Ngọc Ánh

TỪ BIỆT 2019, VUI VÀ BUỒN

31-12-2019 11:46:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_a18

Chào mừng Quý vị và các bạn cùng đến bến hẹn tình bạn Hộp thư Ngọc Ánh kỳ cuối cùng của năm 2019 có nhiều dấu ấn và kỷ niệm ghi nhớ.

Vâng thưa các bạn, vậy là chuyến tàu số 2019 sắp đến điểm đích cuối cùng, xin mời bạn điều chỉnh tâm trạng, chỉnh lý cẩm nang đựng đầy những nguyện vọng và ký ức, xem còn rơi vãi ở đâu, rồi mỉm cười bước xuống đoàn tàu số hiệu 2019 rồi chuyển sang đoàn tàu số hiệu 2020 đang dạt dào hứa hẹn đang tràn về.

图片默认标题_fororder_a10

Đoàn tàu số hiệu 2019 sắp khứ và không có hồi, trong 365 ngày qua, bạn đã từng gặp gỡ ai, từng qua lại giao tiếp với ai cũng là cái duyên đã gắn kết, bất kể mối quan hệ đó sâu hay nông, nhạt hay nồng, thì trước khi từ biệt năm 2019, mời bạn mỉm cười vẫy tay chào những người mà bạn từng gặp và chúc nhau những câu tốt lành. Trong năm 2019 bất kể bạn từng gặp may hay rủi, vui hay buồn, đắng hay ngọt, tất cả đang đi vào ký ức rồi khóa nó lại, thả hồn giang rộng cánh tay nghênh đón năm 2020.

图片默认标题_fororder_a11

Đời người như đoàn tàu vậy, cứ chạy lên phía trước không quay lại. Các hành khách trên tàu có người xuống sớm có người xuống muộn, có người cùng bạn bước xuống sân ga, rồi ai nấy đi về hướng địa danh trên vé tàu.

Từ biệt nhé đoàn tàu 2019. rất mong mọi người sẽ gặp nhiều kỳ tích bất ngờ, ít gặp trắc trở. cảm nhận niềm vui và hạnh phúc trên đoàn tàu mới 2020.

Vậy bạn có cảm nhận về thời gian trôi nhanh như thấm thoát nhỉ?

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập