Mẫn Linh

Cầu vồng Hữu nghị: Mùa tựu trường: Những ngày đầu nơi đây!

16-09-2020 09:04:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cùng với việc Trung Quốc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các trường đại học trong cả nước Trung Quốc lần lượt chào đón sinh viên về trường. Nhưng, dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh, một loạt biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt khiến hình thức khai giảng của học kỳ mùa Thu năm nay khá đặc biệt. Còn đối với các bạn lưu học sinh nước ngoài du học tại Trung Quốc mà nói, có lẽ phải đợi thêm một thời gian. Nhằm chào đón mùa khai giảng, trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng ôn lại “Những ngày đầu nơi đây” của bạn Trọng Hiếu, lưu học sinh Việt Nam tại Học viện Hý Kịch Trung Ương đăng trên tập san Cầu vồng Hữu nghị do Đài chúng tôi và Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh cùng xuất bản. Mẫn Linh xin trân trọng giới thiệu với các bạn bài viết này.

Cầu vồng Hữu nghị: Mùa tựu trường: Những ngày đầu nơi đây!_fororder_WechatIMG380

“Xin chào cả nhà, mình là Trọng Hiếu, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện thực tế của bản thân mình tại nơi “đất khách quê người - Bắc Kinh” đầy nguy nga tráng lệ, thành phố phồn vinh và cũng là thủ đô của đất nước Trung Hoa rộng lớn. 

Được đến với đất nước Trung Quốc với mình là một điều thật tình cờ và cũng cái duyên của mình với mảnh đất này, đây cũng là một cơ hội để mình có thể phát triển ước mơ trở thành một diễn viên như ngày bé từng ao ước. Trước đây mình học tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, cơ hội đến với mình khi mình chuẩn bị bước sang năm hai của ngành diễn viên sân khấu – điện ảnh, thì bỗng một ngày đẹp trời, mình nhận được thông tin là đã đậu suất học bổng 4 năm theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương ở Bắc Kinh. Ngày nhận được giấy báo nhập học của trường bên Trung Quốc này cũng là lúc mình còn bỡ ngỡ và phân vân không biết có nên thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để thử sức và bước chân đến với một vùng đất xa lạ không? Sau khi được gia đình phân tích và động viên, mình đã quyết tâm xách ba lô lên để đi khám phá những bầu trời tương lai phía trước ở một mảnh đất mới đầy thú vị.

   Ngày đầu tiên bước chân xuống sân bay, mình đã choáng ngợp và có một chút sợ hãi khi lần đầu tiên đến một quốc gia hoàn toàn mới lạ, nơi mà mình chẳng có quen ai ngoài một vài người bạn đi chung sang đây. Ngày xuống sân bay, đủ thứ tiếng xì xào bên tai mình của những người nước ngoài nơi đây và cùng với sự vội vã của sân bay làm cho mình, một cậu bé 19 tuổi lần đầu xa nhà bỗng có cảm giác sợ hãi điều gì đó. Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi thủ tục ở sân bay và ở ký túc xá của Học viện Ngoại Ngữ số 2 (trước khi vào học tại trường Học viện Hý kịch Trung ương bọn mình phải học một năm tiếng tại trường này), mình thật sự cảm thấy rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ tận tình của những anh chị đang theo học tại ngôi trường này. Mình vẫn nhớ như in những ngày đầu khi các anh người Việt nơi đây giúp đỡ mình và các bạn trong đoàn đi làm thẻ ngân hàng và thẻ tàu điện ngầm. Các bạn biết đấy, nó cứ giống như là mình “đặt cả mạng sống” lúc đó cho 2 người lạ lẫm và nghe theo sự chỉ dẫn của họ một cách toàn tâm toàn ý, mới đầu thì có chút sợ hãi, nhưng thay vào đó dần dần là sự hạnh phúc, bởi vì mình đã được gặp gỡ những con người Việt Nam của đất nước mình, ở một nơi xa lạ. Đó là cảm giác chỉ có những lưu học sinh như mình mới có thể cảm nhận và trải qua. Hít thở không khí của một nơi hoàn toàn khác lạ, nói chuyện với toàn người lạ, ăn những món ăn của một đất nước lạ, là những trải nghiệm thực sự khó quên đối với mình.

Cầu vồng Hữu nghị: Mùa tựu trường: Những ngày đầu nơi đây!_fororder_WechatIMG372

   Khi đến với nơi này, sự bất ngờ và bỡ ngỡ cứ đến liên tục và làm cho mình có thật nhiều các cảm xúc lẫn suy nghĩ. Tiết học đầu tiên làm cho mình ghi nhớ sâu đậm đến mức mà không cần tốn một chút mực bút vào vẫn có thể in sâu bên trong tâm trí của mình rồi. Buổi đến lớp đầu tiên, mình là người đến sớm nhất vì tâm trạng bồi hồi không biết tiết học đầu tiên sẽ như thế nào, và rồi ngày hôm đó, một cô gái người Trung Quốc với phong cách quần bò áo trắng trông như một cô bạn học sinh cấp ba trẻ trung bước vào lớp. Mình đã dùng vốn tiếng Anh ít ỏi để giao tiếp với cô ấy và biết được cô ấy tên là Viên Sảnh Văn, là người khá là hòa đồng và vui vẻ. Sau khi tất cả những bạn học sinh khác đến tập trung ở lớp học đầy đủ thì mình mới biết, hoá ra cô bạn trẻ trung năng động ấy chính là cô giáo chủ nhiệm mình một năm học tiếng. Mình quả thật đã bị bất ngờ vì điều đó...! Như mình đã nói, khi đến nơi này, mình nhận được hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác, ngay sau đó mình được biết rằng, mình sẽ phải học tiếng Trung mà không có sự giúp đỡ của các anh chị phiên dịch hay bất kỳ người nào khác. Cảm giác đó giống như bạn bị bỏ mặc ở trên một sa mạc hoang vu và bạn chỉ có 2 lựa chọn, một là bạn phải tự chiến đấu và tìm cách để thoát ra, còn 2 là bạn chịu thua và gục ngã ở nơi xa mạc hoang vu ấy. Đó là một phần ký ức mình không bao giờ quên được tại nơi này, và rồi mọi thứ cũng trôi qua theo sự tự nhiên. Và sau những ngày học thâu đêm cùng các bài tập giống như một đứa trẻ con học vỡ lòng ABC, bọn mình đã dần tiến bộ hơn, sự tiến bộ này không thể thiếu sự chỉ bảo của cô giáo trẻ, và cũng là người bạn thân thiết của bọn mình, cô giáo Viên Sảnh Văn.

Một năm học tiếng của mình có vô vàn các kỷ niệm cả vui lẫn buồn. Nhớ lần đầu khi mình đi ăn cơm tại nhà ăn của trường Ngoại Ngữ số 2, lúc bấy giờ mình còn không biết làm sao để gọi cơm và chỉ còn cách chụp lại bất kỳ một hình ảnh nào đó trên thực đơn của các nhà ăn và đưa cho những người bán, rồi diễn tả rằng mình muốn ăn món này, cứ giống như người câm chỉ còn cách dùng ngôn ngữ hình thể để biểu đạt điều mình mong muốn. Thực sự đó là những kỷ niệm rất đặc biệt mà cả đời mình sẽ không thể nào quên được.

Cầu vồng Hữu nghị: Mùa tựu trường: Những ngày đầu nơi đây!_fororder_WechatIMG370

Đại dịch COVID-19 đã ngăn cản các bạn lưu học sinh Việt Nam trở lại mái trường ở Bắc Kinh, nhưng không ngăn cản được việc học của các bạn. Các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc hiện đang triển khai việc học online dưới nhiều hình thức. 

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập