李峰

Xiết tay xây dựng tuyến đường sắt hạnh phúc

10-12-2018 20:11:57(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Tôi tên là Hoàng. Một trong những người làm xây dựng của dự án

đường sắt trên cao tuyến Hà Nội

Dự án tôi tham gia là dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Là tuyến đầu tiên của thành phố Hà Nội, cũng là tuyến đầu tiên của Việt Nam được chính thức chuẩn bị hoạt động.

Tuyến đường sắt trên cao này là một dự án dân sinh lớnđược tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc, xây dựng theo vốn vay của Trung Quốc, và theo tiêu chuẩn cũng như trang thiết bị của Trung Quốc.

Tôi đã công tác tại dự án đường sắt trên cao này được 5 năm. Có thể nói mỗi 1 nhà ga mỗi 1 đoạn đường ray này đều do chúng tôi tự tay xây dựng lên.

Con trai của tôi bây giờ đã 5 tuổi rồi, và nó thường hỏi tôi là bố làm nghề gì?

và tôi có thể nói với con trai tôi là tuyến đường sắt trên cao ngay trên đầu của con chính là tuyến đường sắt mà bố chung tay xây dựng.

Trong 5 năm thời gian xây dựng tuyến đường sắt này, thì hàng ngày tôi được làm việc cùng những nhân viên của Trung Quốc. Tận mắt thấy họ bỏ ra tuổi trẻ để xây dựng tuyến đường sắt này. Nói thật tôi rất xúc động.

Trong những năm được làm việc với những nhân viên Trung Quốc này, Không chỉ trình độ tiếng Trung của tôi đã được nâng cao mà tôi còn kết bạn với rất nhiều người Trung Quốc.

Tận mắt nhìn thấy tuyến đường sắt mà mình trực tiếp tham ra xây dựng đã chuẩn bị được thông tàu. Tôi cũng thường xuyên nhớ đến những người bạn Trung Quốc đã về nước trước đây

Hy vọng công ty Trung Quốc có thể tiếp tục, xây dựng tiếp những dự án cho người dân Việt Nam. Để tôi lại có thể tiếp tục được

làm việc với những người bạn Trung Quốc.

Biên tập viên:李峰
Lựa chọn phương thức đăng nhập