập”.
 
Thời gian học ngôn ngữ trong 1 năm trôi đi rất nhanh, sau đợt thi năm 2018, 11 lưu học sinh Việt Nam được vào lớp diễn xuất quốc tế của Học viện Sân khấu Trung ương, 4 lưu học sinh khác bị sa thải. Cuối tháng 12 năm 2019, tức trước kỳ nghỉ đông năm thứ hai, cả lớp có buổi diễn xuất coi như báo cáo kết quả học tập, 15 lưu học sinh cả thảy diễn xuất những trích đoạn trong 7 vở kịch nói Trung Quốc. Sự diễn xuất xuất sắc trên sân khấu của học sinh, đặc biệt là đọc thuộc lòng những lời thoại tiếng Trung dài dằng dặc, khiến giáo viên dạy diễn xuất rất vui mừng và tự hào.
 
Tới nói: “Trong buổi diễn xuất, tổng cộng có 7 tiết mục, em sắm 3 vai trong 3 tiết mục, bao gồm vai Tường Tử trong vở kịch ‘Tường lạc đà’, vai Hồ Tứ trong vở kịch ‘Mặt trời mọc’, vai ông chủ Viên trong vở kịch ‘Ám luyến đào hoa nguyên’”.
 
“Tường lạc đà” là tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lão Xá, kể lại cuộc đời bi thảm của người kéo xe tay Tường Tử trong thời kỳ quân phiệt hỗn chiến thập niên 20 của thế kỷ 20. “Mặt trời mọc” là tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn kịch nổi tiếng Trung Quốc Tào Ngu, vai Hồ Tứ trong vở kịch là diễn viên chơi bời lêu lổng, làm trai bao cho bà chủ giàu có. “Ám luyến đào hoa nguyên” là tác phẩm của nhà soạn kịch Đài Loan Lại Thanh Xuyên, kể lại câu chuyện hai đoàn diễn viên buộc phải tập diễn trên cùng một sân khấu vì chuyện bất ngờ.
 
Sau khi kết thúc buổi diễn xuất coi như báo cáo kết quả học tập, Tới cùng các bạn học đồng loạt về nước nhân kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bất ngờ, dịch COVID-19 ập đến, khiến họ đến nay vẫn không được về trường. Tuy không thể học trực diện với giáo viên của Học viện Sân khấu Trung ương, nhưng chương trình học online, tập diễn vở kịch trực tuyến của họ không bao giờ bị gián đoạn.
 
Tới nói: “Đây là hai giáo viên dạy diễn xuất của em. Chúng em có nhiều tiết học, có tiết diễn xuất, tiết Kinh kịch, tiết thể hình... Em cùng diễn xuất với bạn, tập diễn kịch nói tại một trường học ở Hà Nội. Ở Việt Nam, buổi sáng hàng ngày em đều đi luyện công, luyện thanh, chạy, đọc thơ, tập nói những câu nói khó phát âm”.
 
Người bạn cùng diễn xuất với Tới cũng là lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Học viện Sân khấu Trung ương, là sinh viên lớp quốc tế Khoa đạo diễn “Con đường Tơ lụa” năm 2019. Được biết, năm 2018, Học viện Sân khấu Trung ương tuyển sinh lớp quốc tế Khoa đạo diễn, Khoa mỹ thuật sân khấu, sinh viên đến từ Việt Nam và Mộng Cổ. Sau đợt học tiếng Trung 1 năm tại trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, họ chính thức vào học tại Học viện Sân khấu Trung ương từ tháng 9 năm 2019.
 
Tại Hà Nội, Tới cần cù, điển trai nhận được không ít cơ hội quay phim và diễn xuất. Ngoài tham gia vai diễn trong phim ra, Tới có giọng hát hay còn tham gia diễn xuất trong MTV. Tuy có cuộc sống và công việc rất phong phú, nhưng Tới vẫn mong sớm được trở về khuôn viên nhà trường Học viện Sân khấu Trung ương, cùng học tập, diễn xuất với các giáo viên và bạn học.
Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập